Túy Tiên Thi Tập

  • Thread starter Thread starter HienMQ
  • Ngày gửi Ngày gửi
thấy ở đây không khí đang trong sạch không biết mình có nên thở ra nữa không nhỉ ???
 
Katherine nói:
Lại thêm một kẻ "ăn tạp" rồi
Làm mồi có chó đấy Sa ơi
Chim hoang Sa giỏi thì cứ bắn
Sẻ Ka quân tử đã bắt rồi!
Em chạy mãi .........để chạm vào quân tử
Tháng ngày Cười chả còn đợi nữa
Những con sẻ tha rơm về cùng em thui chó
Con chó nhà vẫy đuôi sủa gọi tên anh
Em chạy suốt Hà thành để chạm được vào anh
Anh ở đâu, hỡi chàng quân đã tử
 
Tao chạy mãi tháng mười không đợi nữa
Con sẻ KA thằng nào bắt mất rồi...
U oa!!!!!
 
Hội này đang......hồi căng thẳng nhỡ!
 
Va Anh Toi nói:
Tao chạy mãi tháng mười không đợi nữa
Con sẻ KA thằng nào bắt mất rồi...
U oa!!!!!
Kinh, Dạo này tí tởn phết!
 
cam_to_80 nói:
thấy ở đây không khí đang trong sạch không biết mình có nên thở ra nữa không nhỉ ???

Người Lào cũng giống người ta
Cái mũi là để thở ra hít vào
Người ta cũng giống người Lào
Cái miệng thỉnh thoảng hít vào thở ra

Bác Cam được cái thật thà
Miệng (.?.) không dám thở ra hít vào
Nhưng mà như thế có sao
Nhiều cái không sạch vẫn vào vẫn ra.
 
nguyên văn bởi tranchan79
Kinh, Dạo này tí tởn phết!
VAT làm thế nào mà để cho thằng e nhỏ dám bảo anh thế này?
Hôm rồi chắc là cậu em này ăn gan hùm gan báo hay sao ấy nhể?
 
Mân mê mấy chén rượu đầy
Bạn thì không có ngồi đây một mình
Cô đơn đợi đến bình minh
Rượu thì không hết, tại mình ta đây!

(PP)
 
Giọt rượu cay cay sống mũi
Ngẹn ngào khó nuốt
Những tưởng nâng chén tiêu sầu
Nỗi niềm uyên ương hồ điệp

Tư tưởng và suy nghĩ cổ xưa
Vẫn còn nguyên trong cuộc rượu
Ngũ hành tương sinh tương khắc
Âm dương kết mối giao hòa (?)

Trống trải - cô đơn
- mông lung khi tàn cuộc rượu
Hơi men lung lay lý trí
Luật chơi - nào dám suy bì.

Đầu óc cuồng quay
Những dòng xoáy hư vô ảo ảnh
Liệu còn đọng lại gì trong tiềm thức
Khi tỉnh cơn say?
 
Rượu tràn ly tí tách
Gió heo hút bẻ cành
Cảnh làm tim đập mạnh
Trời cao, mắt xa xăm
 
Rót một ly rượu đắng
Anh mời tôi, mời anh
Tiếng gọi nào xa vắng
Vẳng giữa đời mong manh…
 
Rượu vào lời lại nói ra
Chới với luống cà anh ngã luống rau
Chân đi cửa trước cửa sau
Về chưa đến ngõ đã la lên rồi!​
 
nguyên văn bởi letmyha
Rượu vào lời lại nói ra
Chới với luống cà anh ngã luống rau
Chân đi cửa trước cửa sau
Về chưa đến ngõ đã la lên rồi! [/QUOTE
La rằng em hỡi em ơi
Anh đây mang nỗi chơi vơi suốt ngày
Dù cho có bị đọa đầy
Lòng anh vẫn quyết nguyện thề yêu em
 
shark88 nói:
La rằng em hỡi em ơi
Anh đây mang nỗi chơi vơi suốt ngày
Dù cho có bị đọa đầy
Lòng anh vẫn quyết nguyện thề yêu em
Lòng anh cứ nói yêu em
Mà miệng thì cứ lèm bèm... với ai
Lai lai với mấy nàng... chai
Anh xay bí tỉ biết ai mà lần!
 
Đời vặn quăn vỏ đỗ
Nheo mắt nhòm người bơi
Dòng đời như thác đổ
Mất còn, cảnh rêu trôi
 
sami nói:
Đời vặn quăn vỏ đỗ
Nheo mắt nhòm người bơi
Dòng đời như thác đổ
Mất còn, cảnh rêu trôi
Đời cuộn tung sóng vỗ
Đạp sóng vượt ra khơi
Dòng đời như thác đổ
Lợi danh là mây trôi
 
sami nói:
...
Nheo mắt nhòm người bơi
...
Mất còn, cảnh rêu trôi

tranchan79 nói:
Dòng đời như thác đổ
Lợi danh là mây trôi
Mượn ý anh Sami và TC, Ka làm vài câu....

Biển động tung bọt sóng
Ngạo nghễ cùng dòng sông
Sông ngược dòng, biển chết
Cần lắm "một tấm lòng"…
 
Sửa lần cuối:
Bóng thướt tha
Tiếng ngân xa
Thuyền xuôi ngược
Khách lại qua
Hương quyện lá
Dậu cài hoa
Thơ vui thú
Cảnh mến ta


Rượu vào lời ra
 
Katherine nói:
Mượn ý anh Sami và TC, Ka làm vài câu....

Biển động tung bọt sóng
Ngạo nghễ cùng dòng sông
Sông ngược dòng, biển chết
Cần lắm "một tấm lòng"…

Cần lắm "1 tấm lòng"...!
Lòng heo hay lòng tong?
Cần thêm rượu ấy nhỉ?
Vài bợm nữa là xong.
 
sami nói:
Cần lắm "1 tấm lòng"...!
Lòng heo hay lòng tong?
Cần thêm rượu ấy nhỉ?
Vài bợm nữa là xong.

Thế là hết "một tấm lòng"
Cho hay là mất hoặc trôi sông…
May mà bợm nhậu vài chú thích
Không thì cũng phí "một tấm lòng"...:biggrin:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top