Hội những cô gái tóc dài_kế toán

Thế này thì mình không được offline roài, thôi ứ cần đi uống bia với mấy bác hội độc thân đê
 
Theo kinh nghiệm của các ông già như pat thì kể cả hội các cô tóc dài hay tóc cua đều thiếu vui khi không có những chàng thanh niên tham gia.Tại sao các cô lại cứ thích một bề như thế nhỉ. Hãy quan tâm đến các chàng trai trẻ của WKT đi các cô sẽ chẳng thiệt đâu mà chỉ có lợi thôi :flowersun
 
PAT nói:
Theo kinh nghiệm của các ông già như pat thì kể cả hội các cô tóc dài hay tóc cua đều thiếu vui khi không có những chàng thanh niên tham gia.Tại sao các cô lại cứ thích một bề như thế nhỉ. Hãy quan tâm đến các chàng trai trẻ của WKT đi các cô sẽ chẳng thiệt đâu mà chỉ có lợi thôi :flowersun

Dạ!

Có ai có ý kiến gì về gender khi tham gia hội này đâu ạ. Gái hay trai không quan trọng. Quan trọng là tóc dài thôi ạ. Em thấy ở đường ối anh tóc còn dài hơn chị em đấy chứ.

Là gái hay trai cũng được. Miễn là offline phải mặc váy. Kế cả váy ngủ.Hehehehe

Hay mở rộng hội cho cả những anh có người yêu hoặc (và) vợ tóc dài nữa ạ??
 
PAT nói:
Theo kinh nghiệm của các ông già như pat thì kể cả hội các cô tóc dài hay tóc cua đều thiếu vui khi không có những chàng thanh niên tham gia.Tại sao các cô lại cứ thích một bề như thế nhỉ. Hãy quan tâm đến các chàng trai trẻ của WKT đi các cô sẽ chẳng thiệt đâu mà chỉ có lợi thôi :flowersun
TT_ phải hiểu ý bác thế nào đây?!:cool2:
 
Ví dụ có người tóc dài nhưng lỡ bị "Gọt trọc bôi vôi" rồi có được tham gia vào hội không ?
 
Six Quit nói:
Ví dụ có người tóc dài nhưng lỡ bị "Gọt trọc bôi vôi" rồi có được tham gia vào hội không ?
Are you?!:bigok:
OK, wellcome!!
 
blueremembrance nói:
Dạ!

Có ai có ý kiến gì về gender khi tham gia hội này đâu ạ. Gái hay trai không quan trọng. Quan trọng là tóc dài thôi ạ. Em thấy ở đường ối anh tóc còn dài hơn chị em đấy chứ.

Là gái hay trai cũng được. Miễn là offline phải mặc váy. Kế cả váy ngủ.Hehehehe

Hay mở rộng hội cho cả những anh có người yêu hoặc (và) vợ tóc dài nữa ạ??
Hic, tóc tớ ko dài, tớ lại ko chịu mặc váy bao giờ. Có lẽ tớ bị loại mất.:wall:
 
Thien Thanh_ nói:
Hic, tóc tớ ko dài, tớ lại ko chịu mặc váy bao giờ. Có lẽ tớ bị loại mất.:wall:
đừng lo, Thien thanh sẽ có 1 suất bên hội những cô gái tóc ngắn kế toán do Vịt con sắp thành lập (đang chuẩn bị vốn + đăng ký hoạt động) :boldred:
 
Thien Thanh_ nói:
Trích nguyên văn:
Nguyên văn bởi PAT
Theo kinh nghiệm của các ông già như pat thì kể cả hội các cô tóc dài hay tóc cua đều thiếu vui khi không có những chàng thanh niên tham gia.Tại sao các cô lại cứ thích một bề như thế nhỉ. Hãy quan tâm đến các chàng trai trẻ của WKT đi các cô sẽ chẳng thiệt đâu mà chỉ có lợi thôi :flowersunhì chán chết


TT_ phải hiểu ý bác thế nào đây?!:cool2:/quote]

Tức là chỉ nên quan tâm đến các chàng trai thôi. Có câu chuyện vui thế này : Trong một phiên chợ có hai người bán hàng . Một người bán tuổi già và sự từng trải, một người bán tuổi trẻ và sự dại khờ. Ai cũng xúm lại xem người lớn tuổi nhưng lại quyết định mua tuổi trẻ và sự dại khờ đấy TT ạ
 
Bí quyết số 2:
sinh tố bơ sữa thì rât ngon rồi đúng không cả nhà. Nhưng bơ lại là một trong những loại quả cung cấp độ dưỡng cho tóc rất tốt. Các bạn hãy thử xem. Gái hay trai đều dùng được.
chúc các bạn thành công!
 
tocdai_friendly nói:
Bí quyết số 2:
sinh tố bơ sữa thì rât ngon rồi đúng không cả nhà. Nhưng bơ lại là một trong những loại quả cung cấp độ dưỡng cho tóc rất tốt. Các bạn hãy thử xem. Gái hay trai đều dùng được.
chúc các bạn thành công!

Em hay dùng món bơ + mật ong làm kem hấp lắm, nhất là vào mùa bơ. Nhưng khổ nỗi là hôm nay hấp thì hôm sau fải gội ngay và hấp xong thì chẳng dám đi đâu cả , vì tóc nó cứ bết vào ý. Chị tocdai có bí quyết nào khắc fục được ko ?:hippy:
 
chị vẫn đang dùng cách này. Và sau khi gội xong tóc mượt và có mùi rất thơm không hề bị bết chút nào cả. Tuy nhiên có thể do em ủ quá lâu nên dẫn đến hiện tượng như vậy. Thường ủ bằng khăn ấm trong vòng 20 phút. Nếu em có hiện tượng thế rút ngắn thời gian lại. Đồng thời trong thành phần hấp
1/2 quả bơ +60ml mật ong+ thêm 120ml dầu xả nữa.
Em hãy thử xem nhé
chúc em có một mái tóc đẹp.
Nếu không em hãy dùng thử bia đi nhé!
 
tocdai_friendly nói:
chị vẫn đang dùng cách này. Và sau khi gội xong tóc mượt và có mùi rất thơm không hề bị bết chút nào cả. Tuy nhiên có thể do em ủ quá lâu nên dẫn đến hiện tượng như vậy. Thường ủ bằng khăn ấm trong vòng 20 phút. Nếu em có hiện tượng thế rút ngắn thời gian lại. Đồng thời trong thành phần hấp
1/2 quả bơ +60ml mật ong+ thêm 120ml dầu xả nữa.
Em hãy thử xem nhé
chúc em có một mái tóc đẹp.
Nếu không em hãy dùng thử bia đi nhé!
 
hocon_86 nói:
Em hay dùng món bơ + mật ong làm kem hấp lắm, nhất là vào mùa bơ. Nhưng khổ nỗi là hôm nay hấp thì hôm sau fải gội ngay và hấp xong thì chẳng dám đi đâu cả , vì tóc nó cứ bết vào ý. Chị tocdai có bí quyết nào khắc fục được ko ?:hippy:


Em cứ mang hỗn hợp đó ra tiệm nào quen ấy (phải quen họ mới chịu làm), bảo họ gồi đầu rồi phết lên tóc cho. Chư mình tự trải thì các lớp tóc trong không được bao nhiêu đâu. Ngồi máy hấp khoảng 30 phút, hương khói nghi ngút. Đi sả tóc lại, không sấy gì cả. Trả tiền về thẳng, hết bết ngay.

Ngại đi thì hôm nào chị đi tân tranh sắc đẹp chỉ rủ em nhé. Gần nhà chị mà. Hihi. Chị cứ 1 tháng làm 2 lần, không ép không nhuộm cả. Tóc hơi bị ngon đấy. Mỗi tội lần trước quyết tâm đi tu nên tỉa mỏng dính, giờ phải nuôi lại. Chán quá!
 
Chị ơi! Em toàn làm thế mà .Chăm lắm , cứ 1 tuần em hấp 1 lần, đúng như lời chị nói. Em xay bơ sẵn ở nhà rùi mang ra ngoài hàng họ hấp nóng cho mình, he he chỉ mất có 10k thui. Hấp xong rồi xả lại và cũng ko sấy . Vậy mà nó cứ bết vào . Thứ bẩy hấp thì chiều chủ nhật fải đi gội lại ngay! Híc ...( ko biết có fải em dùng nhiều bơ quá ko, 1quả cho 1 lần hấp )
Bây giờ sợ quá , em toàn dùng kem hấp . Mặc dù vẫn thích dùng hoa quả tươi hơn!
 
Được chứ anh Xuan Duc. Em đâu có thấy thông báo là không kết nạp con trai đâu.
 
hocon_86 nói:
Chị ơi! Em toàn làm thế mà .Chăm lắm , cứ 1 tuần em hấp 1 lần, đúng như lời chị nói. Em xay bơ sẵn ở nhà rùi mang ra ngoài hàng họ hấp nóng cho mình, he he chỉ mất có 10k thui. Hấp xong rồi xả lại và cũng ko sấy . Vậy mà nó cứ bết vào . Thứ bẩy hấp thì chiều chủ nhật fải đi gội lại ngay! Híc ...( ko biết có fải em dùng nhiều bơ quá ko, 1quả cho 1 lần hấp )
Bây giờ sợ quá , em toàn dùng kem hấp . Mặc dù vẫn thích dùng hoa quả tươi hơn!

He he... các mẹ các chị ngày xưa có hấp hay nhuộm đâu mà vẫn có tóc dài bay trong gió đấy thôi. Mấy cô bây giờ hết ép lại hấp....đẹp thì có đẹp nhưng mất đi vẻ đẹp tự nhiên....
 
Back
Top