Thơ Thẩn !!!

  • Thread starter thangna
  • Ngày gửi
T

thangna

Guest
27/8/06
0
0
0
v
Mới tham gia mà , có đoạn thơ này bác nào thêm vào mà hay thêm thì tui xin bái phục ! he he:deal:






" Đến bao giờ anh được đứng cùng em ?
Trước biển lớn cuộc đời đầy bão tố
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi ! "
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Mới tham gia mà , có đoạn thơ này bác nào thêm vào mà hay thêm thì tui xin bái phục ! he he:deal:






" Đến bao giờ anh được đứng cùng em ?
Trước biển lớn cuộc đời đầy bão tố
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi ! "

Vượt biên ư, Em chả dại mấy khi
Anh cứ đi còn Em đây ở lại
Dù vẫn biết tình yêu là mãi mãi
Nhưng cuộc đời còn nhiều thứ qúi hơn.
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Mới tham gia mà , có đoạn thơ này bác nào thêm vào mà hay thêm thì tui xin bái phục ! he he:deal:






" Đến bao giờ anh được đứng cùng em ?
Trước biển lớn cuộc đời đầy bão tố
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi ! "

Anh nhìn em lặng lẽ ướt bờ mi
Tim anh nấc từng hồi trong tuyệt vọng
Em đứng đó nhìn anh với đôi mắt rộng
Mà với anh xa khoảng cách anh - em......

Tiếp theo như vầy được ko hở bác hichic
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Mới tham gia mà , có đoạn thơ này bác nào thêm vào mà hay thêm thì tui xin bái phục ! he he:deal:






" Đến bao giờ anh được đứng cùng em ?
Trước biển lớn cuộc đời đầy bão tố
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi ! "

Đến bao giờ anh mới được cùng em
Vững tay chèo qua đại dương sóng gió
Cả bầu trời vầng thái dương rực đỏ
Soi rõ bờ hạnh phúc đến ngàn năm
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Đến bao giờ anh mới được cùng em
Vững tay chèo qua đại dương sóng gió
Cả bầu trời vầng thái dương rực đỏ
Soi rõ bờ hạnh phúc đến ngàn năm

Ôi, bác TAT mần thơ hay quá bái phục, bái phục:eyepop:
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
36
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Đến bao giờ Anh nói muốn cùng Em
Vượt muôn trùng biển khơi đầy sóng gió
Em nơi đây đang chờ câu gọi nhỏ
Hãy nói Em nghe, Anh nhé! Hỡi Anh!
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
522
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Ngày ấy


Ngày ấy hai ta bước bên nhau
Như đôi bướm trắng giữa trời cao
Tung đôi cánh mỏng theo triền gió
Mãi thấy nhân gian lắm ngọt ngào



---
--
---


Ngày ấy, còn đâu ...chỉ nỗi đau
Bởi đôi bướm ấy lạc đời nhau
Bởi làn mây trắng tan thành khói
Bởi gió miên man thổi lạc mùa
 
G

giotnangcuoithu

User tự cấm truy cập
Ngày ấy


Ngày ấy hai ta bước bên nhau
Như đôi bướm trắng giữa trời cao
Tung đôi cánh mỏng theo triền gió
Mãi thấy nhân gian lắm ngọt ngào



---
--
---


Ngày ấy, còn đâu ...chỉ nỗi đau
Bởi đôi bướm ấy lạc đời nhau
Bởi làn mây trắng tan thành khói
Bởi gió miên man thổi lạc mùa

Ngày ấy bây chừ có còn đâu?
Gạt lệ quên đi những âu sầu
Ngày ấy, bây chừ thành kỷ niệm
Ép vào một góc của con tim....
 
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Một mình thơ thẩn, ngắm trăng lên
Trông về nơi ấy, nghe hồn bâng khuâng
Anh đi rồi, một mình tôi vững bước
Trên con đường ko của đôi ta./
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA