Năm nay là năm đầu tiên Kitten phải làm việc với cquan thuế, Kitten run quá mặc dù chưa đến ngày đó. Năm ngoái Kitten thấy mấy người trên thuế về 3 ngày, làm việc có vẻ căng thẳng lắm nên Kitten thây sợ sợ thế nào ý.Theo tui, làm kế toán rất cực khổ, nhất là phải đề cập hay giải trình số liệu của các năm trước, nên tốt nhất là năm nào mời Cq thuế xuống quyết toán cho xong năm đó, nhẹ đầu, hehe...
Hi hi, anh cứ xui dại em, cái chìa khóa két to tướng em ngậm vào mồm có mà toi.Cơ quan Kitten thì sợ cái đếch gì mà việc đó có ông Chief lo rồi thì việc gì mà phải sốt ruột. em cứ ôm chặt cái két, ngậm cái chìa khóa vào trong mồm. còn mấy cái thanh toán, vật tư thì cũng đã đủ chứng từ rồi. Khi Thuế xuống QT có loại bỏ chi phí gì thì cũng đâu đến lượt em bị cắt chức, đâu bị mất tiền mà sợ.
Bao giờ mà bị khoán xem năm nay chỉ được nộp tiền thuế là bao nhiêu thì mới nên sợ..... Không khéo mất cơm ăn như chơi đấy !
Mỗi lần giáp mặt ông chủ quản thuế là bao nhiêu câu hỏi trong đầu đều bay hết. Tức thật!!! Msà không biết phải làm sao để khắc phục nửa? Các bạn có bí quyết gì chỉ
có vẻ như cán bộ thuế chỗ bạn hiền nhở?Originally posted by hplanHK@Jul 11 2004, 05:07 PM
Năm nay minh cũng phai làm quyết toán đầu tiên, nhưng mình cũng thấy bình thường thôi, cứ cho họ kiểm tra, thắc mắc thì giải đáp, sai thì sửa, không vấn đề gì đâu các bạn... Mấy ông cán bộ thuế cũng là người thôi mà :leu: Chúc các bạn thành công!
Với lại nếu chứng từ OK thì No problem mà, phải không bạn?