Phút thật lòng . . .

Vậy là những gì đã qua mình cũng cho qua hết. Sao giờ cảm thấy nhẹ nhàng và thoả mái làm sao. Mình cứ sống tàng tàng ngày ăn no 3 bữa, ngủ ngày 10 tiếng đằng nào mình cũng mập lên.

Nếu nói và làm được như thế thì hay wa, chia cho đây chút bí kíp nhé!
 
Tham thật, ngủ 8h tiếng là đủ rồi :dance2::dance2::dance2:

Ngủ 8 tiếng không thể quên hết được mọi chuyện anh à. 10 tiếng với em còn ít 12 tiếng mới ok được. Những lúc buồn việc đầu tiên của là phải ngủ, ngủ càng nhiều càng tốt. :004:
 
Bà con mình lạc đề hết roài!!!!!!!:015:í quên, e hơi tò mò tí, người iu bác lan nguyen cũng là dân kế toán ah? he he
 
Bà con mình lạc đề hết roài!!!!!!!:015:í quên, e hơi tò mò tí, người iu bác lan nguyen cũng là dân kế toán ah? he he
 
Nếu nói và làm được như thế thì hay wa, chia cho đây chút bí kíp nhé!

Nói vậy chứ mình cũng chưa làm hết những gì mình nói vì ngủ ngày 12 tiếng nên buổi sáng không có thời gian ăn sáng , Bí kíp nề: Trong tư tưởng của bạn luôn luôn chỉ nghĩ đến 3 vấn đề chính là, Ăn, làm và ngủ. mình đi làm ngày 8 tiếng ngoài ra dành thời gian cho ăn uống và ngủ. Điện thoại chỉ để chế độ rung trong giờ hành chính còn ngoài giờ hành chính thì Tắt. 1 tuần thực hiện như vậy làm mình cảm thấy khỏe, thỏa mái và không vương vấn gì, và cuối tháng không phải " viêm màng túi vì điện thoại". nếu thích thư giản cứ alo về cho cha , mẹ hỏi thăm thế là xong. :dance2::dance2:
 
Nói vậy chứ mình cũng chưa làm hết những gì mình nói vì ngủ ngày 12 tiếng nên buổi sáng không có thời gian ăn sáng , Bí kíp nề: Trong tư tưởng của bạn luôn luôn chỉ nghĩ đến 3 vấn đề chính là, Ăn, làm và ngủ. mình đi làm ngày 8 tiếng ngoài ra dành thời gian cho ăn uống và ngủ. Điện thoại chỉ để chế độ rung trong giờ hành chính còn ngoài giờ hành chính thì Tắt. 1 tuần thực hiện như vậy làm mình cảm thấy khỏe, thỏa mái và không vương vấn gì, và cuối tháng không phải " viêm màng túi vì điện thoại". nếu thích thư giản cứ alo về cho cha , mẹ hỏi thăm thế là xong. :dance2::dance2:

Dù biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
 
Dạo này các bà chị mình nhiều tâm sự nhể? Hôm nào nhậu nhẹt xả stress đê chị. hihi.

các bà chị của em nhậu 1 ngày ko đủ đẻ xả stress đâu, phải nhậu ....cả đời thì may ra :wall::wall::wall:
 
các bà chị của em nhậu 1 ngày ko đủ đẻ xả stress đâu, phải nhậu ....cả đời thì may ra :wall::wall::wall:

Híc .... không ngờ ..... bợm nhậu ..... tái xuất hehehehe
 
2 Bợm nhậu gặp nhau:004: :045:

Gặp nhau mà chẳng rủ mình gì cả? hix.
Mà em vẫn ko hiểu tại sao nữa. Đây là lần thứ n rồi mà vẫn cứ mưa. chẳng kiếm đâu đc 1ngày nắng. pó tay. Chẳng bit tại chị hay tại em nhể?
 
:wall::wall::wall:
Dê khi gặp mặt chưa đủ còn muốn dê qua cả điện thoại ... Điên cả người. Mình ghét loại đàn ông như thế ... Ngày hôm nay sao " xeo xủi " thế, ra đường tòan gặp một lũ Be be ... :wall::wall::wall:
 
:wall::wall::wall:
Dê khi gặp mặt chưa đủ còn muốn dê qua cả điện thoại ... Điên cả người. Mình ghét loại đàn ông như thế ... Ngày hôm nay sao " xeo xủi " thế, ra đường tòan gặp một lũ Be be ... :wall::wall::wall:

Nếu thế Cóc đừng nghe điện thoại của người đó là ok mà :dance2:
 
Nếu thế Cóc đừng nghe điện thoại của người đó là ok mà :dance2:
Chả hiểu họ kiếm đâu ra lắm số mà gọi thế không biết, mỗi lần gọi là một số khác nhau. Nhiều khi không muốn nghe nhưng lại sợ người quen hoặc ai đó cần gặp mình có việc :047::047:
 
:wall::wall::wall:
Dê khi gặp mặt chưa đủ còn muốn dê qua cả điện thoại ... Điên cả người. Mình ghét loại đàn ông như thế ... Ngày hôm nay sao " xeo xủi " thế, ra đường tòan gặp một lũ Be be ... :wall::wall::wall:

Vậy là người yêu dê àh?:015:
 
Ha ha ha ... Đáng đời mày nhá. Cái đồ .......... :wall::wall::wall::wall::wall:
 
:wall::wall::wall:
Dê khi gặp mặt chưa đủ còn muốn dê qua cả điện thoại ... Điên cả người. Mình ghét loại đàn ông như thế ... Ngày hôm nay sao " xeo xủi " thế, ra đường tòan gặp một lũ Be be ... :wall::wall::wall:

Xời gì mà la dữ vậy .... làm mốn tái .....luôn đê tiệt nọc ngay mừ ..... hehehehe
 
Làm đi thì ngon nghẻ. Làm lại khó còn hơn cả việc ép chó ăn riềng :wall::wall::wall:
 
Back
Top