Nói? Hay không nói!

Rất đông ý kiến cho rằng- Khi chúng ta buồn, nên tìm ai đó để nói lên nỗi buồn đó, để lòng trở nên nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn....
Cũng 1 số ý kiến cho rằng - Khi buồn, mà càng nói về chuyện buồn đó, thì sẽ càng làm ta suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó, càng buồn nhiều....
Đương nhiên, tuỳ lúc, tuỳ chuyện, và cũng tuỳ người! Nhưng để biết được chuyện nào, lúc nào, người nào... thì còn gì để nói nữa nhỉ?

Vậy mọi người cùng cho ý kiến nhé!
 
Trịnh Đỗ Nguyên nói:
Rất đông ý kiến cho rằng- Khi chúng ta buồn, nên tìm ai đó để nói lên nỗi buồn đó, để lòng trở nên nhẹ nhõm hơn, thanh thản hơn....
Cũng 1 số ý kiến cho rằng - Khi buồn, mà càng nói về chuyện buồn đó, thì sẽ càng làm ta suy nghĩ nhiều hơn về chuyện đó, càng buồn nhiều....
Đương nhiên, tuỳ lúc, tuỳ chuyện, và cũng tuỳ người! Nhưng để biết được chuyện nào, lúc nào, người nào... thì còn gì để nói nữa nhỉ?

Vậy mọi người cùng cho ý kiến nhé!

Buồn có rất nhiều trạng thái...
Khi lòng ta tràn đầy tâm sự, 1 người bạn thân ở bên ta, lòng ta sẽ trở nên thanh thản...
Khi ta muốn 1 mình, hãy tìm 1 nơi thật bình yên để tĩnh tâm, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn...
Khi ta cần sự chia sẻ, hãy tự tìm đến người thân thương nhất...

Theu muahue tớ thì là thế, vì tớ vốn dân miền trung, bi giờ lại khởi nghiệp cách xa nhà cả 1000km, nên ko tránh khỏi lúc buồn...
Mà buồn thì...ôi, khó diễn tả và khó định nghĩa cực kỳ...
 
MuaHue nói:
Buồn có rất nhiều trạng thái...
Khi lòng ta tràn đầy tâm sự, 1 người bạn thân ở bên ta, lòng ta sẽ trở nên thanh thản...
Khi ta muốn 1 mình, hãy tìm 1 nơi thật bình yên để tĩnh tâm, lòng sẽ nhẹ nhõm hơn...
Khi ta cần sự chia sẻ, hãy tự tìm đến người thân thương nhất...

Theu muahue tớ thì là thế, vì tớ vốn dân miền trung, bi giờ lại khởi nghiệp cách xa nhà cả 1000km, nên ko tránh khỏi lúc buồn...
Mà buồn thì...ôi, khó diễn tả và khó định nghĩa cực kỳ...

Ừh! Chán wá!
Vậy phải làm sao nhỉ? Có những chuỵên làm mình đau lòng, nhưng không thể nói ra. Mà ôm 1 mình, thì nặng nề wá, làm sao chịu nổi? Ôi điên đầu wá!
Nói chung, nỗi buồn nào thì... cũng đáng ghét như nhau!
 
Back
Top