Trước hết xin cảm ơn 2 câu hỏi rất hay của bạn thu6tudo và chị Mina.
Theo trình tự thì câu hỏi của chị Mina sẽ trả lời trước, nhưng câu hỏi của thu6tudo lại là sự dẫn nhập hợp lý hơn cả (hihi)…
Mình nghĩ rằng mình và thu6tudo chưa có dịp gặp nhau nhỉ? Lúc trước trong phần hồ sơ tại WKT mình có ghi nhận mình là ngươi khó gần và cực kỳ khó tính… nhưng sau một thời gian thì tính “trẻ con” trỗi dậy mình lại sửa hồ sơ lại một lần nữa, các bạn có thể xem hồ sơ để xem mức độ “trẻ con” của mình. Về bản chất, mình là người khó tính, khó khăn, xét nét v.v. hix sự thật thì hơi đau lòng như thế!
Về cái tên, không biết nó có ẩn chứa như bạn thu6tudo nhận xét hay không nữa!? Cũng có thể lắm chứ, tuy nhiên điều đó mình vẫn chưa nhận ra. Cái tên của mình theo mình nghĩ là thế này, nói cho vui thôi nhé, mong mọi người đừng cười.
- Phan ~ Phan An :người đẹp giai nhất nhì Trung Quốc, cùng Tống Ngọc
- Tuấn ~ Tuấn tú : bổ sung cho vế ở trên, Phan An vốn đã đẹp trai rùi, mà đã đẹp trai lại tuấn tú thì đúng là số zách.
- Nam ~ cái này nếu nói cho đơn giản thì có thể cho nó giới tính. Còn nghĩ phóng khoáng hơn thì có thể nói đến sự nam tính, sự mạnh mẽ, sự trụ cột vân vân và vân vân.
Đây, như các bạn thấy, vẻ đẹp của một cái tên là thế, nhưng (chữ “nhưng” dễ dùng nhất trong văn viết để nói nên sự trái ngược, sự so sánh bất đối xứng) mình không được “đẹp” như cái tên: đẹp giai, tuấn tú không như Phan An, Tống Ngọc mà có phần xấu xí khô cằn; cộng thêm vẻ mặt luôn nhăn nhăn khó chịu, khinh khỉnh mới nhìn thôi đã muốn “quai” 1 cái.
Vậy, đúng như nhận định của thu6tudo “Phantuannam: Nghe tên là đã nghĩ ngay rằng đây la người khó tính và vẻ ngoài ko hiền cho lắm ( tức là khó gần ấy )”.
Về câu hỏi của chị Mina “Em nghĩ sao khi người yêu sẽ ghen vì cái tội lăng nhăng của em (dù là không thực?)”
Ngày nay trong xã hội, phụ nữ càng ngày càng khẳng định vị trí của mình, chính sự tiến bộ của giới nữ đã làm nam giới càng phải phấn đấu nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn từ xã hội và chính từ những người phụ nữ mà họ biết. Phát triển thuận lợi các mối quan hệ với nữ giới sẽ giúp ích khá nhiều trong công việc, học tập hay đơn thuần chỉ là giải trí (trong sáng).
Chính vì vậy em muốn tạo nhiều thiện cảm đối với nữ giới, cũng đôi khi không như mong muốn nhưng đó được xem như là điều tất yếu. Đi ăn, đi uống nước nói chuyện phiếm hay đi xem phim cũng chỉ là một việc hết sức bình thường…. hay đôi khi nhắn 1 tin hết sức “bất ngờ” thì cũng làm các mối quan hệ trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn thôi.
Đàn ông luôn có nhiều cách để tiếp cận phụ nữ, đôi khi cách tiếp cận mang hơi hướm “tình cảm” thì các bạn nữ cũng đừng vội kết luận là “tội lăng nhăng”, tội các anh và tội cả tui (hix, biện minh trắng trợn)
Về bản thân em, lăng nhăng không thuộc về bản chất! Nếu người yêu ghen vì cái tội lăng nhăng thì có thể do lỗi của em chưa tạo được sự tin tưởng cần thiết, cái này em phải phấn đấu nhiều.
Em xin hết ạ.
----------------------------------------------------------------------
Tiếp theo em xin phỏng vấn thu6tudo:
Nick của bạn có phải là “Thứ 6 từ đó” hay là “thứ 6 tự do”, mình nghĩ nó sẽ là nghĩa thứ 1… Thứ sáu là một ngày đặc biệt của bạn, bạn có thể nói 1 chút về ngày đó được không?