Chương trình đi thực tế KIM LŨ – SÓC SƠN! Các bạn vào đây nhé!

  • Thread starter hat
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,705
1,384
113
50
TP.HCM
Tigon-ETC nói:
Chúng tôi phát hiện một trường hợp đó là em Lê Văn Toàn, 9 tuổi mắc bệnh delta. Khi nghe người mẹ kể chuyện về hoàn cảnh gia đình thì, em Toàn có thể sẽ không được đi khám. Bố em mất vào tháng 2/2006, một mình mẹ em nuôi 2 anh em, cũng cố gắng để con cái được tới trường. Nhưng mẹ đã không còn đủ thời gian để chăm sóc. Khi chúng tôi hỏi, chị có biết cháu bị như thế từ bao giờ? Chị thật thà kể lại rằng, chị thì suốt ngày chạy xuôi chạy ngược kiếm sống, con cái được gửi cho khi thì bên ngoại, khi lại sang bên nội chăm nom. Việc tắm rửa hàng ngày, bọn trẻ đều tự làm hết. Có lẽ chính vì thế mà người mẹ đã không phát hiện ra những biểu hiện khác thường của con mình.
Chương trình điều trị miễn phí cho trẻ em mắc bệnh teo cơ Delta hình như vẫn đang tiếp diễn tại HN.
Các bạn có ủng hộ ý tưởng - chúng ta sẽ giúp đỡ và hỗ trợ để em Toàn được tham gia vào chương trình đó?
Trước mắt, cần 01 bạn liên hệ với tổ chức đang tiến hành chương trình này, tìm hiểu thủ tục cần thiết để được tham gia.
Tìm hiểu xem ngoài việc được mổ miễn phí, chắc chắn sẽ tốn kém thêm 01 ít chi phí như đi lại, điều trị hồi phục sau khi mổ,.... - vậy nó sẽ là khoảng bao nhiêu?
Chúng ta lại phát động tiếp 01 chương trình để ủng hộ cho em Toàn?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
62
Ho chi Minh city
xuantham nói:
Đến hôm nay tôi mới post bài vào thread này.
Nói ra thì có người hiểu, nhưng cũng sẽ có người không hiểu và không đồng tình với tôi. Lúc Tigon chuẩn bị tôi có biết qua kế hoạch này, nhưng đến khi đọc bài Tigon nói về một gia đình 2 vợ chồng đều ngớ ngẩn mà lại sinh 3 đứa con & cuộc sống lại trông chớ vào 2 người già trên 60 tuổi. Tôi vừa thấy tội, vừa thấy giận. Giận vì sự vô ý thức về trách nhiệm khi cho một đứa trẻ ra đời. Không thể chấp nhận được thái độ thờ ơ, bàng quang vô trách nhiệm kiểu đó.

Đọc bài tường thuật của các bạn, nhìn hình tôi rớt nuớc mắt. Không hiểu chính quyền đâu, nhà nước đâu, các cơ quan đoàn thể đâu? Cách Hà Nội chỉ 40Km thôi, nhưng họ không làm gì được cho dân, cũng không làm gì để giúp dân. Xã có dốt thì cũng còn có Huyện, còn tỉnh thành nữa mà.
Văn Phòng UNCEF ngoài Hà Nôị đó.

SỐng ờ thành phố, khi đi về tỉnh biết những chuyện chèn ép của địa phương, sự vô tâm của lảnh đạo địa phương cảm thấy điên tiết lên được; nếu tôi có đủ quyền đã đem xử bắn họ hết

Lạ nhỉ pat cũng có ý nghĩ tương tự.

Nhưng ko được cực đoan và manh động đấy nhé XT :ladiesman Nếu như làm XT định làm thì bắn hết còn ai mà lãnh đạo xã với phường hihi
 
V

vietpro

Guest
10/8/04
64
0
0
xuantham nói:
Đến hôm nay tôi mới post bài vào thread này.
Nói ra thì có người hiểu, nhưng cũng sẽ có người không hiểu và không đồng tình với tôi. Lúc Tigon chuẩn bị tôi có biết qua kế hoạch này, nhưng đến khi đọc bài Tigon nói về một gia đình 2 vợ chồng đều ngớ ngẩn mà lại sinh 3 đứa con & cuộc sống lại trông chớ vào 2 người già trên 60 tuổi. Tôi vừa thấy tội, vừa thấy giận. Giận vì sự vô ý thức về trách nhiệm khi cho một đứa trẻ ra đời. Không thể chấp nhận được thái độ thờ ơ, bàng quang vô trách nhiệm kiểu đó.

Chi Thắm nói đúng đấy, nhìn người đàn ông bệnh tật, đi không vững, lúc nhận quà xong đi về còn bị lũ trẻ xô ngã chảy cả máu đầu đứng cạnh 3 đứa trẻ nheo nhóc em đã phải thốt ra đúng là 1 cảnh bi hài. Lúc đến thăm nhà em mới thấy đúng là bi hài thật, nhìn ngôi nhà và cuộc sống của mấy bố con em không biết có thể gọi là cuộc sống không, 4 bố con không có nguồn thu nhập nào ngoài ít gạo mà người anh cùng cha khác mẹ hàng ngày cung cấp. Em thấy bảo lúc còn sống bố của anh này đã nhất định không cho anh ấy lấy vợ, nhưng cụ cũng không thể sống ở bên cạnh anh mãi được để làm cái việc rất có ích cho xã hội này (hiiiiiii).
Nhưng anh này cũng có 1 ưu điểm mà các bác nam giới phải nể phục đấy, người thì lẻo nghẻo, bé con, đi lúc nào cũng run rẩy như sắp ngã mà cũng cung cấp cho đời 3 mầm sống khỏe mạnh đấy.hahahaaaaaa...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Viet Huong nói:
Chương trình điều trị miễn phí cho trẻ em mắc bệnh teo cơ Delta hình như vẫn đang tiếp diễn tại HN.
Các bạn có ủng hộ ý tưởng - chúng ta sẽ giúp đỡ và hỗ trợ để em Toàn được tham gia vào chương trình đó?
Trước mắt, cần 01 bạn liên hệ với tổ chức đang tiến hành chương trình này, tìm hiểu thủ tục cần thiết để được tham gia.
Tìm hiểu xem ngoài việc được mổ miễn phí, chắc chắn sẽ tốn kém thêm 01 ít chi phí như đi lại, điều trị hồi phục sau khi mổ,.... - vậy nó sẽ là khoảng bao nhiêu?
Chúng ta lại phát động tiếp 01 chương trình để ủng hộ cho em Toàn?

Em cũng đồng ý với ý kiến của chị Hương, nhưng mấy bữa nay em đang có mấy chuyện nên...
Anh hat có thể giúp việc này được không?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Em đã hỏi được địa chỉ chữa bênh teo cơ delta. Đó là bệnh viện Nhi Trung ương. Nhưng nếu có được mổ thì thời gian chờ đợi rất lâu. Em sẽ thông tin cụ thể về các thủ tục trong thời gian sớm nhất.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA