Qua theo dõi mấy ngày nay, em thấy mọi người chuẩn bị cho đêm hội Rằm Trung Thu rôm rả, xôm tụ quá. Em mừng vì mọi người đã tham gia đóng góp đông đảo như thế này.
Theo kinh nghiệm của những lần tổ chức vui chơi Trung thu với các em nhỏ cùng nhóm CTXH của em, em có một vài ý kiến nho nhỏ và muốn chia sẽ một vài kinh nghiệm sau:
Em nghĩ, thay vì thuê đoàn ca múa nhạc, rối và xiếc tốn hết 5.000.000đ (chiếm 1/2 quỹ cho đến thời điểm này) tại sao chúng ta không dùng cây nhà lá vườn nhỉ? Và dùng số tiền đó để mua thêm tập, viết cho các em.
Chỉ cần 1 cái âm ly, 2 cái loa, 1 hoặc 2 micro là ok rồi (Những dụng cụ này có thể mượn của Trung tâm ở đó cũng có mà)
Web chúng ta có đến mấy người quản trò tốt và có nhiều giọng ca vàng góp vui cùng 2 cây guitar (Casablanca va Adam_tran )thế mà phải chịu tốn kém ah?
Trẻ em sẽ vui hơn nếu được tham gia vui chơi trực tiếp đấy!
Thông thường, sau khi tập hợp đâu vào đó, chúng tôi xuất phát đến địa điểm vui chơi từ 3 giờ để chuẩn bị phân chia quà bánh, ráp lồng đèn và chuẩn bị mọi thứ để có thể bắt đầu.
Loay hoay cũng đến 5 giờ (Có lẽ nhóm chúng tôi ít người, chưa đầy 20 người), bắt đầu tập hợp các em lại (nhờ thêm những cô nuôi dạy tham gia cùng), dành ra một chút thời gian để nói về ý nghĩa của đêm Trung thu hôm nay, sau đến chương trình văn nghệ, xen lẫn chơi các trò chơi (chia ra từng nhóm nhỏ thi chơi với nhau).
Đến tối, khoảng 6 hoặc 7 giờ, bắt đầu phát lồng đèn cho các em và bắt đầu đốt nến rồi tập hợp tất cả lại thành một vòng tròn, đi vòng vòng và hát bài Tết Trung Thu,....
Gần cuối giờ thì bắt đầu phát quà, bánh cho các em mang về.
Nhìn các em tay xách lồng đèn, tay ôm quà vừa đi vừa hát bài Tết Trung Thu thật thương biết bao. Vậy là các em đã có một đêm Trung Thu vui đầy ý nghĩa và khó quên với chúng ta rồi đó.
Trên đây, là một chút chương trình mà mọi năm chúng tôi đã làm. Và đều rất thành công.
Xin được chia sẽ cùng CLB AET.
Chúc chuyến công tác thành công tốt đẹp.