Hôm trước về thăm "nhóc''. Thấy "nhóc " không nói gì với mình mà mình thất sự buồn. Sao lại phải vậy nhỉ vì dù thế nào chúng ta đã thất sự là những người bạn thân, nhóc đã từng là người mà mình không hề muốn làm tổn thương. Vậy là mới có từng ấy thời gian, ngắn ngủi hơn 2 năm biết nhau, thân thiết với nhau mà giờ đây không cả một lời chào lịch sự. Thật buồn, biết là quá khứ vẫn mãi là quá khứ nhưng thật sự nuối tiêc................
Phút thật long muốn " Nhóc" biết rằng, Nhóc không hẳn là "nhóc "mà là "A Nhóc "trong một phút nào đó của "Béo Yêu".
Thật lòng nhưng biết là không bao giờ nhóc biết được vì nhóc đâu biết có sự tồn tại của web, nhóc là dân kỹ thuật mà, (hi!!, biết vậy nên mới viết đó)
Thật lòng để nhìn lại những kỷ niêm, và thật long để biết có những điều đã thay đổi mặc dù mình không hề muốn
Cuốc sống là vậy, những gì qua đi sẽ nhường chỗ cho những điều mới , cuộc sống là một chuổi những điều tưởng vô nghĩa nhưng lại sâu sắc và nhiều hoài niệm.
Vẫn buồn ^_* !! Và Một Buổi sáng nữa lại chuẩn bị qua đi.