T
Mình,luôn cho rằng là người sống tình cảm, hic...
Khi lên web này, thấy chúc mừng sinh nhật người này, người kia, cũng hùa theo mà chúc, song...lại thấy mình quá đỗi vô tâm khi sinh nhật người thân lại nhiều khi lờ đi có chủ ý...ko nói 1 tiếng dù chỉ là Happy birthday...
Bản thân mình, khi sinh nhật cũng sợ vô cùng mở cái di động ra, sợ lại nghe những lời chúc...hic...chả biết cái nào thật, cái nào giả..
Thật ra, nhỏ bạn chân thành đợi đến lúc 12h đêm nhắn tin te te đến để happy birthday to you để làm người chúc sớm nhất, hic, quý quá...
Lại có người nhắn tin đến chúc mừng đủ thứ, để rồi sau đó quay lưng đi te te với người khác, mà có lâu đâu, mới đây còn nói oang rằng thích người ta..:wall:
Đó là chúc, chưa kể đến quà, nói thì bảo chê này nọ, có người nhớ đến cho thế là may, song, điều mà mình thực muốn chỉ là tấm lòng, ko cần những thứ ấy, đã có lần nói thẳng trước bạn bè rằng đừng tặng quà nữa, mà hãy cứ yêu thương mình là được, nhưng hình như mọi người lờ đi điều mong muốn nhỏ nhoi nhưng chân thành ấy..:error:
Thế là quà, là lời chúc...cứ ập đến...Thế nên, trong những lời chúc ấy, biết đâu...có thật có giả mới ra cuộc đời chứ...:dzo:
Khi lên web này, thấy chúc mừng sinh nhật người này, người kia, cũng hùa theo mà chúc, song...lại thấy mình quá đỗi vô tâm khi sinh nhật người thân lại nhiều khi lờ đi có chủ ý...ko nói 1 tiếng dù chỉ là Happy birthday...
Bản thân mình, khi sinh nhật cũng sợ vô cùng mở cái di động ra, sợ lại nghe những lời chúc...hic...chả biết cái nào thật, cái nào giả..
Thật ra, nhỏ bạn chân thành đợi đến lúc 12h đêm nhắn tin te te đến để happy birthday to you để làm người chúc sớm nhất, hic, quý quá...
Lại có người nhắn tin đến chúc mừng đủ thứ, để rồi sau đó quay lưng đi te te với người khác, mà có lâu đâu, mới đây còn nói oang rằng thích người ta..:wall:
Đó là chúc, chưa kể đến quà, nói thì bảo chê này nọ, có người nhớ đến cho thế là may, song, điều mà mình thực muốn chỉ là tấm lòng, ko cần những thứ ấy, đã có lần nói thẳng trước bạn bè rằng đừng tặng quà nữa, mà hãy cứ yêu thương mình là được, nhưng hình như mọi người lờ đi điều mong muốn nhỏ nhoi nhưng chân thành ấy..:error:
Thế là quà, là lời chúc...cứ ập đến...Thế nên, trong những lời chúc ấy, biết đâu...có thật có giả mới ra cuộc đời chứ...:dzo: