ngôi nhà hoa hồng
Guest
Ko COCC, tính tình nóng nảy, ko xu nịnh.... Đang quen mọi vc có nhân viên làm, ko chịu sự quản lý của ai trừ Sếp trên Tổng công ty. Giờ sang đây khác hoàn toàn. Ko biết có thích nghi với môi trường nhà nước đc ko?
,Chào các bạn,
Tuy khá lâu không lên diễn đàn nhưng đọc vài page đủ thấy các bạn vẫn trông chờ vô cái dstt đó hả?
Tôi xin khẳng định là chúng ta sẽ đi làm vào Quý 2 năm sau và dstt sẽ được công bố sau Tết AL. Nguồn thông tin trên hoàn toàn có căn cứ, mình không tiện nêu chi tiết.
Từ đây tới đó còn khá lâu hy vọng các bạn sẽ có được kế hoạch cho riêng mình
Chúc các bạn vui
CV vậy bạn k nên qua thuế :d Mình cũng từng thế, k được làm sếp nhưng lương khá so với đứa vừa ra trường. Chắc mình gọi là chị nhỉ?Ko biết chọn thuế có phải là quyết định sai lầm của mình ko. Mình hiện giờ đang làm kế toán trưởng cho 1 cty với thu nhập tương đối khá. xin nghỉ but sếp vẫn giữ lại, chờ mãi ko thấy quyết định nên làm kế hoãn binh. ko biết có nên chuyển sang thuế ko nữa vì chời đợi quá mệt mỏi rùi. Sang đó lương lại 3 cọc 3 đồng, bắt đầu từ chân nhân viên quèn nhất cơ quan, cv nhàm chán..... Ko biết có nên sang thuế nữa hay ko
??
CV tốt thế mà, mình nghĩ là k nên qua thuế.Ko biết chọn thuế có phải là quyết định sai lầm của mình ko. Mình hiện giờ đang làm kế toán trưởng cho 1 cty với thu nhập tương đối khá. xin nghỉ but sếp vẫn giữ lại, chờ mãi ko thấy quyết định nên làm kế hoãn binh. ko biết có nên chuyển sang thuế ko nữa vì chời đợi quá mệt mỏi rùi. Sang đó lương lại 3 cọc 3 đồng, bắt đầu từ chân nhân viên quèn nhất cơ quan, cv nhàm chán..... Ko biết có nên sang thuế nữa hay ko
??
Đồng tâm trạngCứ được 1 bữa tinh thần hưng phấn, lòng đang phơi phới là lại bị ấn cho 1 phát, Không suy sụp cũng ngao ngán.
Theo mình thì ko nên đưa lên báo đài đâu. Nếu hết tuần này k có thì đồng nghĩa 1/2016 mới đi làm, k muộn hơn đâu.Nếu hết tuần này mà k có mình khuyên các bạn nên tìm cách đưa lên báo đài đi. Hết đợi nổi r
bạn nào cũng kêu là mình chắc chắn rồi là nguồn thông tin có căn cứ...bla....bla.....Chào các bạn,
Tuy khá lâu không lên diễn đàn nhưng đọc vài page đủ thấy các bạn vẫn trông chờ vô cái dstt đó hả?
Tôi xin khẳng định là chúng ta sẽ đi làm vào Quý 2 năm sau và dstt sẽ được công bố sau Tết AL. Nguồn thông tin trên hoàn toàn có căn cứ, mình không tiện nêu chi tiết.
Từ đây tới đó còn khá lâu hy vọng các bạn sẽ có được kế hoạch cho riêng mình
Chúc các bạn vui
Lội pages điNếu hết tuần này mà k có mình khuyên các bạn nên tìm cách đưa lên báo đài đi. Hết đợi nổi r
Mình cũng nghĩ như vậy nên tự xác định tinh thần trước để đỡ hẫng. Nhưng đôi khi có những thông tin tích cực được post lên là lại mất ngủ và không bỏ được thói quen ngày ngày vào 4r hóngTheo mình thì ko nên đưa lên báo đài đâu. Nếu hết tuần này k có thì đồng nghĩa 1/2016 mới đi làm, k muộn hơn đâu.
Cũng xác định từ tháng 10 là 1/2016 mới có cho thoải mái, ấy thế mà hôm qua mọi ng xôn xao quá, đi làm mà cứ 30p vô hóng. Hóa ra chúng ta vẫn mong chờ......Mình cũng nghĩ như vậy nên tự xác định tinh thần trước để đỡ hẫng. Nhưng đôi khi có những thông tin tích cực được post lên là lại mất ngủ và không bỏ được thói quen ngày ngày vào 4r hóng
Sao bạn nỡ lòng nàoXoá @@
Chắc thông tin sai nên xóa bạn ạSao bạn nỡ lòng nàocó gì cứ chia sẻ đi.......... cho mọi ng vui buồn cùng chứ
Bạn ấy thông tin dstt đã về Quảng Ngãi. Chỉ chia sẻ, không nhằm mục đích gì. Bạn Thiên Kim bên dưới có xác nhận nhưng rồi cũng edit comment rồiSao bạn nỡ lòng nàocó gì cứ chia sẻ đi.......... cho mọi ng vui buồn cùng chứ
Vì lý do riêng nên xoá các bạn ak, đung nói oan cho b ấy.Chắc thông tin sai nên xóa bạn ạ