Xin chia sẻ nỗi lo âu cùng cô bạn bichvan_tax06

  • Thread starter Kế Toán Già Gân
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
mrvanthuc

mrvanthuc

Kế Toán-Tài Chính-Thuế
30/9/09
4,057
154
63
TP Hồ Chí Minh
raovat.webketoan.vn
Ðề: Xin chia sẻ nỗi lo âu cùng cô bạn bichvan_tax06

Chúc Bác mau hết bệnh, mạnh khỏe sống lâu cùng con cháu.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Ðề: Xin chia sẻ nỗi lo âu cùng cô bạn bichvan_tax06

Chúc bác gái mau chóng khỏe lại. Chị nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng quá lo lắng nhé!
Thân
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Ðề: Xin chia sẻ nỗi lo âu cùng cô bạn bichvan_tax06

Chúc bác nhanh chóng khoẻ lại.
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Ðề: Xin chia sẻ nỗi lo âu cùng cô bạn bichvan_tax06

Xin gửi lời thăm mẹ của bichvan_tax06 nhé.
Chúc bác chóng bình phục.
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Ðề: Xin chia sẻ nỗi lo âu cùng cô bạn bichvan_tax06

Chúc mẹ chị Bích Vân sớm khỏi bệnh.
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,097
410
83
47
Ninh Thuận
cothant

cothant

Thằng ham chơi
29/9/04
875
18
18
HCMC
Ðề: Xin chia sẻ nỗi lo âu cùng cô bạn bichvan_tax06

Chúc bác mau hồi phục.
 
hathuy271

hathuy271

Hand by hand
Ðề: Xin chia sẻ nỗi lo âu cùng cô bạn bichvan_tax06

Được tin thân mẫu của cô bichvan_tax06 (taoxanh) nhập viện tại Hoàng Mai? Bạch Mai? ở Hà Nội.
Cầu chúc cho thân mẫu của cô bichvan_tax06 sớm bình phục để về đoàn tụ với gia đình

Chúc mẹ chị bichvan_tax06 sớm bình phục!
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Ðề: Xin chia sẻ nỗi lo âu cùng cô bạn bichvan_tax06

Em xin cảm ơn bố KTGG và Anh/Chị/Em trên forum đã chia sẻ, thăm hỏi, động viên em.

Mẹ của BV bị tai biến mạch máu não, tình trạng bệnh trước khi nhập viện : bị liệt bên trái ( tay trái, chân trái) và đau đầu (nhồi máu não ). Hiện giờ thì sk của mẹ BV đã khá rất nhiều, chân đã phục hồi, đi lại được, đầu không còn đau (thỉnh thoảng hơi choáng váng 1chút), đầu óc tỉnh táo ( vẫn gọi điện điều hành công việc từ xa...hii) , tay trái đang dần phục hồi ( trước chưa cầm nắm gì được, trưa nay mẹ của BV đã có thể bưng được bát nhưng rất khó khăn- chưa tự tin, BV để mẹ tập luyện ). Bệnh này thì phụ thuộc nhiều vào sự tập luyện của người bệnh. Nhưng sư phục hồi sk của mẹ BV thế này cũng là tốt rất nhiều so với các bệnh nhân khác cũng bị bệnh TBMMN tương tự.

Hiện tại, BV đã đưa mẹ về nhà để nghỉ ngơi, chăm sóc, và điều trị theo đơn thuốc của Bsy kê, hàng tuần BV đưa mẹ đến Bạch Mai khám định kỳ.

Một lần nữa, BV xin chân thành cảm ơn Anh/Chị/Em đã thăm hỏi, động viên.

Thân mến !
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Ðề: Xin chia sẻ nỗi lo âu cùng cô bạn bichvan_tax06

Thật mừng vì mẹ chị đã được về nhà. Chúc bác mau mạnh khỏe. Chị Vân nhớ giữ gìn sức khỏe để chăm sóc mẹ và vẫn đảm bảo công việc nhé!
 

Xem nhiều