Ðề: Offline Miền Nam 2012 tại Phan Thiết - Hình ảnh và cảm nhận
Em xinh, em tươi, em đứng nơi đâu cũng xinh ....:061:
kiều nữ và đại gia
Em xinh, em tươi, em đứng nơi đâu cũng xinh ....:061:
Sửa lần cuối:
kiều nữ và đại gia
Nhân sự kiện offline còn nóng hổi, các bạn có thể còn điều muốn nói mà chưa kịp nói. Mình đề nghị cafe sáng CN tuần này.
Thời gian: 8h30-11h30 ngày 03/06.
Địa điểm: thông báo sau. Cafe 19B Mai Thị Lựu được không chị Vy ơi ?
Các bạn thấy sao ?
Em xin đăng ký cả hai chân lẫn hai tay từ bắc vào nam để được gặp gỡ các hoa hậu và muốn được biết bí quyết làm đẹp của các "nàng"- ngưỡng mỗ, ngưỡng mộ quá đi mất.Có ai còn điều gì chưa kịp giải bày cùng "hoa hậu" trong kỳ vừa rồi thì "nàng" cho một cơ hội cuối cùng nữa kìa, còn không mau giơ chân lên đăng ký đi kìa
Em xinh, em tươi, em đứng nơi đâu cũng xinh ....:061:
Em thấy bà xã anh cẩn thận lắm mà.Chắc là anh chọc ghẹo chị nhà gì đo nên...:now:Trời, nghe tin như sét đánh ngang tai...........::061: 019::019: tìm lại xem anh Nam, kỉ niệm, kỉ niệm :018::018:
Em cũng có mặt đây ạ,em điểm danh thứ tự số 3, tội nghiệp đội cướp biển ghê, đã là cướp biển mà lên cho nhạc bé tập thể dục buổi sáng coi có chịu nổi không, bởi vậy cả đội đứng cười ngặt nghẽo,quơ tùm lum giống như mấy bé quá trời luôn.Xin cám ơn tất cả thành viên Webkếtoán đã tham gia chuyến đi vừa qua thật nhiệt tình theo đúng tính thần làm hết sức & chơi hết mình.
Cám ơn các thành viên team Cướp Biển đã đoàn kết, thống nhất trong suy nghĩ & hành động để tạo nên một team vô địch với tiêu chí đặt ra ban đầu: Thà cướp nhầm còn hơn bỏ sót. Và kết quả là hầu như các chiến lợi phẩm đều lọt vào tay các "hải tặc" theo đúng như slogan của Cướp Biển, kekekeke
Cướp biển đâu? vào điểm danh nào.
Hy vọng được tiếp tục thấy "lửa" của các bạn trong những sự kiện tiếp theo của Webkếtoán
Tiếp theo là phần Gala Dinner
Tiết mục thứ 1
Nhiêu đây hình không biết đã đủ đốt nhà anh Ketoan4mat chưa??? ^^
Tiết mục thứ 2:...
Lót lá chuối chờ vi đéo (Video) của anh Phantuannam mà sao chờ hoài không thấy!!! Bớ anh Phantuannam....