Hic. Hôm trước GPE ở Hồ Tùng Mậu, giờ webketoan lại tổ chức ở Lê Đức Thọ. Vùng sâu vùng xa như bọn em đi lên đó cơ khổ...
Mình thích cái địa điểm này thế, cách nhà 300m
Ai qua đêm cho ngủ nhờ nhé![]()
Trời chuyển lạnh rồi. Ngủ nhờ sợ lạnh lắm. Khà khà
Người anh xương xảu, nhưng trừ lúc say không biết gì thì đố cô nào động được đến xương anh
Do vậy ấm lạnh mùa đông là do tự mình lo lắng quá thôi.
Đúng rồi em, không say không về. Hoachuame đăng ký ngủ nhờ nhà Tuannv, ăn thân mật rồi mà không có tiết mục ngủ thân mật thì hơi phí :welcome_2Chả lẽ sinh nhật 10 năm, không xoã, không say ư? Mà lại gần nhà, walking được, không say phí của giời.
Em đăng ký một suất bon chen lên thủ đô. Hí hí
Đúng rồi em, không say không về. Hoachuame đăng ký ngủ nhờ nhà Tuannv, ăn thân mật rồi mà không có tiết mục ngủ thân mật thì hơi phí :welcome_2
Lắm chuyệnEm không chắc chắn đi nên chỉ xin đăng kí 1 chân dự bị thôi ạ. tiền thì e cũng xin cho e đóng tiền mặt luôn ^^
Chả lẽ sinh nhật 10 năm, không xoã, không say ư? Mà lại gần nhà, walking được, không say phí của giời.
Em không chắc chắn đi nên chỉ xin đăng kí 1 chân dự bị thôi ạ. tiền thì e cũng xin cho e đóng tiền mặt luôn ^^
Em tin anh Tuấn chém hả? Nhớ vụ hôm nọ không? Anh còn không biết làm sao mà mình về được nhà nữa, áo mưa + bưu thiếp (của chị XN) còn ko nhớ là để đâu nữa là.....
Dạo này thất nghiệp ko có xiền đi off. E Cẩm Hà (bà chủ trà chanh tương lai) ứng hộ c tiền công môi giới trước nhỉ:biggrinda
Chị đã thấy nick chị đổi màu chưa? Khà khà..... Thành quả thì không có gì lại đi đòi tiền công mới chít chứ