Mới tham gia mà , có đoạn thơ này bác nào thêm vào mà hay thêm thì tui xin bái phục ! he he:deal:
" Đến bao giờ anh được đứng cùng em ?
Trước biển lớn cuộc đời đầy bão tố
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi ! "
Mới tham gia mà , có đoạn thơ này bác nào thêm vào mà hay thêm thì tui xin bái phục ! he he:deal:
" Đến bao giờ anh được đứng cùng em ?
Trước biển lớn cuộc đời đầy bão tố
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi ! "
Mới tham gia mà , có đoạn thơ này bác nào thêm vào mà hay thêm thì tui xin bái phục ! he he:deal:
" Đến bao giờ anh được đứng cùng em ?
Trước biển lớn cuộc đời đầy bão tố
Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
Chân trời nào đang có cánh buồm đi ! "
Đến bao giờ anh mới được cùng em
Vững tay chèo qua đại dương sóng gió
Cả bầu trời vầng thái dương rực đỏ
Soi rõ bờ hạnh phúc đến ngàn năm
Ngày ấy
Ngày ấy hai ta bước bên nhau
Như đôi bướm trắng giữa trời cao
Tung đôi cánh mỏng theo triền gió
Mãi thấy nhân gian lắm ngọt ngào
---
--
---
Ngày ấy, còn đâu ...chỉ nỗi đau
Bởi đôi bướm ấy lạc đời nhau
Bởi làn mây trắng tan thành khói
Bởi gió miên man thổi lạc mùa