T
Có những lúc...ta tự hỏi mình đâu là điểm dừng, và ta cũng nghĩ ra nhiều điều từ cái điểm dừng ấy...
Cứ bước đi, và ta dừng lại, nhưng điều đó làm ta không thấy ổn...thế là lại bước tiếp. Bứơc nữa thì lại thấy mình dại, quay lại thì không thể...tiến thoái lưỡng nan, hicx.
Đã thấy mình dại, nhưng lại ko thể lùi, cứ đi nữa..nhưng điểm dừng ở đâu? Ta phải dừng ở đâu để thấy được thế là đủ, thế là được, là ổn? Có phải trải qua thời gian dài, và phải đánh đổi nhiều thứ để có thể xác định được hay không?
Ta lại suy nghĩ, ngần ấy thời gian và cả sự đánh đổi ấy nữa có cần thiết ko, có nhiều quá ko, và thời gian đi qua,với sự đánh đổi ấy, ta còn lại gì và ta có gì...?
Câu trả lời là..vô định, vậy làm sao ta xác định điểm dừng đây?:byebye:
Cứ bước đi, và ta dừng lại, nhưng điều đó làm ta không thấy ổn...thế là lại bước tiếp. Bứơc nữa thì lại thấy mình dại, quay lại thì không thể...tiến thoái lưỡng nan, hicx.
Đã thấy mình dại, nhưng lại ko thể lùi, cứ đi nữa..nhưng điểm dừng ở đâu? Ta phải dừng ở đâu để thấy được thế là đủ, thế là được, là ổn? Có phải trải qua thời gian dài, và phải đánh đổi nhiều thứ để có thể xác định được hay không?
Ta lại suy nghĩ, ngần ấy thời gian và cả sự đánh đổi ấy nữa có cần thiết ko, có nhiều quá ko, và thời gian đi qua,với sự đánh đổi ấy, ta còn lại gì và ta có gì...?
Câu trả lời là..vô định, vậy làm sao ta xác định điểm dừng đây?:byebye:

