Phút thật lòng . . .

Thật lòng... đang thiếu sự thật lòng!
 
Thật lòng là mình thấy mệt mỏi quá, cần một bờ vai để tựa những lúc này m,à sao không có ai sãn sàng dưa vai cho mình dựa nhỉ? Lúc mình muốn đi đễn một quyết định lớn trong đời thì mới nhận ra là người ta không có cùng mong muốn như mình, buồn, chán nản và thất vọng
 
Thật lòng em đã quên anh thật rồi, xin anh đừng cố công tìm hiểu, động viên em qua những người bạn nữa.
 
Mãi yêu................
 
Thật lòng, anh có thương em ko???
 
Thật ra mình đã quá ngốc khi quyết định như vậy...:dzo:
 
Lần thứ 2 anh khuyên em: Hãy quên đi tY đó, hãy tìm cho mình một niềm vui mới chắc chắn sẽ thú vị hơn,..

Oạch... cứ như anh hỉu em lắm ko bằng :P :freddy: :freddy: :freddy:
 
Thật lòng là em muốn có con mà không phải lấy chồng...

Bây h e cũng nghĩ như thế đấy ạ, nếu về sau ko kiếm dc tên nào mà mình chấp nhận dc thì em sẽ như thế! chẳng hiểu lớn lên em có thây đổi ko nhưng h thì nghĩ đó cũng là phương án hay!:friend:
 
Phai lam thu tuc xin tam ung chu li....hi hi...
 
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,
Sao đôi mình cứ cãi nhau hoài vậy N?:dzo:
 
Oạch,..! oạch...liên hệ hoadonbanle

Chắc cũng ối bác nhắn tin với 2 em ở trên rồi, ku lẻ cả ku hung123 chắc gì đã ngoài cuộc:angel: .
Tớ cũng muốn đăng ký, nhưng ngại thủ tục rườm rà.
:dzo:
 
Có 1 trang blog, mình rất muốn mò vào, thực sự rất muốn, nhưng mình có phải bạn bè gì đâu mà xin add blog, cũng chả dám xin add nữa,hic hic...Nhưng mình ấn tượng với người này, dữ quá huhu...Một vẻ mặt không hiền, một phong cách tưởng như duyên dáng nhưng lại không đẹp...
Nhưng mình vẫn cứ lục lọi nó, nhìn nó...rồi cảm thấy thất vọng và quay về:(
Lần này là đúng nghĩa thiệt 100%,hihih...
 
Mình đang cố quên....Dù sao thì chúng mình cũng đã có những kỷ niệm đẹp. Ngày nào mình cũng nhìn thấy nick của người ấy và mình cố gắng để không gửi message nào nữa . Biết đâu người đó cũng suy nghĩ như mình nhỉ ?!
 
To anh Thò, Móc: Chúng ta đang thực hiện chính sách một cửa mà. Em chưa thử, nhưng chắc cũng bớt rườm rà hơn. hheeee
 
Back
Top