Quay trở lại chuyện hôm qua, do có quá nhiều người muốn buổi trưa, rồi lại có người muốn buổi chiều nên buổi ra mắt cũng không đông đủ như mong muốn. Những cái thành viên quen thuộc cũng như thành viên lần đầu gia nhập vào cuộc vui Túy tiên rất nhiều... Mọi người làm cho cả góc 15 A Lê Thánh Tôn choáng!
Người đáng trách nhất vẫn là sami. Anh mang trách nhiệm chấp bút soạn ra điều lệ, rủ rê bà con đi giao lưu, vậy mà 12h30 chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Điện thoại hỏi ra, mới biết là anh đang lang thang cực lạc tận một bè cá của anh bạn tít tận Đồng Nai. Điều động gấp rút, mãi 15h20 phút mới thấy anh ta xuất hiện kèm Tú anh!
Mem nữ này uống cũng rất kinh hoàng! Chức danh đề cử xứng đáng là xị viên ngoại giao. Ngoài vẻ thùy mị, dễ mến và tận tâm trong công việc trên WKT với vai trò Smod, nhưng ẩn chứa trong tấm thân mỏng manh nhỏ bé lại là một tửu lượng kinh người. Loáng cái, một ly bia phạt đến trễ 640ml đã lặn mất tăm, trong khi sami thì ngất ngư hạ lên hạ xuống mãi chưa xong - anh ta đang trong tình trạng sắp ra đi!
Rồi hoangaccounting, quang tèo sau phút nghỉ ngơi ở rest room nhào ra, bắt sami uống cho kỳ được. Một ly của sami rồi cũng hết. Ly thứ 2 được chuyển lên.... Nhưng vẻ mặt của Darkmoon thì vẫn nặng nề như ăn phải bả. Hắn ta vẫn giận sami mang con bỏ chợ, để mình hắn gánh hết những trách nhiệm. Cũng khó mà làm lành đây, mặc dù sami đã hết lời nhưng hắn vẫn xuội lơ. Đành để chuyện này hạ hồi phân giải vậy.
Viva cũng chỉ trụ được đến gần 16h thì ra về làm nghĩa vụ gia đình, cả bọn làm thêm 1 vòng nữa rồi đi làm vài bài thư giãn. Ơ hay, đồng chí hoangaccounting chủ động ngủ mất dép trên ghế saloon êm ái của quán, còn bốc lửa vẫn là Darkmoon và Ichinova. Tú anh tuổi già mắt kém hay sao ấy, hát là cứ phải sát vào màn hình mới hát được.
Cuộc vui dài đến 19h, mọi người chia tay. Số dư quỹ là 240.000 ngàn đồng được Tú anh giữ. Kiểu này Tú anh khó mà ra HN được rồi.
Thân