Đến hẹn lại lên, chúc mem Nam có ngày sinh "ngày giữa tháng, tháng giữa năm":drummer: . Chúc anh sinh nhật vui vẻ và ..... mau có 1/2 còn lại.... epsi: Chắc phải đem hình anh lên mạng rao nữa quá!! (Một năm qua nữa rồi)
Đến hẹn lại lên, chúc mem Nam có ngày sinh "ngày giữa tháng, tháng giữa năm":drummer: . Chúc anh sinh nhật vui vẻ và ..... mau có 1/2 còn lại.... epsi: Chắc phải đem hình anh lên mạng rao nữa quá!! (Một năm qua nữa rồi)
Cảm ơn mọi người nhiều. Hôm nay bận quá nên chả tổ chức được trò gì cả. Năm nay thử không tổ chức mừng thọ nữa xem có gì khá khẩm hơn không. Có lẽ phải mang hình lên mạng rao tiếp thôi Mina ơi...
Thể theo yêu cầu của chủ nhân (chắc anh phải đưa lên làm hội trưởng hội kế toán độc thân thì đúng hơn....) Mời các mem nữ độc thân WKT nhận dạng anh pnphuong ở bài số 3 của đường link sau: http://webketoan.com/forum/showthread.php?t=4909
Thông báo, lắm người mược cả thợ bẻ khóa nhưng cũng thất bại.
Hic, 30 tuổi, già lắm rồi anh ơi! :wall:
P/S: Năm nay mà anh không có tin mới cho WKT hổng chừng sang năm Mina lập website riêng luôn cho anh, anh nhỉ!:friend:
Chúc mừng sinh nhật Pnphuong, chúc mừng sinh nhật tôi và chúc mừng những ai sinh ngày 15/06.... muộn 1 ngày.
Xem chân dung Hội trưởng hội kế toán độc thân "rất ổn", vậy mà sao 2 năm nay quảng cáo rất nhiều, thậm chí có cả thợ bẻ khóa đến rùi mà chưa thấy suy chuyển gì nhỉ? Thông thường, hàng tồn kho có mấy dạng:
- Hàng kém phẩm chất, không đủ tiêu chuẩn chất lượng
- Hàng (quá) cao cấp, thuộc loại hàng xa xỉ, vượt trên khả năng tiêu dùng, nên người tiêu dùng không mua được (nếu có mua chắc cũng chỉ để trưng bày ở nhà cho đẹp thôi, chứ đâu dám sử dụng, tiếc lắm)
- Trình độ quản lý, năng lực kinh doanh kém (nhưng chắc thành viên của WKT không rơi vào trường hợp này rùi)
Không biết trường hợp hàng tồn kho của Pnphuong thuộc loại nào đây nhỉ? Mình chưa gặp Pnphuong nên không dám mạn bàn, đề nghị Pnphuong và các thành viên của WKT cho ý kiến cái nhẩy! Hy vọng không phải loại 1 chứ?
Nếu các mem nữ ở miền Bắc kém quá thì Mina ra tay đi, biết đâu lại qua mặt được mấy em đó, chứ chở đến năm sau thì hảng tồn kho loại 1 càng khó giải quyết hơn đấy.
Hay hàng này thuộc loại 2, để càng cổ, càng lâu thì giá lại càng cao nhỉ? Mà thân chủ đâu chả thấy lên tiếng chi hết thế nhỉ?