![VTM](/data/avatars/s/19/19102.jpg?1410029441)
Ở đó có gì " hấp dẫn" hả anh ??? :005:
Sông rạch nhiều, chán sống thì....ùm xuống sông...ngủm :wall:
Ở đó có gì " hấp dẫn" hả anh ??? :005:
Về đó chắc hết muốn chết vì nhìn thấy trái cây nhiều là mắt sáng rồi ... :028:Sông rạch nhiều, chán sống thì....ùm xuống sông...ngủm :wall:
Anh ơi em biết bơi nên ùm xuống sông cũng ko sao cả mà em bảo chán cuộc sống này mà chứ chưa chán sống đâu anh ơi. Cuộc sống này của em chẳng có gì cả thấy vô vị lắm ngày này qua ngày khác đều như vậy chẳng có gì mới mẻ hơn ko có tiền nên em ko vào Miên tây Nam Bộ được anh ạ mặc dù cũng muốn đi lắm đấy. HìSông rạch nhiều, chán sống thì....ùm xuống sông...ngủm :wall:
...em ko vào Miên tây Nam Bộ được anh ạ mặc dù cũng muốn đi lắm đấy. Hì
Về đó chắc hết muốn chết vì nhìn thấy trái cây nhiều là mắt sáng rồi ... :028:
Đặt biệt mời Cóc, người bạn vùng Cao mà Bằng...hehe...
![]()
...một chút lòng của Tiền Giang.
Một người biết khuyên người khác nhưng mình thì để bụng đói mà tương cà phê vào cho ... tẩu hỏa nhập ma :016:Thì tỏi tươi có vui hơn là tỏi héo ko? Hãy cứ vui lên thì thấy cuộc sống đẹp lắm em ạ!
Lúc nào mệt mỏi hãy đứng lên ăn một cái gì? làm cái gì mình thích sẽ thấy hết căng ngay thôi mà!
Uh, cũng có nhiều lúc mình cũng muốn thật lòng...một lần để nói hết những gì đang suy nghĩ trong đầu...Giữ lại thì mệt mỏi quá, nhưng nói ra...lại nhiều điều trói buộc.
Chẳng hạn như: thu6 chạy lên chạy xuống cầu thang trong nhà ầm ầm thì bị chửi la ỏm tỏi, túm lại là "...phải biết mình là con gái chứ?", trong khi đó, ra đường, đi học lên cầu thang, đi không nhón gót thì chớ (nhiều lúc thu6 nghĩ mình đi giống mèo ấy), nản.
Chỉ có ở nhà mình mới cười lớn tiếng (ở nhà mà, có ai nhìn ngó gì đâu, toàn người nhà cả), vậy mà cũng nghe:"...người đâu không ý tứ?", ra đường thu6 có dám cười như ở nhà đâu...
Chưa kể chuyện tình củm...nhiều khi muốn nói mà...hổng biết phải làm sao chỉ " Vì em là con gái" ( ca khúc do ca sĩ Cẩm Ly trình bày)...
Ví đây đổi phận làm trai được,
Thì sự anh hùng há bấy nhiêu...
Em không cao, không xinh, không kiêu sa đài các ... Nhưng em đi đâu, ai cũng phải ngoái nhìn vì ... em ... quá ... xấu ... :026::026::026: