Phút thật lòng . . .

Ok! Chỉ cần mỗi ngày nhận được những nụ cười của cóc iu và mọi người thì ngày hôm đó đảm bảo năng suất công việc của kinhcan sẽ rất cao, dù công việc của kinhcan nhiều và mệt.

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Phải không cóc iu?
 
Thật lòng mình đã thật lòng ====> nhưng liệu có ai tin mình không nhỉ ?
 
Có đấy SN àh!
SN yên tâm,cái chính là mình cởi bỏ được nỗi lòng mình, mình thấy thoải mái để sống,để làm việc là điều quan trọng nhất phải không?

Có kinhcan luôn tin những nỗi lòng của SN và các bạn.
kinhcan sẽ lắng nghe, cố gắng hiểu và cố gắng chia sẻ để chúng ta cùng nhẹ nhàng hơn.
SN đồng ý chứ?
 
Có đấy SN àh!
SN yên tâm,cái chính là mình cởi bỏ được nỗi lòng mình, mình thấy thoải mái để sống,để làm việc là điều quan trọng nhất phải không?

Có kinhcan luôn tin những nỗi lòng của SN và các bạn.
kinhcan sẽ lắng nghe, cố gắng hiểu và cố gắng chia sẻ để chúng ta cùng nhẹ nhàng hơn.
SN đồng ý chứ?


Cảm ơn kinhcan !
Thật lòng mình đang rất muón thật lòng . Nhưng những gì mình muốn nói thì rất khó nói mà chỉ biết cố chịu đựng ............. buồn ........:023:
 
SN àh! Đừng như vậy? Nếu có nhiều nỗi lòng, ưu tư phiền muộn thì cứ thổ lộ ra, lúc đó mình sẽ thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn mà.
Đừng kìm nén và chịu đựng như vậy? Sẽ không tốt cho mình đâu,ảnh hưởng tới công việc và....

Thế giới quanh ta đang hối hả
Dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi
Cuộc sống này như chiếc đông hồ cát
Và chúng ta là những hạt thời gian

Những vất vả, gian nan không giới hạn
Những khó khăn, phiền muộn vạn trăm lần
Dù vẫn biết nói ra là không dễ
Nhưng đừng để nỗi buồn mãi bên ta.


Cố lên SN! Cố lên những người bạn của tôi!

Không cần biết ai ở bên các bạn
Còn với tôi bên các bạn để sẻ chia.
 
Đang chán đây.
Ăn xôi mà không chịu đấm .... đúng là điên
 
Thật lòng chiều nay SN muốn oánh nhau:banana:
 
Nói chuyện với chị......... biết 1 tin vui: Chúc mừng anh!
Nói chuyện với anh.........cũng biết 1 tin vui: Chúc mừng anh!
Nói chuyện với ban..........biết thêm 1 tin vui nữa: Chúc mừng chị!
Nói chuyện với anh( bạn gái nhưng gọi là anh).............1 tin vui nữa: Chúc mừng anh!
Tự biết 1 tin: Chúc mừng bạn đã trở về, nhưng vẫn chưa đến gặp bạn được.

Sau vài tháng ko liên lạc ( đt và yahoo) hôm này nhận được nhiều tin vui quá mình cũng thấy vui lây.:030:
Nhờ "Phút thật lòng" gửi lời chúc mừng đến những người anh, người chị, người bạn của mình và lời xin lỗi chân thành nhất đến mọi người sau 1 thời gian dài ko liên lạc.
Cám ơn "Phút thật lòng" !
 
Sửa lần cuối:
Nói chuyện với chị......... biết 1 tin vui: Chúc mừng anh!
Nói chuyện với anh.........cũng biết 1 tin vui: Chúc mừng anh!
Nói chuyện với ban..........biết thêm 1 tin vui nữa: Chúc mừng chị!
Nói chuyện với anh( bạn gái nhưng gọi là anh).............1 tin vui nữa: Chúc mừng anh!
Tự biết 1 tin: Chúc mừng bạn đã trở về, nhưng vẫn chưa đến gặp bạn được.

Sau vài tháng ko liên lạc ( đt và yahoo) hôm này nhận được nhiều tin vui quá mình cũng thấy vui lây.:030:
Nhờ "Phút thật lòng" gửi lời chúc mừng đến những người anh, người chị, người bạn của mình và lời xin lỗi chân thành nhất đến mọi người sau 1 thời gian dài ko liên lạc.

Cô này hum nay được mùa ... chúc mừng ghê nhỉ??? Thía cô có tin vui gì để chị chúc mừng cái nèo ... :020:
 
Cô này hum nay được mùa ... chúc mừng ghê nhỉ??? Thía cô có tin vui gì để chị chúc mừng cái nèo ... :020:

Chị chúc mừng em vì em nhận được nhiều tin vui nhé. Lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình chị ah.:biggrinda
 
SN làm sao mà căng thẳng thế? Ai làm SN bức xúc đến nỗi muốn đánh nhau vậy ta?
kinhcan đứng im cho SN "OÁNH" nếu làm SN hết bức xúc, chịu không nào?
 
SN làm sao mà căng thẳng thế? Ai làm SN bức xúc đến nỗi muốn đánh nhau vậy ta?
kinhcan đứng im cho SN "OÁNH" nếu làm SN hết bức xúc, chịu không nào?

Sáng nay vui quá ta ==== Có người tình nguyện :beernow:
 
Vui là tốt rồi. kinhcan mang trong mình tinh thần và ngọn lửa nhiệt huyết tình nguyện từ thời sv đến giờ đó.
 
Tình yêu là buổi chiều hẹn hò, tối về mơ mộng, là tinh mơ hạnh phúc
Tình yêu là sự hy sinh cho nhau, lo âu rước về, là hư vô thời gian.
Từ nay, em quyết tâm không yêu như chữ ký, Coi thế mà lại hay,
Có tình yêu là những điều gì đó hạnh phúc
Mất tình yêu là kéo theo những thực tại cuộc sống
Xin hãy yêu và yêu cho cả cuộc sống cả hai.
Đừng có rồi mất chỉ trong phút chốc vỡ tan.
 
Tâm trạng rối bời, nhiều lỗi buồn ập đến. Định tâm sự nhưng sơ bị chê là SẾN!
 
Thật lòng hôm qua mình bị ốm rất nặng mà không thấy ai mua Quýt đến thăm mình . Huhuhu , thèm ăn Quýt quá ta !
 
Nhớ thế nhỉ. :help:
 
Mệt mỏi vì công việc, bức xúc vì cách làm việc cẩu thả, máy móc của những người được gọi là...tiền bối
 
Back
Top