Em hổng nín đấy ... Đưa thêm 1000 đây ...
thế thì kimloan08 rủ coc yeu sang chỗ kimloan08 đi, đỡ tốn thêm 1000 mà coc yeu vẫn nín
Em hổng nín đấy ... Đưa thêm 1000 đây ...
Sau một loạt tin nhắn hỏi thăm + động viên + cổ súy tinh thần là một tin nhắn hí hửng khoe: Anh được phân công nhiệm vụ làm bánh SN ... giữa hồ( Nhớ không chính xác lắm ... ) ... Con bé chả hiểu gì ráo ...
Hí hí, không biết Lão mần ăn có nên cơm cháo gì không nhưng cũng xin chúc Lão cùng các anh, các chị làm được quả bánh hòanh tráng ... Em chúc tất cả mọi người có một ngày sinh nhật vui vẻ ...
Xin hứa hôm í sẽ gửi quà ...
( Đã ký: Cóc)
Hôm nay vào web thấy tâm trạng mình sao nhỉ? Rất vui, vui vì sau một hồi khẩu chiến hôm nay đồng loạt các nick bị mất dấu trên đầu!
Cảm ơn người viết kịch bản và đạo diễn nhé!:015:
Hic hic, tự dưng thèm uống rượu gạo với lòng chấm mắm tôm thế không biết!!!
Rượu đểu uống nhức đầu mà thấy ngon hơn rượu xịn. Chẹp!!! Tối nay anh già có mời ra Sông Tô Lịch rượu lòng không nhỉ?
Thật lòng là thèm quá!!!
Cô chúc mừng sinh nhật cháu, hay ăn chóng nhớn, cố gắng cho cao như cái sào giống lão Kò nhá :036:Nhìn lại mới thấy, hoá ra hôm nay...SN mình, thế là đã 4 tuổi rồi đấy...4 năm trôi qua nhanh thật.
4 tuổi...là trẻ hay già nhỉ???
Có lẽ "nói quá nhiều" là đặc điểm nổi bật nhất ở Chú, bất cứ ai đã từng gặp Chú cũng nhận xét như vậy.
Chú à! Có một câu ngạn ngữ viết đại ý rằng: "Người ta thường ân hận vì đã thốt ra lời chứ không bao giờ ân hận vì đã lặng thinh". Có lẽ đây là điều Chú nên suy nghĩ.
Chú à! Lời nói có một giá trị cao quý vô cùng vì thế đối với những ai không thể nói được trên cõi đời này thì đó quả là một bất hạnh lớn với họ. Nhưng nói gì? Nói như thế nào? Nói để làm gì?... lại là một vấn đề mà chúng ta cần xem xét phải không Chú? Delarve Mardeus nói rằng: "Hãy suy nghĩ kĩ điều bạn nói, nhưng đừng nói tất cả những điều bạn nghĩ". Người thông minh là người biết mình đang nói gì? mục đích gì? và cách nói như thế nào để phù hợp với đối tượng nghe.
Người xưa có câu "Chuông kêu thử tiếng, người khôn thử lời". lời nói bộc lộ suy nghĩ, tình cảm và nhân cách con người. Vậy nên, Chú hãy cố gắng để hoàn thiện mình nhé.
Phút thật lòng và em đã nói ra những gì suy nghĩ trong lòng là em rất nhớ anh và kết quả em nhận được là anh chỉ xem như em gái mà thôi và anh bảo em hãy lo học cho thật tốt hic hic... nhưng mà sao anh không nghĩ lại việc học hành và việc nhớ một người có liên quan gì nhau vì em đã lớn rồi đâu còn nhỏ nữa để không biết phải phân biệt chuyện nào ra chuyện đó. :058: em đã 25t rồi mà vẫn bị xem là còn nhỏ.......
Các anh chị ơi em thật lòng như vậy là đúng hay sai ?