Mình có vài lời muốn chia sẻ với mọi người

, các bạn đừng ủ rũ, chán chường hay vật vã gì cả, hãy sốc dậy tinh thần vững vàng và đề ra kế hoạch cho mình với tinh thần lạc quan nhất.
1. Các bạn kiên nhẫn đợi hết tháng 9 này thử nha.
2. Hết tháng 9 mà chưa có thì đầu tháng 10 tự mình đề cử mình cho CCT nơi các bạn đăng ký tạm trú luôn.
Hồ sơ đơn giản: SYLL, giáy khám sk, photo công chứng các văn bằng chứng chỉ kèm theo(mình lấy lại mấy cái hôm nộp hồ sơ đk thi thôi). Họ sẽ hỏi nơi tạm trú, điểm thi của bạn là bao nhiêu và vài câu khác nữa...
3. Quen biết mới vô đc Cục thôi, dân đen như mình thì cứ xác định là làm ở chi cục trước cái đã.
4. Những CCT ở quận trung tâm như Q1, Q3... việc nhiều, áp lực nhiều, những CCT xa như Tân Phú, 12... công việc nhẹ hơn rất nhiều.
5. Khi vô làm thì mấy bạn quen biết may ra được phân về mấy đội trực tiếp (đội Kiểm tra), thường thì sẽ phân về các đội gián tiếp đội KK-KTT(khốn khổ khó thể tả) (chủ yếu), hành chính (nhàm chán và rảnh rổi), Đội Tuyên truyền(chơi là chủ yếu)... Tuy nhiên khi về đội KK-KTT là nơi bạn có thể lăn lộn và học hỏi được rất nhiều từ công việc đội này, vài ba năm sau thì có khả năng chuyển sang các đội thuế Kiểm tra, đội thuế phường...
Đôi điều mình biết chia sẻ cùng mọi người, chúc cả nhà luôn vui và nhanh chóng đạt được những gì mình mong đợi