L
Em chỉ là một nhánh cỏ mỏng manh
E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
. . . Vướng vào hồn em.
Em cũng chỉ là một nhánh cỏ vô danh
Mang yếu đuối của một thời con gái
Anh đi qua dau chân đời để lại
Lòng... chợt buồn...vu vơ
Tự bao giờ em đã biết làm thơ
Trong thơ em mùa thu nằm bật khóc
Anh gió thoảng về se trên tóc
Em, lá hóa vàng khi đông ghé chân sang.
E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
. . . Vướng vào hồn em.
Em cũng chỉ là một nhánh cỏ vô danh
Mang yếu đuối của một thời con gái
Anh đi qua dau chân đời để lại
Lòng... chợt buồn...vu vơ
Tự bao giờ em đã biết làm thơ
Trong thơ em mùa thu nằm bật khóc
Anh gió thoảng về se trên tóc
Em, lá hóa vàng khi đông ghé chân sang.
Sửa lần cuối:

