Phút thật lòng . . .

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
P

phuong286

Trung cấp
10/7/08
51
0
6
39
bac ninh
Dù không dám tin nhưng đó vẫn là sự thật!!!!

Một ngày thật buồn, mình không còn tin vào những gì mình nghe thấy, nhìn thấy. Mình ước rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh dậy là sẽ hết. Nhưng sự thật vẫn hiện hữu, rằng mình sẽ mãi mãi mất nó. Nó bỏ mình, bỏ lại tất cả những người thân yêu, bỏ lại đằng sau bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định còn dang dở..........
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn. Liệu điều đó có đúng ko nhỉ?
Chỉ biết là mình thấy buồn vô cùng..........
Yêu nhau mà thời gian ở bên nhau rất ít, đã vậy lại còn suốt ngày giận hờn, cãi vã.
Mình thấy lo quá!
 
N

ntnhungkt166

Guest
25/12/08
2
0
0
bac bang duong
Mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mà ko còn nghĩ nhìu về ng ấy, mình sẽ thử mở lòng mình để đón nhận mọt ng mới. Mình nhớ ko nhầm là đã rất hay khuyên mọi ng là đôi khi cánh cửa này đóng lại thì một cânh cửa khác sẽ mở ra và trong cánh cửa đó là aaaarn chứa nhìu điều tốt đẹp hơncanhs cửa cũ......... hãy vui lên............!!!!!!!!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Cách tốt nhất để quen người iu cũ là hãy iu người mới. HIk đúng không các pác?
Bác thấy chả đúng tẹo nào .... :004:

P/S: Híc nhìn cái AVA lại nhớ thằng nhóc em mình ... Dạo này chả thấy cái mẹt nó đâu :026:
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn. Liệu điều đó có đúng ko nhỉ?
Chỉ biết là mình thấy buồn vô cùng..........
Yêu nhau mà thời gian ở bên nhau rất ít, đã vậy lại còn suốt ngày giận hờn, cãi vã.
Mình thấy lo quá!

Không biết giận nhau có phải để yêu nhau hơn ? Nhưng anh ấy giận luôn rối, 2 tuần rồi mình nhắn tin đi nhưng không có tin nhắn lại. công việc nhiều mệt mỏi mình có muốn một ai đó tâm sự mọi chuyện làm minh cạn kiệt sức lực. Chưa bao giờ mình cảm thấy chán đời mệt mỏi và công việc cứ làm mình quay như cái chóng chóng.mệt mỏi quá!!!
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Đừng chán đời cô bé ơi! Cuộc sống cho ta tất cả nhưng cũng sẽ lấy đi tất cả nếu chúng ta không biết trân trọng và giữ gìn nó.
Có yêu thì mới có giận, có hờn, có ghen.
Nếu lúc này công việc làm em thấy mệt mỏi thì hãy tim sự lên đây, mọi người sẽ chia sẻ cùng em.
Hãy vui lên, yêu đời đừng chán đời!
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Đừng chán đời cô bé ơi! Cuộc sống cho ta tất cả nhưng cũng sẽ lấy đi tất cả nếu chúng ta không biết trân trọng và giữ gìn nó.
Có yêu thì mới có giận, có hờn, có ghen.
Nếu lúc này công việc làm em thấy mệt mỏi thì hãy tim sự lên đây, mọi người sẽ chia sẻ cùng em.
Hãy vui lên, yêu đời đừng chán đời!

Cảm ơn Kinhcan rất nhiều, Nhiều lúc em cũng nghĩ mình phải vui lên nhưng làm đc điều đó khó lắm ,nếu ai đó từng là người trong cuộc chắc sẽ rõ. Hằng ngày mình làm việc, tiếp xúc, tư vấn cho khách hàng, mình tưởng rằng con người mình khôn lớn lên rất nhiều nhưng mỗi lúc gặp chuyện gì đó mới thấy rằng mình thật bé nhỏ. NHững lúc mình làm sai điều gì đó mong có ai đó hãy la mình thật giữ dội để biết rằng mình vẫn có người quan tâm đến, Hay khi thấy mình đang đi vào một sai lầm nào đó có ai đó kéo mình ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy. Xin ai đó đừng im lặng, sự "im lặng không phải là vàng" trong những trường hợp như vậy.
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Cố gắng lên em, anh cũng đã rơi vào trong tình trạng của em rồi, thậm chí còn kinh hoàng và đến giờ anh nghĩ lại những khoảnh khắc đó anh thấy sợ.
Em hãy vào đọc bài: Lời sám hối của anh, em sẽ thấy. Hi vọng nó có thể giúp gì đó cho em.
 
N

ntnhungkt166

Guest
25/12/08
2
0
0
bac bang duong
Cảm ơn Kinhcan rất nhiều, Nhiều lúc em cũng nghĩ mình phải vui lên nhưng làm đc điều đó khó lắm ,nếu ai đó từng là người trong cuộc chắc sẽ rõ. Hằng ngày mình làm việc, tiếp xúc, tư vấn cho khách hàng, mình tưởng rằng con người mình khôn lớn lên rất nhiều nhưng mỗi lúc gặp chuyện gì đó mới thấy rằng mình thật bé nhỏ. NHững lúc mình làm sai điều gì đó mong có ai đó hãy la mình thật giữ dội để biết rằng mình vẫn có người quan tâm đến, Hay khi thấy mình đang đi vào một sai lầm nào đó có ai đó kéo mình ra thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như vậy. Xin ai đó đừng im lặng, sự "im lặng không phải là vàng" trong những trường hợp như vậy.

Qủa là như vậy có những sự im lặng thật kjhiến ng ta sợ hãi, lo lằng và mệt mỏi...........
 
D

dongthu

Guest
11/3/09
25
1
3
Hôm nay lớp truởng gửi cho tớ entry của bạn tớ thấy mình thật ngốc quá. Tự dưng tớ lại muốn quay lại hồi năm thứ nhất, thứ 2 lắm, lúc đó tớ chưa ép tóc nhỉ: vẫn có người nói sao tóc ấy nhẹ thế khi học thể dục hay đứng chờ xe bus.... và lúc đó tớ cũng biết có ánh mắt dõi theo tớ khi tớ bước vào lớp học ngại ngùng và đỏ mặt. Tớ cũng nhớ hồi mà lớp mình đi tập quân sự ý thật vui nhỉ cả lớp trốn đi chơi ở hồ Đại Lải đi bộ thật xa, lúc về lớp mình còn phạt làm vệ sinh, viết bản kiểm điểm nữa... Tớ nhớ có lần bạn đã bảo tớ đừng để lại cho bạn kỷ niệm, tớ đã giận lắm tớ nghĩ sẽ không nói chuyện với bạn để bạn phải ân hận.
 
H

Hai Quan

Trung cấp
23/3/09
66
0
6
Viet Nam
Bạn biết tớ ? Sao những kỷ niệm của bạn lại giống của tớ vậy? Bạn học cùng lớp với tớ hả? hôm nay tớ buồn lắm đó!
 
H

Hai Quan

Trung cấp
23/3/09
66
0
6
Viet Nam
Những ngày tháng kỷ niệm xưa đã qua rùi, chỉ còn trong ký ức! Bây giờ họ đang treo tớ lên cột bằng sợi dây thừng đó, mỗi bên dùng hết sức của mình để kéo tớ! giằng xé tớ ra thành nhiều mảnh đó!
 
D

dongthu

Guest
11/3/09
25
1
3
Tớ không biết là có biết bạn không, thế giới này nhiều khi thật rộng lớn mà cũng có lúc thật nhỏ bé. Tớ không mong được ở lại trong những kỷ niệm, tớ chỉ mong mình sẽ ko quên. Có lần bạn ý đã nhắn tin cho tớ là:
Bạn và tôi, người ra đi - người ở lại
Có bao giờ giọt nắng vương thềm, bạn nhớ tới những người thương?
Chắc bạn ý nghĩ tớ hay quên lắm.

Tớ mong là khi nhớ về những kỷ niệm cả tớ và bạn sẽ không buồn nhé!!!
 
D

dongthu

Guest
11/3/09
25
1
3
Bây giờ họ đang treo tớ lên cột bằng sợi dây thừng đó, mỗi bên dùng hết sức của mình để kéo tớ! giằng xé tớ ra thành nhiều mảnh đó!

Bây giờ tớ đang treo tớ lên một sợi dây trông thì mong manh lắm nhưng lại thật bền bỉ để giằng xé trái tim tớ!!!!!
 
H

Hai Quan

Trung cấp
23/3/09
66
0
6
Viet Nam
Cứ loạn hết cả lên, như 1 lũ điên! Tránh xa tôi ra! Đừng làm tôi bực mình! Nhìn các người tôi thấy phát ớn!
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Chờ đợi, Chờ đợi,Chờ đợi,Chờ đợi,Chờ đợi, cái này chưa bao giờ phải làm, sự kiên nhẫn của mình không có.
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Có những lúc mình muốn sống thật với lòng mình, với tình cảm của mình, nhưng khó quá.
Mình ko muốn cười nói giả tạo như vậy, bởi vì thật lòng mình rất ghét họ, thậm chí là căm giận. Nhưng mình ko thể xử sự nông nổi, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến những ngừoi thân yêu của mình. Mình ko còn là trẻ con nữa. Mình thấy mệt mỏi. có lẽ mình sẽ đi đâu đấy để xả stress mới đc.:wall:
 

Xem nhiều