Ðề: Chuyện gia đình - cho em lời khuyên!!!
Vừa viết bài về Cha Mẹ xong thì đọc bài này, thấy làm sao ấy nhỉ!
Tuy nhiên bạn hoahuongduong02 cần thay đổi một chút quan điểm của mình, có thể sau nay làm mẹ rồi em mới hiểu, nhưng hiện giờ nên cải thiện mối quan hệ với mẹ đẻ đã, Hổ không bao giờ ăn thịt con, cho dù mẹ có thế nào thì cũng không bao giờ không yêu thương, nhớ nhung con mình, em hãy thử cải thiện cái sự "CHO" như Hai2hai nói rồi em sẽ "NHẬN" được cái em cần thôi. Sau đó hãy làm với mẹ chồng như vậy, nhưng đừng bao giờ nản chí, hãy cho một cách bền bỉ, khéo léo và chân thành...