Lời Cỏ

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Em chỉ là một nhánh cỏ mỏng manh
E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
. . . Vướng vào hồn em.

Em cũng chỉ là một nhánh cỏ vô danh
Mang yếu đuối của một thời con gái
Anh đi qua dau chân đời để lại
Lòng... chợt buồn...vu vơ

Tự bao giờ em đã biết làm thơ
Trong thơ em mùa thu nằm bật khóc
Anh gió thoảng về se trên tóc
Em, lá hóa vàng khi đông ghé chân sang.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Em chỉ là một nhánh cỏ mỏng manh
E ấp mọc trên đoạn đường đầy gió
Anh mang chút niềm yêu qua lối nhỏ
. . . Vướng vào hồn em.

Em cũng chỉ là một nhánh cỏ vô danh
Mang yếu đuối của một thời con gái
Anh đi qua dau chân đời để lại
Lòng... chợt buồn...vu vơ

Tự bao giờ em đã biết làm thơ
Trong thơ em mùa thu nằm bật khóc
Anh gió thoảng về se trên tóc
Em, lá hóa vàng khi đông ghé chân sang.


Một mình Em thơ thẩn lối mênh mang
Dòng đời rộng còn Em sao quá nhỏ
Muốn tìm Anh tô thêm xanh màu cỏ
Thẫn thờ, chiếc lá nhỏ bên đường

Em vẫn trong trắng ngọt giọt sương
Vẫn đợi Anh mang thêm chút nắng
Ấm thêm lòng trong hơi đông giá lặng
Ước chi mình mãi mãi gần nhau
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Một cái thời hoa cỏ thơ ngây
Đã ngang qua đời người con gái
Cái thủa ấy ngây thơ vụng dại
Chẳng biết gì rồi để lại đa đoan

Em cỏ mềm, anh ngọn gió mơn man
Em e ấp nhưng rồi em khờ dại
Chẳng biết gió ghé qua rồi đi mãi
Chút yếu mềm hóa lệ nhỏ sương mai...

Thời gian dài nỗi nhớ chẳng hề phai
Và em vẫn ngây thơ vụng dại
Dù ngọn cỏ chẳng còn tươi xanh mãi
Đã ngả màu héo úa tàn phai!!!
 

Xem nhiều