Ðề: Thi tuyển công chức thuế 2014
Mình vừa đi nộp hồ sơ ở cục thuế HN về đây:
Một số lưu ý cho các bạn:
-Nhớ chuẩn bị 3 phong bì có dán tem.
-Nên chuẩn bị nước vì lượng mồ hôi mà các bạn đổ ra thì cái chai lavie cũng chẳng thấm vào đâu đâu
-Nhớ mang bảng điểm, giấy khám SK A4 vẫn nhận hết nhé
-Phải đích thân đi nộp hồ sơ vì họ soi ảnh với mặt xem có chính chủ không
-Chuẩn bị trước tinh thần là sẽ phải chơ đợi xếp hàng khá lâu duới nắng
Như đã kể sau khi lấy được số sáng nay, chiều nay mình đến cục thuế HN sớm, từ 12 rưỡi luôn. Đến chiều thì có vẻ nhân viên bên cục đã tổ chức tốt hơn, không bị chen lấn như hồi sáng. Quy trình làm thủ tục như sau:
1. Các bạn lấy số làm hồ sơ, thường thì lấy được số trong buổi sáng thì chiều làm, lấy buổi chiều thì sáng hôm sau làm. Xếp hàng lấy số thì mình không biết thế nào, sáng nay chen lấn xô đẩy mà khiếp quá.
2. Sau khi lấy được số từ buổi trước, buổi sau các bạn sẽ phải xếp hàng để vào cục thuế: Mình đến từ 12h30 mà đã có mấy hàng dài rồi, đứng đợi dưói cái nắng nóng hơn nửa tiếng mới được vào bên trong cục, có lẽ đây là lúc đổ nhiều mồ hôi nhất, cực kỳ ngột ngạt khó chịu, bạn nữ nào mà yếu người có lẽ gục luôn cũng nên, lúc này đồng hồ chỉ 13h5
3. Sau khi vào được cục thuế là tiết mục xếp hàng tại sảnh chờ tầng 1, cũng như xếp hàng bên ngoài nhưng khá hơn là không bị nắng, vẫn khá nóng vì đông người. Đoạn này mất tầm 20p.
4. Sau khi được lên cầu thang lại đến tiết mục xếp hàng "tại cầu thang". Khuyến cáo các bạn gái tuyệt đối không mặc váy đi nộp hồ sơ nhé, hôm nay có bà chị mặc váy xòe đi nộp hồ sơ đứng đoạn trên cầu thang, làm anh em bên dưới cứ lâu lâu lại phải ngước nhìn rồi tủm tỉm.zzz. Đoạn này cũng mất tầm 20p nữa
5. Sau khi qua vòng "cầu thang" các bạn sẽ được đưa vào xếp hàng ở của hội trường, có lẽ đây là lúc phải đợi lâu nhất. Lúc bắt đầu xếp hàng là 14h kém, đến hơn 15h mình mới được bước vào hội trường.
6. Khi đã vào đến hội tường thì bạn có thể thở phào nhẹ nhõm một phần được rồi, trong này có ghế êm, điều hòa, nói chung là thoải mái hơn rất nhiều. Vào đây bạn sẽ được phát cho một tờ điền thông tin, cố gắng điền nhanh rồi nộp lại để ngưòi ta chia ra các bàn, tiếp theo là đợi ngưòi ta gọi đến tên mình thì nộp thôi. Chú ý là khi nộp lại tờ thông tin, nhớ ngó xem người hướng dẫn ghi bàn số mấy mà biết đường hóng, rất nhiều vị đến tên mà không nghe rõ tên hay không chú ý, lóng ngóng chạy lên lại bị ngưòi ta nói.
Cuối cùng thì mình bước ra khỏi cục thuế lúc hơn 16h, đúng là nộp hồ sơ chẳng khác gì bài test tinh thần của cục dành cho thí sinh, quá hãi luôn.