Fridays with Sans

  • Thread starter Sans-frontiere
  • Ngày gửi
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Cửa sổ phòng làm việc của anh ở trên tầng 30 của một tòa nhà cao nhất trong khu trung tâm tài chính của một trong những thành phố công nghiệp lớn nhất Bắc Mỹ. Phía nam, anh có thể nhìn ra phía mặt hồ Erie, một trong ngũ hồ nằm rải rác giữa biên giới Mỹ và Canada. Đối diện với tòa nhà của anh là hai tòa nhà của hai ngân hàng rất lớn của khu vực Bắc Mỹ. Tuy nhiên, trái ngược với sự hùng mạnh của mình ở đây, một trong hai ngân hàng này chỉ có một văn phòng đại diện chưa đầy 20 mét vuông trong một building nhỏ ở Việt Nam.

Buổi chiều thứ ba của tuần thứ 5 từ anh đến đây, Anh ngồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vừa với mưa xong, trong vắt. Anh chợt nhận ra từng mảng mây phản chiếu trên những bức tường kính của những tòa nhà chọc trời bên cạnh. Cảnh tượng thật đẹp. Tiếng đài văng vẳng đâu đó một cuộc phỏng vấn giữa phóng viên với một người bác sĩ, anh ta là một người khá thành đạt, trong câu chuyện của mình, anh ta nhắc đến một trong những cuốn sách có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta là "Tuesdays with Morrie"

Anh chợt nhớ đến những câu chuyện kể nhẹ nhàng đầy tính nhân văn trong cuốn truyện "Những ngày thứ ba với Morrie". Anh chợt tự vẩn vơ, đối với anh, có lẽ những ngày thứ sáu có ý nghĩa hơn nhiều. Và anh tự nhủ một ngày nào đó, anh sẽ ngồi viết lại những gì mà anh cảm nhận được từ cuộc sống của anh và những người xung quanh anh, cuộc sống mà chính những người như anh gọi là "Dân du mục"
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Niagara Falls - Dòng nước cuốn trôi tất cả

Anh đến đây vào một ngày cuối đông, sau một chuyến bay dài mệt mỏi, anh nghĩ mình sẽ được thấy một thành phố tráng lệ với những tòa nhà cao chọc trời, đường phố sạch sẽ và cây cối xanh tươi. Ngược lại với những gì anh tưởng tượng, thành phố vắng lặng và cũng chẳng có cây xanh. Cây cối trơ trụi, đường phố bẩn thỉu, toàn rác. Căn hộ anh ở là một tòa nhà 52 tầng nằm tương đối xa trung tâm, cảm giác ấm cúng khác hẳn so với sự lạnh lẽo bên ngoài làm tan bớt đi sự mệt mỏi sau 29 tiếng vừa ngồi trên máy bay và đợi ở sân bay Hồng Kông. Cảnh vật không đẹp làm cho anh thầm nhớ về nước Úc tươi đẹp, nơi mà anh bắt đầu North America dream.
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Lâu lắm mới thấy mặt bác ở đây ! để vài hôm nữa em gọi lão ISO vào í ới với bác tý nhờ
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Em xin chào bác Sans, em chả biết bác là ai, nhưng thấy nick bác in french nên em thích quá, em vốn mê Pháp văn mà.
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Vừa chân ướt chân ráo, anh đã tí tởn nghĩ ngay đến việc đi chơi (con người bản tính không thể đổi được). Thế là vào một ngày weekend giá lạnh, anh quyết định ra thác Niagara cho gió nó cù.

Nhân tiện cũng nói đến kiến thức địa lý của anh một tẹo. Các đây vài năm, khi nghe mọi người, hoặc là các phương tiện thông tin đại chúng nói về Niagara Falls, anh tưởng tượng nó phải nằm ở một vùng bình nguyên hoang vắng nào đó ở Châu Phi, giữa rừng già nhiệt đới. Hóa ra cuối cùng khi anh tìm hiểu về Bắc Mỹ, nơi anh đến, Oh my godness bingo, it's there.

Thường thi khi đến một nơi nào đó, anh rất quan tâm đến facts and figures. Chẳng hạn như Niagara là một ngọn thác có 12,000 năm tuổi được hình thành vào do sự tan chảy của một tảng băng lớn tạo ra những hồ nước ngọt lớn (còn gọi là vùng Ngũ Hồ). Nếu bạn đã từng đọc những truyện ngắn của Jack London thì bạn sẽ cảm thấy yêu quý vùng đất này. Với vận tốc của dòng nước xấp xỉ 55 km/h, khi đứng sát cạnh dòng nước, anh cảm thấy mình như đang trôi theo cùng dòng sông. Cái thác hình móng ngựa cao 57 mét và mỗi phút đổ xuống khoảng 168 ngàn mét khối nước. Hình như dòng sông không bao giờ ngủ.

DSC_1328.jpg
 
Sửa lần cuối:
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Cây cầu này nối liền biên giới giữa Mỹ và Canada. Nếu như trước ngày 11 tháng 9, bạn chỉ cần có bằng lái xe của bang Ontario của Canada là bạn có thể sang Mỹ ngon lành, nhưng từ sau ngày 11 tháng 9, chuyện này không còn xảy ra nữa. Có lẽ nước Mỹ, sau cơn ác mộng 11 tháng 9 đã không còn là chính mình nữa.
DSC_1297.jpg
 
Sửa lần cuối:
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,315
1,125
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Lâu ngày mới thấy Sans quay trở lại, không phải bởi các bài viết chuyên môn mà là một cuốn....tự truyện. Nghe hơi hướm không còn thích gây như ngày xưa mà có vẻ yếu như là phụ nữ. Không biết đây là Sans hay là vợ Sans dùng nick của chồng vào phút nghĩ ngơi :lily:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Kính bác ! em đã sửa link cho nhà bác rồi nhưng cái ảnh đó lỗi nên không nhìn thấy gì ! nói là quên post ảnh em cứ nghi nghi ... hi hi
Đúng như ngày xưa khi nghe bác tả về cảnh vật cũng như thiên nhiên nơi bác sống thấy đời thư giãn ghê.
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Một trong những thú vui của bạn khi đi thăm Niagara Falls là đi trên con thuyền "Nàng hầu của hơi nước" (Maid of the mist). Khi lên tàu các bạn sẽ được phát một chiếc áo mưa xanh, hoặc chiếc áo mưa vàng. Xin đừng nghĩ đến chuyện chụp ảnh ở trên tàu nếu như bạn không muốn máy ảnh của bạn bị ướt. Hãy thử tưởng tượng nếu như bạn đứng gần một dòng chảy với vận tốc 55km/h và khối lượng nước 160 ngàn mét khối một phút, nếu bạn không bị ướt mới là chuyện lạ, chứ đừng nói đến máy ảnh của bạn
Maid of the Mist
DSC_1340.jpg
 
Sửa lần cuối:
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Chỉ có cách cho ảnh vào thẻ thôi. Nếu ko hiện ảnh thì cũng đành chịu.

[IMG]http://i89.photobucket.com/albums/k230/thungkhongday/DSC_1328.jpg
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Một chị bạn anh, vốn là dân chuyên lang thang từ Nga, qua Úc, Mỹ, trong một chuyến công tác ngắn ngày đến Toronto, đã ghé qua thăm thác Niagara, chị từng nói "đứng bên cạnh dòng thác cuồn cuộn chảy, chị thấy mình nhỏ bé. Thiên nhiên thật là vĩ đại. Thế mới biết, cố gắng vất vả học và làm chỉ để có những giờ phút như thế này cũng không uổng công". Anh thầm nghĩ, người Việt chúng ta khổ quá, chuyện cơm áo gạo tiền không bao giờ dứt. Đi du lịch năm châu bốn biển đối với một người lao công ở nước ngoài cũng không phải là khó. Anh sẽ đề cập đến vấn đề này khi nói về cuộc sống và làm việc ở nước ngoài trong các post sau.
Bên dòng nước cuộn trôi
DSC_1377.jpg


Sau khi thăm Niagara Falls xong, anh tiện thể lái qua một khu làng nằm bên hồ Ontario. Đó là một khu làng rất cổ với những khách sạn đẹp nằm lấp ló sau lùm cây. Phong cảnh rất thanh bình và thư thái. Đây cũng là một khu du lịch nổi tiếng mà các du khách từ mọi miền của Mỹ và Canada hay ghé qua. Trên đường về, vui chân anh ghé qua một trang trại trồng nho bán rượu. Ở đây người ta có một loại rượu nổi tiếng là ice-wine, được làm bằng những trái nho đông cứng dưới tuyết do chưa kịp thu hoạch. Chả thế mà tại sao anh lại thích uống sminoff-iced khi anh sang đây.
Cánh đồng nho
DSC_1428.jpg
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
45
Somewhere with U :)
Hị hị, ghen tị với bác Sans quá. Nghe giọng văn của bác quen quen, không bít bác có lưu lạc bên box Du lịch của ttvnol không nhỉ? Nếu bác có time, bác viết cụ tỉ hơn tí nữa cho bà con chết thèm đi bác.
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Một tuần làm việc

Một ngày làm việc của anh bắt đầu bằng tờ báo to đùng, sau khi ung dung ngồi đọc báo, anh pha cho mình một tách cà phê rồi bật máy tính. Sau khi ngồi trả lời tất cả các loại email, thì các công việc thường nhật bắt đầu.

Thông thường thì là các quick meeting để discuss các issues và giải quyết các vấn đề một cách tập thể. Các cuộc họp diễn ra khá nhanh chóng và đi vào nội dung.

Buổi sáng ở văn phòng rất nhộn nhịp, mọi người đến văn phòng lục tục và bắt đầu than phiền về subway hôm nay đông, ở gần nhà tối qua có tiếng súng nổ, tai nạn trên freeway.

Sáng thứ hai hàng tuần thì mọi người thường nói chuyện về weekend làm gì, đi đâu. Joe thường hay bắt đầu bằng "It's hard to start working" và Mary trả lời "Oh, it's Monday". Đến ngày thứ ba thì Dean lại nói "It's suck, today is just Tuesday". Thứ tư thì bạn thường nghe thấy đại loại kiểu như "I'm burn out, damn Wednesday". Điệp khúc thường xuyên của ngày thứ năm là "It's Thursday, just anotherday to weekend". Thing starts getting slow. Ngày thứ sáu là ngày làm việc tuyệt nhất vì mọi người bắt đầu tán chuyện weekend sẽ làm gì, có gì để chơi. Thông thường nếu bạn mắc một lỗi gì đó vào ngày thứ sáu, chỉ cần nói đơn giản "It's Friday".

Đôi lúc anh cũng thấy mỉm cười vì anh cũng chẳng biết ngày nào là ngày làm việc nhiệt tình và ngày nào là ngày người ta không than phiền nữa.

Làm việc cũng có những expression rất hay mà các bạn anh hay sử dụng. Một hôm Joanne mắc một mistake rất nhỏ, cô nàng trìu mến nhìn anh vào bảo "Oh, I'm such a blonde".

Mối quan hệ đồng nghiệp khá thẳng thắn và thân thiện. Một hôm lâu lâu anh ghé thăm một trang web của cô em làm việc bên UK, cô bé có một số cách nhìn nhận hay về làm việc ở nước ngoài, trong đó có khái niệm về "Tolerance"

(To be continued)
 
Sửa lần cuối:
A

aleaf

Guest
13/9/06
7
0
1
40
Hà Nội
360.yahoo.com
Gửi anh Sans-frontiere: Em ko bít làm thế nào để mes cho anh được nên đành fải post lên đây vậy..sori for interupting. Em đang chuẩn bị 1 bài thuyết trình ở trường về Những vướng mắc thực tế của DN đối với TSCĐ Vô hình.Em có xem qua bài của bạn lemisa và được biết anh có IAS 38.Anh có thể send cho em 1 bản được ko ạ?em cần rất gấp..email của em là : Aleaftran@yahoo.co.uk .Thanks in advance.
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Có một điều rất đáng tiếc là dạo này anh rửa tay gác kiếm, không tranh đấu với đời, chỉ ngao du nhàn tản thiên hạ, thế nên những câu chuyện về tài chính và kế toán đã trở thành dĩ vãng. Em aleaf thông cảm nhé.

Hôm nay anh vừa nhận được mess của một em ở Sydney nói chuyện tiếp với anh về "Tolerance".

Quả thật, mỗi lần anh đọc blog của cô em anh, anh thấy cô em quả là người có tài. Anh cũng muốn kể luôn câu chuyện về hai cô em mà anh quen trên thế giới ảo.

Cái thời anh còn ngồi ngắm những em tóc vàng chân dài xửa xưa xưa trên cái phòng làm việc nho nhỏ của anh ở tầng 10 của một tòa nhà, anh thường hay trao đổi về học thuật ở trên mạng. Một hôm, có một cô hỏi anh về đúng cái đề tài mà anh rất quan tâm, đó là tác động hành vi của một nhóm người đến giá cả chứng khoán, anh mừng như bắt được vàng, tưởng phen này gặp phải cao nhân. Ai ngờ, chỉ sau 2 chiêu, anh đã biết cô bé không biết gì về vấn đề đang hỏi. Tuy nhiên vì cách suy luận thông minh và giọng nói ngọt ngào của cô (vợ anh cũng phải khen là ngọt), anh đã tiếp tục làm tutor online cho cô một thời gian. Hôm nọ 20 tháng 11, anh được nhắc đến trong blog của cô như một người mà cô đã từng học hỏi. Cũng tự lấy làm hãnh diện. Hiện tại, cô đã ra trường và làm cho một công ty rất lớn tại Anh.

Cô là người mà anh rất phục vì sự thông minh và khả năng giao tiếp tuyệt vời của cô.

Cô bé thứ hai, là một người rất thông minh, có một người bạn bảo anh, hãy tìm việc làm cho cô. Anh, vốn nổi tiếng là má mì quốc tế, đã nhanh chân bán cô sang Úc. Chỉ còn một tháng nữa là cô lên đường.

Cả hai người, anh đều chưa từng gặp mặt, mới chỉ biết tên và biết giọng nói.

Cuộc sống quả là có những chuyện buồn cười.

Quay trở lại khái niệm tolerance, đây là những gì cô em anh nói:

"Tolerance là cách mọi người kiên nhẫn lắng nghe, giảng giải, tolerance là mỗi người không mang tâm trạng riêng vào công việc chung, tolerance là mọi người không to tiếng, không dùng lời lẽ thô bạo với nhau, tolerance là không áp đặt chính kiến của mình lên người khác, tolerance là sự cảm thông nhất định với hoàn cảnh của mỗi người khác, tolerance chính là sự tôn trọng bản thân và tôn trọng những người xung quanh" (@LC).

Anh thấy đây chính là sự khác biệt giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Ở phương Đông, khi chúng ta làm việc với nhau, chúng ta gây dựng mối quan hệ thân thiết đồng thời cũng là build up expectation về mối quan hệ, tuy nhiên khi có vấn đề gì, chính expectation đó lại làm chúng ta hurt, chính vì vậy, trong làm việc có nhiều sự vị nể. Còn ở nước ngoài, deep down inside thì cũng vẫn là quan hệ người với người, nhưng sự vị nể nó được thay thế bằng thái độ chuyên nghiệp trong công việc và sự tự trọng, và cả "Tolerance".

Anh ước có một ngày anh cũng mang được tolerance vào công việc của anh hiện tại. Chỉ sợ mọi người lại bảo anh "Tây"
 
Sửa lần cuối:
Sans-frontiere nói:
"Tolerance là cách mọi người kiên nhẫn lắng nghe, giảng giải, tolerance là mỗi người không mang tâm trạng riêng vào công việc chung, tolerance là mọi người không to tiếng, không dùng lời lẽ thô bạo với nhau, tolerance là không áp đặt chính kiến của mình lên người khác, tolerance là sự cảm thông nhất định với hoàn cảnh của mỗi người khác, tolerance chính là sự tôn trọng bản thân và tôn trọng những người xung quanh".

Hì hì, anh Sans-"something" nên quote đoạn này lên mục góp ý cho diễn đàn.

Thanks and welcome back!

AL
 
Sửa lần cuối:
T

tiểu_nhị_lang

Guest
Sans-frontiere là môn chuối hột nhất của mình
Hồi đi học 5 kỳ Tiếng Pháp thì 5 kỳ 5.
 
S

Sans-frontiere

Guest
24/4/04
139
0
0
Tuần sau sẽ là câu chuyện xin việc phỏng vấn các công ty tại nước ngoài như thế nào. Trở thành "công dân thế giới", tại sao không nhỉ?
 

Xem nhiều