Vì cơn gió đã thổi tớ polyme bay về phía kia roài :hehehe: :hahaha:Nếu ngày ấy vào 1 phút giây khác
Có chắc mình trông thấy nhau
Nếu thời gian có quay trở lại
Ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi.
Em sẽ ... không đi về phía ấy
Vì cơn gió đã thổi tớ polyme bay về phía kia roài :hehehe: :hahaha:
Sao mèo cưng này biết tài thế, cũng tại con chuột nó đi về phía kia nữa nên mèo lơ phía đó.
Hehe, cùng họ mèo thảo nào biết tuốt
Nhiều tâm sự vậy Kính ơi !!!!Phút thật lòng, lòng thật đấy nha
Những nỗi niềm từ đáy lòng ta
Muốn buông ra cho bạn bè gần xa
Cùng chia sẻ nỗi lòng ta đó.
Lâu rồi mới thấy cái mẹt em, cẩn thận chứ ... đổ tường bây giờ đấy .... :052: Cố gắng lên, chị cũng đang tự nói với mình như vậy đấy. Mình không thể tự giải quyết thì tìm người đáng tin cậy mà sẻ chia nhé em ....Đã nhìn thẳng vào vấn đề, biết rõ vấn đề hiểu rõ vấn đề và tính chất nghiêm trọng của vấn đề nhưng chưa có cách giải quyết chưa có cách khắc phục. :wall::wall:
1 Em thôi, tớ không làm em ... Đừng có mà quơ nhá ... Trước sao sau vậy :041:Dựa vào sức mình là chính, phải có cách giải quyết của chính mình. Tìm đến người khác để tham khảo ý kiến thôi vì không ai hiểu rõ vấn đề hơn chính bản thân. Nói thì dễ, làm sẽ khó. Chúc 2 em sớm có hướng chọn đúng và chính xác.
Cố gắng lên anh. Tìm sự mới mẻ trong những điều nhàm chán cũ rích sẽ thấy những điều cũ rích không còn nhàm chán nữa ....Thật lòng mình muốn làm 1 cái gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu?
Có thể từ 1 sự thay đổi công việc chăng? nhàm chán! lại bắt đầu từ đầu à
Từ bỏ nghề này chăng? không có bản lĩnh hay chưa chuẩn bị.
Công ty ư? kinh doanh gì? chưa được đâu.
Ôi sự nghiệp, tiền tài! ... tìm ở đâu đây!
15 năm qua rồi và 15 năm sắp tới - dài hay ngắn?
...
Dù sao cũng phải làm cái gì đó...
Thật lòng ... nhiều mâu thuẫn quá!
Cố gắng lên anh. Tìm sự mới mẻ trong những điều nhàm chán cũ rích sẽ thấy những điều cũ rích không còn nhàm chán nữa ....
( ... Đúng là số thấy thì để cho ruồi nó bâu ... Nhiều ruồi quá anh ạ :030
:banana: Em đang nói về những điều mới mẻ ... có ích kia :039:Anh tìm trong đống quần áo rách, lại thấy mấy con gián mới em ạ: đúng là trong sự cũ rích lại có điều mới mẻ :007:
Khi trái tim ngừng đập, cơ thể không vận động nữa thì ruồi lập tức có mặt ngay. Vậy nên phải vận động thôi- 1 khoá học tiếng Anh cũng có lý lắm! Ước gì thời gian dài thêm 4 giờ/1 ngày!
:banana: Em đang nói về những điều mới mẻ ... có ích kia :039:
Úi, nói đến khoá học tiêng Anh mà thèm chết đi được .... :050:
Cái cậu này mún gì hả? Gây sự hoài à :025::025::025:Tiếng Anh ai mừ chả thích nhể .... hehehehe