Đi chơi ngày 2/9/2006

  • Thread starter Thread starter cothant
  • Ngày gửi Ngày gửi
À, mới nảy Cothant lại nhớ thêm 1 chỗ đi chơi cũng hay, đó là đi "Bò Cạp Vàng", xem như đây là option số 3 nhé, mọi người cho ý kiến đi nào.
Đi " Bò Cạp Vàng" thì được cái cũng tương đối gần, cũng có một số trò giải trí như tắm sông và chơi trò chơi.
 
Cám ơn em Cothant đã ưu ái anh...

CN 3-9 thì vô tư rùi. Cò Cạp vàng nghe nói giờ cũng chán lắm! Đi thác Giang Điền gì đi, tuy 60km nhưng đi thác cảnh đẹp hơn nhiều, mang theo vài cái võng, nghe tiếng thác, tiếng chim hót, ngủ 1 giấc thành tiên lúc nào không biết!
 
sky-blue nói:
2/9 mời các bác ra Côn Đảo gặp tui nhé! Ai ra đó nhớ ĐT cho tui, nhậu đã đời luôn!:dzo:
Ủa, bạn ở Côn Đảo hả??? Vậy thì hẹn gặp nhau tháng 9 nhé! Ko phải 2.9, nhưng mình sẽ ra Côn Đảo khoảng 1tuần đấy!
Thân
 
sami nói:
Ủa, bạn ở Côn Đảo hả??? Vậy thì hẹn gặp nhau tháng 9 nhé! Ko phải 2.9, nhưng mình sẽ ra Côn Đảo khoảng 1tuần đấy!
Thân
- Mình ở Vũng Tàu, nhưng 2/9 chẳng biết việc gì làm nên ra Côn Đảo nhậu với mấy thằng bạn chơi! Mình ra đấy khoảng 2-3 ngày, rất mong gặp bạn ở đấy. Nếu ra bạn gọi cho mình 0983818343.
 
tranchan79 nói:
Bỏ 1 phiếu ủng hộ!
Bác ơi, phải bỏ thêm... 2 cái vé máy bay nữa ạ....
:inlove:
phantuannam nói:
CN 3-9 thì vô tư rùi. Cò Cạp vàng nghe nói giờ cũng chán lắm! Đi thác Giang Điền gì đi, tuy 60km nhưng đi thác cảnh đẹp hơn nhiều, mang theo vài cái võng, nghe tiếng thác, tiếng chim hót, ngủ 1 giấc thành tiên lúc nào không biết!
Ờ ờ, chẳng qua cần 1 tay giúp việc, nên phải tạo điều kiện cho em đi chơi thôi, em chai ạ :bigok:
 
Thấy mọi người bàn bạc đi chơi mà leloan phát thèm quá ! Nhưng tiếc là 2-9 Leloan phải về quê rùi ! Năm nào cũng thế, phải về nhà "trình diện" roài ... hu..hu...:wall:
Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nha ! Nhớ chụp hình lại, rồi post vài tấm lên cho ai không được đi xem nhé !
PS> Nếu có đi câu các bác nhớ canh chừng cothant nhé, nhỡ câu nhằm cá lớn quá, kéo cothant đi mất luôn đó ! :lol:
 
2/9

leloanbt nói:
Thấy mọi người bàn bạc đi chơi mà leloan phát thèm quá ! Nhưng tiếc là 2-9 Leloan phải về quê rùi ! Năm nào cũng thế, phải về nhà "trình diện" roài ... hu..hu...:wall:
Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nha ! Nhớ chụp hình lại, rồi post vài tấm lên cho ai không được đi xem nhé !
PS> Nếu có đi câu các bác nhớ canh chừng cothant nhé, nhỡ câu nhằm cá lớn quá, kéo cothant đi mất luôn đó ! :lol:

Hu hu đâu phải minh leloan đau, phương nữa nè đang tiếc hùi hụi. Các men nữ nhà mình nhớ canh các men nam đó, cá men nam nhà ta thích câu cá lớn và lạ nữa đó. Nhớ bám sát chặt nha, đi về bảo tòan lực lượng hen.
 
cuối cùng mọi người quyết định đi đâu đây?? mình thì đi đâu cũng được,đi cho hết thời gian được nghĩ tới 3 ngày chẳng biết làm gì cả
 
Mình thấy đi thác Giang Điền cũng hay, khung cảnh thiên nhiên đẹp, không khí trong lành, hơi xa thành phố đông đúc 1 chút, đi có vẻ thú vị hơn đấy.
 
Em là củi anh than ạ, em chọn thác Giang Điền

Em ủng hộ cho anh cả tấm thân này luôn, anh nhận nhé, chứ ai đâu chỉ ủng hộ có 2 tay, 2 chân thì mần ăn gì, chặt tay chặt cẳng ra gửi cho anh chắc.
 
zeny nói:
Ý kiến hay ghê luôn Cothant ơi :thumbsup: Ủng hộ bạn hiền 2 tay và .. . 2 chân luôn :banana:
Có đặt sản gì dưới ấy không Zeny?
Nhớ tiếp đãi bạn hiền cho chu đáo nghen hihihi
Hỏng biết hôm đó có đi được không ta? Nhưng nghe nói thấy hấp dẫn quá nên chắc là phải tranh thủ thôi.

Thích nhất là cái dzụ tắm suối kia kìa.
Tắm suối câu cá! Hay nhỡ!
 
goonways nói:
Có đặt sản gì dưới ấy không Zeny?
Nhớ tiếp đãi bạn hiền cho chu đáo nghen hihihi
Hỏng biết hôm đó có đi được không ta? Nhưng nghe nói thấy hấp dẫn quá nên chắc là phải tranh thủ thôi.

Thích nhất là cái dzụ tắm suối kia kìa.
Tắm suối câu cá! Hay nhỡ!
Bà già này thích quái nhỉ? Người như khô sặc mà đòi bơi à? không sợ nước cuốn sao?
 
Okay, làm một cái thống kê sơ sơ nhé, số người sẽ đi chơi kỳ này:
1- Zeny
2- Act
3- Dangkhoaquan
4- Darkmoon
5- NguyenTuAnh
6- phantuannam
7- cothant
8- Ichinova

Khoảng cách khoảng 60km, để tiết kiệm chi phí, cothant nghĩ mình nên đi xe gắn máy, nhưng yêu cầu là các bạn nữ phải để bạn nam chở, mọi người thấy thế nào?
(Hix, nếu đi xem máy cũng hơi phiền, vì các vật dụng trò chơi, nước uống mà chở xe thì cũng kẹt....)
 
Virgin cũng mới đi thác Giang Điền về cách đây khoảng 1.5 tháng. NẾu chọn một chỗ gần thành phố và đi được thì chắc chỉ là địa điểm này thôi.
Thác Giang Điền hiện đã được đầu tư nhiều nên cảnh quan đẹp nhưng bù lại sẽ phải chi phí cao:
-Tiền vé vào cổng.
-Tiền thuê nhà nghĩ (nhà xây sẵn hướng ra bờ suối) tính theo...giờ.
-Nhà hàng ăn ở đó cũng được về giá cả và thức ăn.
-Có một khu vực tắm suối dành cho những người biết bơi, ai không biết bơi thì chết chắc :error:
 
cothant à, chị đang băn khoăn là đi 1 ngày hay 3 ngày trong đợt nghỉ 2/9. Nếu đi thác Giang Điền trong 1 ngày thì hai ngày kia không biết làm gì? :wall:

Khả năng chị đi từ 100% sẽ rút xuống thành 50% thôi nhá!
 
Virgin nói:
Virgin cũng mới đi thác Giang Điền về cách đây khoảng 1.5 tháng. NẾu chọn một chỗ gần thành phố và đi được thì chắc chỉ là địa điểm này thôi.
Thác Giang Điền hiện đã được đầu tư nhiều nên cảnh quan đẹp nhưng bù lại sẽ phải chi phí cao:
-Tiền vé vào cổng.
-Tiền thuê nhà nghĩ (nhà xây sẵn hướng ra bờ suối) tính theo...giờ.
-Nhà hàng ăn ở đó cũng được về giá cả và thức ăn.
Chỉ là chuyện nhỏ!!! Cothant có kế sách mà anh :sleep:
Virgin nói:
-Có một khu vực tắm suối dành cho những người biết bơi, ai không biết bơi thì chết chắc :error:
Hì hì anh Virgin có đi không? :bluegrab:
 
Nguyen Tu Anh nói:
cothant à, chị đang băn khoăn là đi 1 ngày hay 3 ngày trong đợt nghỉ 2/9. Nếu đi thác Giang Điền trong 1 ngày thì hai ngày kia không biết làm gì? :wall:
Chỉ là chuyện nhỏ.... ờ.... Phantuannam có kế sách mà chị..... :rotfl:

Virgin nói:
-Tiền vé vào cổng.
-Tiền thuê nhà nghĩ (nhà xây sẵn hướng ra bờ suối) tính theo...giờ.
-Nhà hàng ăn ở đó cũng được về giá cả và thức ăn.
- Tiền vé thì chắc chắn phải tốn rồi, không tránh được.
- Thuê nhà nghĩ thì lần trước em đi ở 1 cái chỗ khá xa cái thác, có 1 gian nhà, tương đối mát, chuyên phục vụ cắm trại, ở đó không tốn tiền, chỉ tốn tiền thuê 2 tấm bạt lớn để ngồi. (nếu mình có bạt thì khỏi thuê )
- Nhà hàng em cũng ăn thử , thấy cũng được, nhưng hơi ít đồ ăn.
Tóm lại là: em có lấy 2 cái card của chỗ đó rồi, nếu mọi người nhất trí em sẽ liên hệ với họ.
 
cothant nói:
Chỉ là chuyện nhỏ.... ờ.... Phantuannam có kế sách mà chị..... :rotfl:


- Tiền vé thì chắc chắn phải tốn rồi, không tránh được.
- Thuê nhà nghĩ thì lần trước em đi ở 1 cái chỗ khá xa cái thác, có 1 gian nhà, tương đối mát, chuyên phục vụ cắm trại, ở đó không tốn tiền, chỉ tốn tiền thuê 2 tấm bạt lớn để ngồi. (nếu mình có bạt thì khỏi thuê )
- Nhà hàng em cũng ăn thử , thấy cũng được, nhưng hơi ít đồ ăn.
Tóm lại là: em có lấy 2 cái card của chỗ đó rồi, nếu mọi người nhất trí em sẽ liên hệ với họ.
Gần toilet là tuyệt, xa thác thì chịu khó đi bộ cũng không sao... Nếu xa quá có thể tổ chức trò chơi "Chinh phục đỉnh thác" ai tới thác trước thì cho ưu tiên tắm tại
-Có một khu vực tắm suối dành cho những người biết bơi, ai không biết bơi thì chết chắc
:now:
 
Làm chủ xị khó khăn nhỉ, bây giờ thế này dưới đồng nai bây giờ đang nắng lên ( dự đoán 2/9 thời tiết tốt), lại ko cách xa tp lắm ( 60km chả là gì, có khoảng 1 tiếng đỗ lại), nhưng lại sợ đông ( ngày lễ mà, cái gì người ta cũng hét đứt cổ).
Ban tổ chức muốn đi tự túc như rứa phải xem xét tình hình mau lẹ để còn đăng ký phòng, đưa ra kế hoạch cụ thể như tgian, địa điểm tập trung, lệ phí...
Chút góp ý mong đừng bảo thu6 nhiều chuyện.
Nói về suối, thác hay ăn chơi tự do ít tốn tiền thì về Cẩm Mỹ ấy,2 cái thác hơi bị được mà vườn cây trái lại kế bên, có thể đi về trong ngày đấy.
 
cho em đi với nhá (nếu em không về quê được), tức là xác suất em sẽ đi là 50%, nhưng mà em sẽ báo sớm (trước 2/9) để mấy anh chị biết mà sắp xếp.
À, sẵn đây anh Cothant lên kinh phí luôn đi, cho tụi em biết mà lo liệu, hì hì! Mà nghỉ lễ tới 3 ngày, anh Cothant cho đi có 1 ngày à, còn 2 ngày kia ở nhà là buồn thúi ruột luôn á.
A, còn nữa, cho em tự đi xe nha, tại em không thấy yên tâm khi có ai đó chở mình, các anh chị có thể yên tâm là em đi xe hoàn toàn chắc, hihi (đã tự đi từ SG xuống Vũng Tàu rùi, ba má em cũng yên tâm, nên chắc không sao đâu hén)
Nếu mí anh chị nhất trí thì em xin được có tên trong danh sách ạ, hihi!
 
Back
Top