Phút thật lòng . . .

hãy cứ nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình, biết đuâ nó sẽ giúp cho 2 bạn hiểu nhau và yêu nhau thêm đấy :friend:
 
Sao gần đây Cóc luôn dùng ngôn từ mạnh vậy ta?
Tự nhiên thích thế Kính ạ ... Nhiều khi bực tức cũng phải dùng những ngôn từ như vậy mới thấy dễ chịu ...:004:
 
Tự nhiên thích thế Kính ạ ... Nhiều khi bực tức cũng phải dùng những ngôn từ như vậy mới thấy dễ chịu ...:004:

Mùa này giông bão, lũ quét, ngập lụt....Cóc "nghiến răng" nhiều quá!
 
Lão Pản vết trầy hum nọ thế nào roài
của e mới vừa bong ươda, hum nay bi bà chị mắng 1 trận về cái xe bị xước.
hú hồn, lần sau có lẽ không uống nhiều loại rươụ với nhau thế nữa.
HÔM NÀO OFF.... ẸP LẠI NHẮN TIN CHO CHÚ ĐẾN NHÉ
:004:
 
Mùa này giông bão, lũ quét, ngập lụt....Cóc "nghiến răng" nhiều quá!
Tâm trạng dạo này không tốt ===> còn mưa bão, lụt lội dài dài anh ạ :dance2:
 
Bắt đầu có sương mù rồi đấy. Sáng đi làm sương giăng nhòe cả mắt kính. Tự nhiên thấy lòng thanh thản thế ....
 
Thật lòng mình đang nghĩ: không biết có xung tuổi với sếp hay không mà từ khi mình vào làm thì Công Ty toàn gặp chuyện rắc rối, hợp đồng nào cũng có vấn đề!
Chậc, muốn ra đi để mang lại yên lành mà ngại quá-
 
Cuộc sống có rất nhiều con đường để lựa chọn. em ko biết con đường em chọn đi về phía anh có đúng ko?.....nhưng có một điều em tin chắn là em sẽ ko bao giờ hối hận.
 
Những gì mình làm liệu có làm cho mình thanh thản hay không? Có lúc mình cảm thấy đơn độc, mệt mỏi vì những lo toan.
 
Bắt đầu có sương mù rồi đấy. Sáng đi làm sương giăng nhòe cả mắt kính. Tự nhiên thấy lòng thanh thản thế ....

Mình cũng thấy nhoè cả mắt kính, chẳng thấy thanh thản tý nào, chỉ thấy mệt hơn, nước mắt cứ chảy ra vì hôm qua mình mất ngủ chứ không phải do sương. Hà Nội nóng quá lại mất điện mấy tiếng liền... Thủ đô yêu quý ơi, về CB thôi...:015:
 
Mình cũng thấy nhoè cả mắt kính, chẳng thấy thanh thản tý nào, chỉ thấy mệt hơn, nước mắt cứ chảy ra vì hôm qua mình mất ngủ chứ không phải do sương. Hà Nội nóng quá lại mất điện mấy tiếng liền... Thủ đô yêu quý ơi, về CB thôi...:015:
Hôm qua mần kí rì mầ mất ngủ đến nỗi sáng nay nước mắt nhạt nhòa thế lão Pản :004: Trên này cũng chả sung sướng gì đâu anh, sương mù càng dày , trưa càng nắng to, giờ đang nắng như rang đây này ... :047:
 
Hôm qua khi nghe anh nói vậy dù biết chỉ là giỡn thôi, nhưng tim nó lại nhói đau.Thì ra trong lòng nó anh vẫn còn có vị trí rất quan trọng không dễ xóa đi như thế.
 
Hôm qua mần kí rì mầ mất ngủ đến nỗi sáng nay nước mắt nhạt nhòa thế lão Pản :004: Trên này cũng chả sung sướng gì đâu anh, sương mù càng dày , trưa càng nắng to, giờ đang nắng như rang đây này ... :047:

Em ơi, hễ cứ nóng là mất điện, dân ta dùng điều hoà nhiều quá, trạm biến áp thì công suất không đủ tải nên cứ thỉnh thoảng lại nhảy attomat. Chỉ ngồi ngủ gật mà quạt tay cho con 15 phút thôi cũng đủ để chảy nước mắt rồi, huống gì gần cả đêm hả em? :wall:
 
Sửa lần cuối:
Back
Top