Ùh! Cảm ơn cóc iu nhiều nha.
Kinhcan cũng như cóc iu và mọi người, chúng ta đang sống, đang cố gắng để sống tốt hơn,để báo hiếu với công "dưỡng dục sinh thành" của cha mẹ.
Mỗi lúc mệt mỏi vì công việc, nghĩ đến những gì mình đã, đang và sẽ làm chính là niềm động viên, an ủi là động lực để chúng ta cố gắng.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, cuộc sống bộn bề âu lo,những gì đang là kế hoạch, những điều chúng ta chưa làm được, những việc đang dở dang làm cho chũng ta phải cố gắng vững vàng hơn, đứng dậy chạy đua với thời gian.
Đỉnh vinh quang chỉ dành cho những ai đã phấn đấu, cố gắng không biết mệt mỏi phải không các bạn.
Một điều ước nhỏ là được làm những gì cho gđ, bạn bè và người thân. Được thấy trên môi các bạn nở nụ cười là kinhcan thấy vơi đi rất nhiều những suy tư của mình.