Vừa hâm mộ KAKA xong đã chuyển qua hâm mộ SAHA, Lee chun soo, Maldini, và Ronaldinho rồiMiNguyen nói:Face to Destiny oi, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà, cười ka ka ka cũng không cho hả? (Đâu phải hâm mộ Kaka đâu nè)!!! Khó quá ah, vậy cười cách khác nha ha ha, he he, hi hi, hô hô..!!!
Được chưa thế!!!!
Face_to_destiny nói:Đấy, nếu theo bác Tranchan thì chỉ có thể cười Ha ha, và khóc hic hic (gọi Michael Carrick) thôi nhé, Minguyen...
Anh thì lại thích cười: Be be.............(Bebeto)vitconlonton nói:em thì thích cười : He hi, he hi..Henry, henry
MiNguyen nói:Tối nay nếu những con quỷ đỏ MU thắng khẩu thần công Arsenal thì sẽ tự thưởng mình nguyên nồi cháo vịt!!! (Không có ý gì đâu nhé Vitconlonton) Khà khà khà!!!
Hóa chị cũng thích Man à ! giống em phết. nhìn thấy man đã thua kể cũng bực mình nhưng dù sao em cũng vẫn thích man ở lối đá phóng khoáng, thiên về cống hiến hơn.Katherine nói:Hic, không sao bạn ạ! Thua keo này ta bày keo khác!
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi!!! Man U sẽ sớm phục thù thui… Hehee
ARSENAL_ Hãy đợi đấy!
Face_to_destiny nói:Hu hu hu, Man U man U, hu hu hu :sad: ..... ARS thắng chẳng đáng tí nào, ông trời thật không công bằng...
Nhưng dù thua thì MANU Fans cũng vẫn tự hào vì các vị trí đã đá tốt, thỉnh thoảng cũng phải cho cái ông Oanhgiơ và các cầu thủ Ác xà lan được một bữa nở mày nở mặt chứ. Sir và các học trò sẽ vẫn chiến thắng đều đều ở các vòng sau thôi... Đẳng cấp là mãi mãi mà phải không các bác?... Viva MANU !!!
coi bóng đá việt nam --> bùn ngủ --> ngủ sớm --> nguy cơ phá hỏng kế hoạch hóa gia đình :wall:okanemochi.jp nói:bóng đá ah!daikiraina!
CHẮC EM ĐI LÀM LẤY VỢ SẼ CÙNG VỢ XEM VIỆT NAM ĐÁ CHAMPION.HEEEEEEEEEE