T
Rất đông ý kiến cho rằng- Khi chúng ta buồn, nên tìm ai đó để nói lên nỗi buồn đó, để lòng trở nên nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn....
Cũng 1 số ý kiến cho rằng - Khi buồn, mà càng nói về chuyện buồn đó, thì sẽ càng làm ta suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó, càng buồn nhiều....
Đương nhiên, tuỳ lúc, tuỳ chuyện, và cũng tuỳ người! Nhưng để biết được chuyện nào, lúc nào, người nào... thì còn gì để nói nữa nhỉ?
Vậy mọi người cùng cho ý kiến nhé!
Cũng 1 số ý kiến cho rằng - Khi buồn, mà càng nói về chuyện buồn đó, thì sẽ càng làm ta suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó, càng buồn nhiều....
Đương nhiên, tuỳ lúc, tuỳ chuyện, và cũng tuỳ người! Nhưng để biết được chuyện nào, lúc nào, người nào... thì còn gì để nói nữa nhỉ?
Vậy mọi người cùng cho ý kiến nhé!

