H
Em năm nay 24 tuổi, học kế toán nhưng làm bên kế hoạch. Gia đình em không hạnh phúc, từ nhỏ đã quen với việc ba mẹ cãi nhau. Không biết mẹ em là người nóng tính hay do cơm áo gạo tiền mà chẳng khi nào mẹ nói dễ nghe. Chỉ là những lời đai nghiên, mắng chửi "mầy muốn lấy ai thì lấy,người như mầy tao cho không biếu không", bây giờ nhớ về mẹ là em rùng mình, ám ảnh những gì đã xảy ra và cả hiện tại, tương lai khi em không làm theo lời mẹ như đi làm về phải đưa tiền hết, không được giữ lại, muốn gì mẹ đưa lại, nhưng mỗi lần muốn lấy tiền đâu có dễ, v.v.... Khi em nghe những lời này, cho đến bây giờ vẫn rớt nước mắt, người khác có thể khinh khi em như thế nào cũng được, còn mẹ là người sinh ra em sao không tôn trọng em chứ ? Em sợ sống trong gia đình lắm rồi, rồi những người bạn khuyên em nên lập gia đình, biết đâu sẽ tìm được hạnh phúc. Và cuối năm nay, em sẽ đám cưới. Nhưng có 1 điều làm em băn khoăn, lo lắng mãi. Đó là bạn trai em là con út trong gia đình, có nghĩa là sao này em sẽ ở chung với ba mẹ chồng. Ba mẹ ruột còn làm em tổn thương, vậy còn ba mẹ chồng thì sao ? Em nói bạn trai mình sẽ ở riêng, để anh của bạn trai em ở chung với ba mẹ. Nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy không hiểu, vì lý do này em có thể sẽ hủy hôn. Thật sự em rất sợ sống với gia đình, em không muốn vì điều này mà em huỷ hôn, vì nó không đáng chút nào ? Bạn trai em không biết chuyện em với gia đình hay cãi nhau. Hãy cho em lời khuyên, bây giờ em phải làm sao ???