Khi nào Kế coi Thuế là quyền lợi và nghĩa vụ thì mới hết sợ...hà hà...vì lắm Mưu nhiều Kế nên mới sinh ra Thuế :005:
Mình thì nghĩ rằng: Trời sinh ra thuế thì mới sinh ra kế toán đấy. Vì nếu không có thuế thì mấy ông giám đốc cũng chẳng cần kế toán đâu nhỉ !!!!!!!!
Bởi vậy kế toán phải iu thuế, iu cán bộ thuế. Các pác nhỉ! :005:
One, two, three, four...
Hrmm!
One, two, (one, two, three, four!)
Let me tell you how it will be;
There's one for you, nineteen for me.
'Cause I'm the taxman,
Yeah, I'm the taxman.
Should five per cent appear too small,
Be thankful I don't take it all.
'Cause I'm the taxman,
Yeah, I'm the taxman.
(if you drive a car, car) - I'll tax the street;
(if you try to sit, sit) - I'll tax your seat;
(if you get too cold, cold) - I'll tax the heat;
(if you take a walk, walk) - I'll tax your feet.
Taxman!
'Cause I'm the taxman,
Yeah, I'm the taxman.
Don't ask me what I want it for, (ah-ah, mister Wilson)
If you don't want to pay some more. (ah-ah, mister heath)
'Cause I'm the taxman,
Yeah, I'm the taxman.
Now my advice for those who die, (taxman)
Declare the pennies on your eyes. (taxman)
'Cause I'm the taxman,
Yeah, I'm the taxman.
And you're working for no one but me.
Một tên cướp đột nhập vào ngân hàng, tay lăm lăm vũ khí tiến đến chỗ kế toán trưởng.
Nghe tiếng động, viên kế toán trưởng hốt hoảng ngẩng đầu lên, trố mắt trong chốc lát rồi thở phào:
- ăn cướp hả,
Hic! vậy mà cứ tưởng thanh tra Thuế.
Trời ơi ! (Xin xác nhận : Số thuế đơn vị đã nộp !!!!!!!)
Tôi xin ghi lại nhật trình công việc tuần qua để mọi người tưởng tượng
+Thứ hai:Sáng:Cầm công văn ra Cục Thuế (...) nộp để xin xác nhận; Chiều:CB Thuế đi công tác
+Thứ ba:Sáng:Làm lại công văn khác đem nộp;Chiều:CB Thuế đi công tác
+Thứ tư:Buổi sáng:Nộp bản sửa lại;Buổi chiều: CB Thuế đi công tác
+Thứ năm:Buổi sáng-CB chuyên quản đi công tác; thế là một mình loay hoay làm việc tại phòng sử lý số liệu; Trưởng phòng SLSL đi họp, phụ trách số liệu đơn vị: Đưa con ra sân bay (....) !!!
Chờ đến 11 h30 thì mới gặp Trưởng phòng SLSL về_Mừng hơn vớ VÀNG
Buổi chiều: Chờ từ 1h30-4h30: Ký xác nhận xong;
Đi về cầm tờ xác nhận trong tay mà phóng xe như bay...
mấy ông thuế như vậy đó muốn cho kế toán phải chạy tới chạy lui vận động cho khỏe người
Công ty em mới đc thuế Gò Vấp cho "vận động". Số là Công ty em làm BCTC mà không đóng bìa, chỉ bấm gáy thôi, thế là alê hấp về đóng đi ku, không nhận đâu nhe! Về đóng bìa rồi đem lên sau nhá!
Có quy định nào phải đóng bìa như vậy không ta? Không lẽ đứng cãi tay đôi với mấy em viên chức thuế này?:048:
Bó tay!
Bó tay! Bó tay!
Bó tay! Bó tay! Bó tay!
Không đúng, quần áo mặc càng hở càng đẹp :069:Thế thì quần áo nào mặc mà không được miễn là kín da thôi nhỉ?
.Đúng là như thế mà mình làm gì mà liên quan đến nhà nước là phải chờ và chờ rất lâu đó:004:Bạn ui!
Còn mình đi xin xác nhận ko thành lập công đoàn cho công ty. Mình phải chạy lên Liên Đoàn LĐ đúng 3 lần mới được. Lần 1: lên LĐoàn họp cả ngày ko giải quyết, ngày sau lên nộp chỉ nhận giấy ko giải quyết. Họ hẹn 1 tuần sau lên lấy. Sáng thứ 5 tuần sau mình lên lấy Liên Đoàn lại họp cửa đóng then cài....mình phải bỏ công quay về. Chiều mình trở lên mình nói là xin lấy giấy xác nhận theo lịch hẹn thì họ mới bắt đầu đặt bút vào tờ biên bản mà mình nộp tuần rồi ghi những dòng xác nhận "quý báu". Chỉ ghi có 3 dòng + 1 chữ ký + 1 con dấu...trời ơi thậtt là bất công!..Các bạn nào mà đi làm thủ tục với cơ quan nhà nước thì hãy chuẩn bị tâm lý....đợi và đợi.... Không chừng nhờ vậy mà mình rèn luyên được tình KIÊN NHẪN đấy các bạn ui...hi hi đức tính tốt đấy! :004:
Không đúng, quần áo mặc càng hở càng đẹp :069: