![ketoan87](/data/avatars/s/319/319365.jpg?1410029454)
chỉ có những phút thật lòng nên mới đáng buồn bạn àh! Hãy biết cách sống cho mình trước rùi mới sống vì người khác được nàng ạ
Thật lòng là dạo này chán làm việc quá rồi, căng thẳng quá. Mình đang tìm kiếm một thứ ai có thể giúp mình được đây?
oh la la. bạn cứ nói ra đi, nếu có thể mình kiếm cho. hìThật lòng là dạo này chán làm việc quá rồi, căng thẳng quá. Mình đang tìm kiếm một thứ ai có thể giúp mình được đây?
Ai đồng ý giúp em mới dám nói, chứ em mà nói ra thì mọi người sợ chứ ko pahir giúp nữa đâu anh ạ.Thật lòng mà nói, bạn không nói ra, ai biết bạn kiếm thứ gì mà giúp ! :004:
Ai đồng ý giúp em mới dám nói, chứ em mà nói ra thì mọi người sợ chứ ko pahir giúp nữa đâu anh ạ.
oh la la. bạn cứ nói ra đi, nếu có thể mình kiếm cho. hì
Ai đồng ý giúp em mới dám nói, chứ em mà nói ra thì mọi người sợ chứ ko pahir giúp nữa đâu anh ạ.
đừng nói là bạn kiếm người iu nhé? thế thì bạn phải lập một cái topic riêng. hì (cho mình tham gia với.haha)
hum nay là sinh nhật người ấy, thật lòng mình rất muốn đến bên người đó, chúc mừng sn ng đó, nhưng mình không làm được, mình biết vì bây giờ bên cạnh người đó đã có người khác..........Mình phải giả vờ như không biết, không quan tâm, không để ý. Mong cho nhanh qua cái ngày này quá...........oải.
Thật lòng là mình đang phải kìm nén những giọt nước mắt.
Không thèm đăng ký thành viên mới ở diễn đàn đó nữa. 4 năm trời dùng tới 6 cái địa chỉ mail mà không lần nào thành công. Hình như không có duyên thì phải. Mà thú thực mình có thích cái diễn đàn đó đâu? thậm chí còn rất ghét là khác, chỉ vì muốn có vài thông tin cá nhân mà đăng nhập thôi.
Miệng nói quên mà lòng cứ nhớ
Để giờ này mong ngày ấy ... qua nhanh :004:
Nếu là bạn thì bạn làm thế nào? Ai bảo con gái là phái yếu, khi yêu thì yêu thật lòng nên dễ bị người khác bắt nạt. bạn đúng là đồ con trai, chẳng biết gì cả cũng làm thơ.
chữ ký ketoan87
là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
sống trên đời phải ngạo mạn, kiêu sa :004:
hum nay là sinh nhật người ấy, thật lòng mình rất muốn đến bên người đó, chúc mừng sn ng đó, nhưng mình không làm được, mình biết vì bây giờ bên cạnh người đó đã có người khác..........Mình phải giả vờ như không biết, không quan tâm, không để ý. Mong cho nhanh qua cái ngày này quá...........oải.
Miệng nói quên mà lòng cứ nhớ
Để giờ này mong ngày ấy ... qua nhanh :004:
Nếu là bạn thì bạn làm thế nào? Ai bảo con gái là phái yếu, khi yêu thì yêu thật lòng nên dễ bị người khác bắt nạt. bạn đúng là đồ con trai, chẳng biết gì cả cũng làm thơ.