Mỗi ngày một câu danh ngôn nhé!

Oops, I am not a baby at all!!!
 
Đừng tự hào mình nghèo mà vẫn học giỏi
Hãy tự hỏi sao mình học giỏi mà vẫn nghèo


:030:
 
Dù là vua hay dân cày, kẻ nào tìm thấy yên bình dưới mái gia đình là kẻ hạnh phúc nhất.
 
Khi tự mình đánh mất đi....ta mới thấy hối tiếc............muộn màng.
 
"love you, love your dog"
Xin các bác đừng dịch 1 cách mộc mác nhé!
--->" Yêu em, yêu cả đường đi lối về"
Nhưng mình mới chỉ thấy câu: " Love me, love my dog", đây là một câu tục ngữ.
Chưa thấy câu "love you, love my dog"
Chắc đây là câu "ranh" ngôn đã đc Việt hóa rồi! :banana::banana::028:
 
Sửa lần cuối:
Mình cũng góp một câu:
" No pain, no gain"
 
:imwithstu
 
Danh ngôn mới đây!

Trong cùng một bài phát biểu mà danh nhân này đã cống hiến đến 3 danh ngôn cho thế giới tài chính:
" Tôi có thể khẳng định là chúng ta không thiếu tiền đồng do chúng ta in được."® (Phùng Khắc Kế)


"Nếu dùng tiền vay ngân hàng để đầu tư vào cổ phiếu của doanh nghiệp trong trường hợp phát hành lần đầu ra công chúng thì là điều rất hoan nghênh. Nhưng vay vốn ngân hàng để rồi mua chững khoán tại thị trường thứ cấp thì tại sao không để chúng tôi - các chuyên gia tài chính trực tiếp làm việc đó. Hoặc giả chúng tôi sẽ cho doanh nghiệp vay trực tiếp. Như thế đỡ mất nhiều công đoạn mà lại thêm chi phí."® (Phùng Khắc Kế)

"Nếu đưa tiền đồng ra chẳng qua là rút ngoại tệ về cất vào kho - thay giá trị này bằng giá trị kia, hoàn toàn không có gì khác nhau."® (Phùng Khắc Kế)
http://www.vtc.vn/kinhdoanh/chungkhoan/172147/index.htm :020:
 
Câu này em thấy trên blog của con bạn: "Bạn không thể nín thở để tự tử được".
Còn đây là của em: "Bạn không phải là số 1 nhưng bạn là duy nhất. Điều quan trọng là bạn phải biết cách biến mình trở thành số 1 và là số 1 duy nhất"
 
Trong phim "Tears of the Sun" có 1 câu danh ngôn rất hay: "Lí do cho sự chiến thắng của những cái ác là những người tốt ko làm gì cả".
Tác giả của câu nói này là ai thì mình ko nhớ tên, nhưng nếu có thể bạn hãy xem bộ phim này 1 lần để cảm nhận đc ý nghĩa của câu nói trên, để thấy rằng chúng ta ko nên dừng lại, ko nên đầu hàng.
 

--->" Yêu em, yêu cả đường đi lối về"
Nhưng mình mới chỉ thấy câu: " Love me, love my dog", đây là một câu tục ngữ.
Chưa thấy câu "love you, love my dog"
Chắc đây là câu "ranh" ngôn đã đc Việt hóa rồi! :banana::banana::028:
day la 1 cau thanh ngu chu hok phai cau tuc ngu
 
Back
Top