Đã bao giờ bạn muốn bỏ nghề chưa??

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Nhưng mà sáng nay thì tôi cũng muốn bỏ nghề lắm chứ, vì nhiều lý do... khó thể nói... túm lại đến bi giờ tôi cũng chưa có một quyết định sang ngang nghiệp mới, đơn giản vì... không biết phải làm gì khác ngoài kế toán. Hic... hic... đành chịu thôi!:cheesebur
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
41
Đại dương thanh bình
trùi ui, em cũng muốn làm nghề khác. Làm KT suốt ngày, suốt tháng suốt năm chỉ ngồi văn phòng. Rùi cuối tháng, đầu tháng công việc tấp nập. Rùi có nhiều khi Sếp lại có những đòi hỏi vô cùng vô lýyyyyyyy...
mệt mỏi dồn dập ---> thế là muốn nghỉ.
Nhưng nếu không vì cuộc sống chắc là em đã nghỉ cái nghề này lâu rùi :(
 
S

soledad

Guest
4/2/06
20
0
0
Hochiminh
Bỏ nghề thì làm gì ta?

Trước đây mình cũng không thích Kinh tế chứ đừng nói gì là Kế toán, nhưng mà ba mẹ nói học Kinh tế đi. Ừ thì học Kinh tế, trong quá trình học chẳng học hành đàng hoàng nên khi vào chuyên ngành chọn đại ngành nào đủ điểm, vậy là vào Tài Chính Nhà Nước. Học đã rồi bây giờ đi làm Kế toán, nói thiệt chứ học một đằng mà đi làm thực tế là một nẻo. Mỗi lần có việc lên Thuế là ngao ngán, mua Hóa đơn lần đầu nó hành đi lên đi về mệt xỉu, ghét quá trời.
Mới đi làm có 6 tháng thôi mà làm qua 3 công ty, hic hic chán chết. Mong muốn tìm một công ty có kế toán trưởng để chỉ dẫn những gì mình chưa biết mà công ty mình đang làm thì kế toán trưởng bán thời gian, nên mình làm việc nội bộ thôi. Không biết đến khi nào mới gọi là vững nghề đây.
:lol:
Nhiều lúc chán lắm rồi công việc Kế toán, suy đi nghĩ lại thì không làm Kế toán thì làm gì đây? ước mơ của mình là học ngành Hóa mà, chẳng lẽ bây giờ lại đi học lại, ôi trời, thời gian 4 năm đâu phải là ít, với lại ai cho tiền mà học. Hic hic, đành chấp nhận số phận.:lily:
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
nói gì thì nói, nghề kiếm cơm mà, bỏ sao dc mà bỏ... đôi khi chỉ vì áp lực từ nơi làm việc và bên ngoài khiến cho những suy nghĩ nhất thời thế thôi.
:dzo:
hãy tin vào những gì mình đã chọn
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
85
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Ôi trời,em muốn bỏ nghề ngay lập tức.
Ko muốn dính dáng 1 chút nào tới những con số và thuế má nữa.
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
85
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Nghe cũng hay đấy nhưng mồm miệng em ko được dẻo cho lắm.Đang bám càng bác babyacc mãi mà ko mò ra được địa chỉ của bác ý đây....bác này trùm sò phải biết
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Nghề nào làm mãi cũng chán, chả ai thích mãi 1 nghề cả. Chỉ có 1 nghề mà muốn chán cũng không đổi được. Buôn heroin --> tù chung thân
 
S

soledad

Guest
4/2/06
20
0
0
Hochiminh
hungh123 nói:
Nghề nào làm mãi cũng chán, chả ai thích mãi 1 nghề cả. Chỉ có 1 nghề mà muốn chán cũng không đổi được. Buôn heroin --> tù chung thân

"Buôn heroin", nghề này mau giàu ghê gớm nhưng không có máu mặt nên thôi không dám :biggthump
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Muốn có thật nhiều nghề để thay đổi nhưng không được. Theo 1 nghề nhiều khi chán thật
 
G

gianguyen

Trung cấp
20/4/06
151
0
0
46
Hai phong
Nghe mọi người tâm sự mà tôi cũng muốn bỏ nghề luôn, mà lẽ ra phải nghỉ từ 3 năm về trước cơ. 5 tháng đầu thử việc lương chỉ được 365.K (còn bây giờ lương thử việc ít nhất phải là 700.K), đạp xe lọc cọc 5 km (bây giờ có xe máy phóng vù vù) thế mà cũng sống được vì nghĩ phải cố gắng chứ. Lúc ấy hăng lắm mới ra trường mà và cũng may mắn lắm dc các cô làm cũ giúp đỡ. 3 tháng sau đó lương là 700.000 đ chán kinh khủng nghĩ là nghỉ việc luôn được đấy. Nhưng lại cố (vì có người bạn lúc nào cũng an ủi) hichic. Rồi lẹt đẹt lương lậu, người phụ trách, rồi sếp, rồi các báo cáo, rồi kiêm đủ việc, rồi áp lực công việc, rối di làm xa 12 km..., mãi bi giờ mới lên được 1.400 K (chắc các bạn lương phải 2.000 k trở lên). Thế mà vẫn chưa bỏ được vì bỏ rồi biết làm gi bi giờ.
Nhưng chỗ tôi làm ,sếp (đã nghỉ hưu) tốt và dễ tính lắm. Ông thương công nhân và ông sống rất có tình, ông coi chúng tôi như con cháu. Và chúng tôi làm việc mà ko tiếc công và thời gian. Còn sếp (bi giờ) thì thanh niên tính, thẳng tính và ko bao giờ nghe 1 phía. Thế thì có lý do gì mà tôi lại bỏ việc nhỉ. Các bạn chỉ cho tôi với.:wall:
 
Gau bong

Gau bong

Trung cấp
6/9/06
182
1
18
49
Ha noi
Bỏ nghề ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến

Ước mơ trẻ con là được làm cô giáo. Khi thi đại học thì có 05 lựa chọn : Bách khoa, Tổng hợp, Mỏ, Thương mại và Tài chính. Ngày ấy chẳng hiểu sao lại được thi những 5 trường mà cũng không hiểu sao lại đỗ cả 5. Vậy là học Tài chính - chỉ vì được ở KTX và được xa nhà.


Thế rồi học, rồi nợ - có nó ngấm vào người. Nhưng phải nói rằng lòng yêu nghề của mình có từ khi nghe bài nói chuyện của thầy Vương Đình Huệ - Nay là Chánh thanh tra NN ( Mình tự hào biết bao vì được là học trò của thầy) với sinh viên mới.

Mình vẫn còn nhớ như in lời thấy " Kế toán không còn là những người " vai mang sổ sách tay sờ hóa đơn" nữa mà họ là những người tinh thông về nghiệp vụ kế toán, giỏi về vi tính và hiểu biết pháp luật..."

Rồi từ lúc nào mình tự nhủ với mình rằng: Đã làm nghề kế toán thì nhất định phải làm kế toán trưởng.

Vậy là chỉ sau 1 năm ra trường mình đã ở vị trí mình mong muốn với biết bao áp lực: Từ phía HDQT, Ban giám đốc, Thanh tra, Kiểm toán, Thuế, Nhà cung cấp, khách hàng , Kế toán viên, đồng nghiệp

Nhưng mình thật sự rất yêu nghề.
Mình nghĩ nếu 1 ngày nào đó mình không còn làm kế toán ở DN nữa thì mình vẫn là 1 kế toán trưởng trong gia đình, trong cuộc sống . Điều đó thật sự đã ngấm vào máu, vào lối tư duy của mình mất rồi.
 

Xem nhiều