Gửi người tôi mến

Tôi với Tình Đơn Côi
Tôi trách mình sao quá dại khờ
Yêu chi người mà người không yêu
Tôi biết mình chỉ nghĩ vu vơ
Cho Thu "lạnh" lòng thấy đìu hiu
Tôi biết mình là kẻ ngu si
Ôm ấp tình đơn côi không trọn
Tôi tự hỏi: "Có phải nhiều khi
Tôi không được đẹp không sắc son?"
Có nhiều khi trái tim đã mòn
Máu đã chảy trông thật đớn đau
Để cho tôi càng vướng u sầu
Càng dẫm sâu càng thấy lòng đau
Có những đêm dưới ánh đèn màu
Tôi thức trắng chẳng hiểu vì sao
Tôi yêu người người không yêu tôi
Lưu luyến tình lại được gì đâu
(C&P)
 
Tôi đang chờ 1 điều gì đó xảy ra, và tôi phó mặc nó cho ...chính bạn. Có thể sẽ có thất vọng, nhưng còn hơn tôi cứ im lặng. Tôi không liêc lạc với bạn nữa, tôi vẫn sống, còn bạn ra sao...tui cho kệ luôn.
Phải mất đi rồi mới biết quý, hí hí...:freddy:Nhớ đó, cứ vậy mà sống tốt đi, đừng có mà liên lạc với tui, vì nếu có, tui cũng từ chối:dance2:.
Bye bye. When it only comes from one side, the other is cold.:angel:
 
Tôi đang chờ 1 điều gì đó xảy ra, và tôi phó mặc nó cho ...chính bạn. Có thể sẽ có thất vọng, nhưng còn hơn tôi cứ im lặng. Tôi không liêc lạc với bạn nữa, tôi vẫn sống, còn bạn ra sao...tui cho kệ luôn.
Phải mất đi rồi mới biết quý, hí hí...:freddy:Nhớ đó, cứ vậy mà sống tốt đi, đừng có mà liên lạc với tui, vì nếu có, tui cũng từ chối:dance2:.
Bye bye. When it only comes from one side, the other is cold.:angel:

:wall: hóa ra em đang giận anh à :freddy:, thế túm lại là em muốn sao vậy nè, muốn anh liên lạc hay ko đây??? :dance2:
 
:wall: hóa ra em đang giận anh à :freddy:, thế túm lại là em muốn sao vậy nè, muốn anh liên lạc hay ko đây??? :dance2:
Hic, anh cothant sao lại nói thế? Em có nói câu nào liên quan tới anh đâu mà bảo em giận anh?:1nono:
Chả lẽ muốn viết cho ai đó cũng phải xưng đầy đủ tên họ à, anh suy diễn quá đó anh giai à:lol:.
 
gửi cho người tôi mến

Hic, anh cothant sao lại nói thế? Em có nói câu nào liên quan tới anh đâu mà bảo em giận anh?:1nono:
Chả lẽ muốn viết cho ai đó cũng phải xưng đầy đủ tên họ à, anh suy diễn quá đó anh giai à:lol:.

Bạn ơi có phải anh chàng này "thấy người sang bắt quàng làm họ không nhỉ?" mà theo mình chắc phải có gì đây anh cothnt mới nghỉ ngay đến những điều bạn nói là liên quan đến anh ý chứ. Hay là bạn đang cố tình lừa dối lòng mình vậy hả? Mình thấy nghi nghi quá cả nhà ơi. hii.hiii. Thôi nếu mà có giận người ta thiệt thì cũng cho người ta cơ hội làm lành đi nhé. bạn đã nghe câu này chưa? Cuộc sống ngừng khi ta ngừng hy vọng
tình bạn ngưng khi ta ngưng chia sẻ
Tình yêu ngưng khi ta ngưng quan tâm"

Phải biết quý trọng những gì mình đang có nhé .
 
Lịch trình...

- 17:15

- 21:30

Thuốc đắng thì hết bệnh, nói thẳng thường bị oán hờn!
 
Muốn xa một chút - lại buồn thêm một chút :wall::wall::wall::wall:
 
Anh đã không để lại trong ta chút ấn tượng khi lần đầu gặp. Và ta cũng không có ý định sẽ duy trì dù là mức tình bạn.
Rồi anh trở về nơi anh sinh sống, làm việc. Hàng ngày, ta vẫn nhận được tin nhắn, điện thoại của anh, nhưng ta cũng không có chút cảm xúc gì. Nhưng ta đã thay đổi suy nghĩ khi được nghe về cuộc đời anh. Ta đã xúc động, tình thương trong ta trỗi dậy khi anh nói về cuộc đời của mình. Anh đã mất mẹ từ lúc còn 2tuổi, gia đình lại đông con, tuổi thơ của anh chủ yếu là sống với ông, bà, cô, chú.......Ai nuôi là anh ở, chỉ biết sống cho qua ngày. :friend:
Từ đó đến giờ đã hơn 1.5 năm, anh và ta vẫn thường nhắn tin, chuyện trò, chia sẻ về cuộc sống thường nhật. Một ngày anh đã thể hiện tình cảm với ta. Ta đã khó xử và không biết phải làm sao. VÀ ta đã im lặng. Ta không muốn làm anh tổn thương. Phải làm gì để anh vui vẻ trở lại đây!
Anh!!!!!!!! Dù cuộc sống không được như mong muốn. Mong là anh sẽ bản lĩnh để bước tiếp trên chặng đường còn lại. Anh vẫn là người em quý mến!
 
Bạn đang bị rắc rối sao?...có lẽ tình cảm của bạn với anh này chỉ là tình thương ..hại anh ta mà thôi. Cũng có thể vì vậy mà anh này đang tương tư bạn...để từ chối anh này, bạn đừng nóng vội...trong những tin nhắn hay những cuộc điện thoại, bạn hãy cố tránh sử dụng những từ ngữ có thể làm cho "người ta" hiểu nhầm là được rồi! Từ từ, "người ta" sẽ nhận ra...
 
Sửa lần cuối:
Có lẽ nào em, lại quên tôi.
Để kỷ niệm trôi vào quên lãng.......
Mình tôi mang, hành trang dĩ vãng.
Đi tìm em, nơi tháng năm xưa....
Mùa thu về lặng lẽ .....cơn mưa.
Mưa ướt lạnh, giăng mờ trên phố.
Anh cô đơn men theo nỗi nhớ.
Bơ vơ về ký ức xa xôi.......
C&P
 
Đàn ông chán lắm, cái bụng thì ưng, mà không bao giờ chịu thừa nhận, tới khi người ta đi rồi thì mới chạy theo bảo: "anh yêu em"."anh không muốn nói, chỉ cần hành động là em hiểu". Hiểu chết liền. Đó là chuyện của con bạn thân mình với tên "K&Đ". Thế mà sau này hắn quen mình, chắc là hắn thích mình, tỏ tình bóng gió dữ lắm? mà lúc mình hỏi thì không nói, cứ dấu, tới lúc biết mình có người yêu rồi thì ngậm ngùi bảo "làm bạn nhé" mà đời này làm gì có tình bạn giữa nam chưa vợ với gái chưa chồng..hehe. Mình cũng có thích hắn ít, chỉ thích vậy thôi, vậy mà chẳng trả lời tin nhắn của mình, mà trả lời tin nhắn cho bạn mình, thế mới tức. Đúng là đàn ông!!! dẹp qua bên, cho phụ nữ tk 21 tiến lên.. nhưng đôi lúc cũng lăn tăn nghĩ tới hắn..!!!Con người lạ thật nhi?
 
Đàn ông giờ không biết ai thật ai giả nữa. Trời làm sao tìm được người thật long với mình, khó quá!
 
Đàn ông chán lắm, cái bụng thì ưng, mà không bao giờ chịu thừa nhận, tới khi người ta đi rồi thì mới chạy theo bảo: "anh yêu em"."anh không muốn nói, chỉ cần hành động là em hiểu". Hiểu chết liền. Đó là chuyện của con bạn thân mình với tên "K&Đ". Thế mà sau này hắn quen mình, chắc là hắn thích mình, tỏ tình bóng gió dữ lắm? mà lúc mình hỏi thì không nói, cứ dấu, tới lúc biết mình có người yêu rồi thì ngậm ngùi bảo "làm bạn nhé" mà đời này làm gì có tình bạn giữa nam chưa vợ với gái chưa chồng..hehe. Mình cũng có thích hắn ít, chỉ thích vậy thôi, vậy mà chẳng trả lời tin nhắn của mình, mà trả lời tin nhắn cho bạn mình, thế mới tức. Đúng là đàn ông!!! dẹp qua bên, cho phụ nữ tk 21 tiến lên.. nhưng đôi lúc cũng lăn tăn nghĩ tới hắn..!!!Con người lạ thật nhi?
Phức tạp quá, hic:(.
Đã có người yêu rồi, bạn nhắn tin mà người yêu bạn không trả lời thì mới tức, chứ đằng này lại...có lẽ bạn chỉ không thích nhắn tin mà không được trả lời chứ gì?HI HI
Đàn ông mà, thời buổi này khó tìm người tử tế lắm:wall::banana:
 
hehe Em nhất trí với ý kiến của thu6 ạ!
 
mọi thắc mắc xin liên hệ theo địa chỉ trên.gửi người tôi mến chứ ko phải người tôi yêu.gửi ngườ tôi yêu chứ không phải gửi Vợ.thuận vợ thuận Bồ tát Biển Lào cũng cạn
 
Mượn lời bài hát...

Dang suo you yi qie dou yi kan ping dan
Shi fou you yi zhong jing zhi hai liu zai xin tian???!!!
 
Gửi anh!
Bao lâu roài chúng ta hok gặp nhau anh nhỉ? Em cũng chẳng nhớ nữa chỉ bít rằng ngày nào cũng thấy nhớ. Cóa lẽ nỗi nhớ về anh đã và đang thường trực trong em.
Công việc của anh là thế. Lúc nào cũng xa em. Năm gặp được vài lần. Vậy mà vẫn yêu, anh vẫn giành trọn tình yêu ấy cho em - duy nhất. E hạnh phúc vì yêu và được yêu.
Hum nay cũng thế, hok cóa anh bên cạnh, nhưng em hok bùn, vì bít rằng anh luôn bên em mà. Cám ơn tình yêu!!!
 
Back
Top