Lâu quá rùi em không lên, vừa lên thấy hay quá!
Cảm ơn webkt, cảm ơn chị Hương. Xin nhiệt liệt ủng hộ luôn. Của ít lòng nhiều, em xin góp 100K vô tk của chị Vũ Việt Hương, stk của em 008..8331, muộn nhất ngày t2 em sẽ chuyển.
Xin được tham gia với anh chị: Trong ký ức của em, hì: "cỗ Trung Thu của chúng tôi chỉ là 01 chậu nước nhỏ để ngắm trăng, 01 xâu hạt bưởi phơi khô, khi đốt, nó nổ lép bép rất vui tai và tỏa ra một thứ hương thơm hăng hắc rất đặc trưng, một quả bưởi được mẹ khéo léo trang trí thành 01 con chó lông xù, và một ít bánh kẹo thời bao cấp. Nhưng mà thật vui và ấm cúng!"
Em nghĩ anh chị xem xét có thêm món "pháo hoa hạt bưởi" đi, bởi em nghĩ nó sẽ để lại ký ức khó quên với bọn trẻ như chúng mình vậy. Nhất là trong thời đại "điện sẵn hơn đèn" ngày nay, có khi bọn trẻ chưa từng biết đến một món cổ truyền độc đáo này.
Anh chị chủ xướng có thể kêu gọi anh chị em trên đó, ai có điều kiện cùng tham gia kết hạt bưởi ngay từ bây giờ. Đồng thời cũng có thể làm một chiến dịch thu gom và hướng dẫn các em cùng làm, em nghĩ sẽ rất vui và ý nghĩ. Hạt bưởi xâu rồi, mình kết lại thành những hình đơn giản, ngộ nghĩnh (như trái tim, trái cây, con thú..v..v..). Hôm đó, tại giữa sân, mình tạo một quây hình tròn rồi treo những xâu hạt ngộ nghĩnh đó lên, cho các em đốt rồi cùng nhau phá cỗ, em nghĩ sẽ .... rất là tuyệt.
Đó là một ý tưởng nhỏ của em bắt nguồn từ hồi ức. Hy vọng được mọi người trên diễn đàn cùng tham gia, góp ý.
Và hy vọng cuối cùng nó trở thành hiện thực !