Phút thật lòng . . .

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Lòng buồn nên nghe nhạc buồn, chẳng đủ hưng phấn để mở một bản nhạc vui cho ấm cái không khí lãnh lẽo đang bủa vây lấy mình ... Mưa không lớn nhưng cứ sụt sùi ... Cảnh buồn người càng buồn hơn ...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Thật lòng lúc này em đang lạnh quá, lạnh từ trong ra ngoài, từ chỗ kín nhất cho đến chỗ không hề kín.
Híc, miền Nam ơi, gửi cho ngoài này ít nắng được không?
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Thật lòng lúc này em đang lạnh quá, lạnh từ trong ra ngoài, từ chỗ kín nhất cho đến chỗ không hề kín.
Híc, miền Nam ơi, gửi cho ngoài này ít nắng được không?

Ặc ặc, lạnh "kiểu này" là potoanthan.com rồi ...
Miền Nam gởi nắng theo đường "chuyển phát nhanh" rồi ... 9 giờ sáng mai đón nhận nhé !!!

[video=youtube;vuXzWi0kqT4]http://www.youtube.com/watch?v=vuXzWi0kqT4[/video]

Chúc một ngày nắng ấm !
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Thật lòng mà nói thì: Thời tiết thế này, ngại nhất phải đi tắm
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Thật lòng mà nói thì: Thời tiết thế này, ngại nhất phải đi tắm

Đúng là phút thật lòng ai cũng có nhưng toàn ngại nói ra ...
 
K

kunkun82

Trung cấp
23/9/09
106
1
18
tphcm
Thật lòng mà nói thì: Thời tiết thế này, ngại nhất phải đi tắm

Thật lòng mà nói. Hèn chi cả tháng nay anh ngồi gần chú về bị viêm mũi....mà không giám nói.
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Thật lòng mà nói thì: Nhiều khi nói thật không phải là điều tốt!
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Thật lòng mà nói, đến trường không có giáo viên thì sinh viên sung sướng vì được nghỉ. Nhưng cũng đến trường mà không có sinh viên thì giáo viên còn sướng hơn (ặc ặc), vẫn hưởng nguyên lương mà không phải đau họng hò hét. Thật lòng lúc này đang sướng lắm!
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Thật lòng mà nói thì: Tuy mình thông minh nhưng không biết những suy nghĩ của mình có đúng không.

Cõi âm và cõi dương nếu vẫn ở trong hành tinh là trái đất của chúng ta thì về mặt khoa học nhiệt độ được bảo toàn và nếu thời tiết đang lạnh thế này ở trần gian, thì ở dưới âm phủ thời tiết sẽ phải là đang mùa hè nóng bức.

Vậy nếu mua đồ để gửi xuống cõi âm cho người đã khuất thì mọi người phải mua cái quạt bàn mới phái chứ. Tại sao lại mua chăn bông?
 
N

nhantoc

Guest
phải nghe những thứ mà mình hok muốn nghe. thật lòng mà nói là mình rất buồn ngủ..
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nay mưa, lại nhớ những cơn mưa xứ Huế ... Nhớ Cha đến nao lòng ...
 
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
Đau đầu quá,bùn ngủ quá, ko muốn đi đâu hết. muốn động tay động chân quá. khó chịu trong người quá. híc....sao muốn nhìu thứ quá vậy trời.
Tham ghê.
 
M

MON06

Sơ cấp
7/10/09
44
0
6
empty
1 tháng mất ngủ,>>..bệnh của tuổi già,..sợ chết,..IC loạn hết cả rùi
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Một nhóm người ngồi xúm lại với nhau, có vẻ tán dương nhau, có vẻ châm chích nhau rồi cùng nhau tự vỗ tay khen những gì người còn lại nói là hay ... Ôi nẫu ... Chả buồn nghe, chả buồn nhìn .... Đúng là mỗi người một khẩu vị ... Mình thì mình chả nuốt nổi mấy món đó ...


Loại khỏi cuộc chơi là đúng rồi ...


Xách va ly về nước thôi ...
 
honghacity

honghacity

Sơ cấp
2/8/11
23
0
0
37
phố ko tên
tại sao mình lại ko thể có một tình yêu đẹp nhỉ. mình 25 tuổi nhưng mình lại chưa có đến 1 người yêu. thực ra người yêu mình thì có mà người mình yêu cũng đã có. nhưng người yêu mình thì mình lại ko yêu họ và người mình yêu thì lại ko yêu mình .hix. đã 1 năm nay rồi trái tim mình đã ko còn rung động trước bất kỳ người con trai nào, mình hoàn toàn ko để ý.hix mình có vấn đề chăng? hay mình bị pêđê.huuuuu. sợ wa nhưng mà mình cũng ko có tình cảm với đứa con gấinòcar. mình bị sao đây trời. ế chồng mất thôi. mình chỉ cần một người con trai bình thường thôi, người đó yêu mình ,chỉ cần người đó làm cho con tim mình rung động là mình sẽ yêu. thế thôi dơn giản thía mà cũng ko có hả trời. chẳng lẽ ông trời dể cho con " ống chề" hay sao. huuuuuuuuuuuuuuuuu
 
N

nhantoc

Guest
Mình hoàn toàn không tiêu cực nhưng sự thật đã làm mình suy nghĩ tiêu cực
 
pehang

pehang

Sơ cấp
29/3/10
22
0
0
37
Bình Định
tại sao mình lại ko thể có một tình yêu đẹp nhỉ. mình 25 tuổi nhưng mình lại chưa có đến 1 người yêu. thực ra người yêu mình thì có mà người mình yêu cũng đã có. nhưng người yêu mình thì mình lại ko yêu họ và người mình yêu thì lại ko yêu mình .hix. đã 1 năm nay rồi trái tim mình đã ko còn rung động trước bất kỳ người con trai nào, mình hoàn toàn ko để ý.hix mình có vấn đề chăng? hay mình bị pêđê.huuuuu. sợ wa nhưng mà mình cũng ko có tình cảm với đứa con gấinòcar. mình bị sao đây trời. ế chồng mất thôi. mình chỉ cần một người con trai bình thường thôi, người đó yêu mình ,chỉ cần người đó làm cho con tim mình rung động là mình sẽ yêu. thế thôi dơn giản thía mà cũng ko có hả trời. chẳng lẽ ông trời dể cho con " ống chề" hay sao. huuuuuuuuuuuuuuuuu

Thật lòng là đang rất mệt, nhưng đọc bài của honghacity thấy thật lòng rất là vui vì mắc cười.hihihi. Mới có 25 tuổi, bằng tuổi mình thôi, mình cũng đâu có lo sợ gì đâu, sao nghiêm trọng thế hả bạn? hihihi
 
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
11/8/05
2,416
286
83
Sài Gòn - Phan Thiết
tại sao mình lại ko thể có một tình yêu đẹp nhỉ. mình 25 tuổi nhưng mình lại chưa có đến 1 người yêu. thực ra người yêu mình thì có mà người mình yêu cũng đã có. nhưng người yêu mình thì mình lại ko yêu họ và người mình yêu thì lại ko yêu mình .hix. đã 1 năm nay rồi trái tim mình đã ko còn rung động trước bất kỳ người con trai nào, mình hoàn toàn ko để ý.hix mình có vấn đề chăng? hay mình bị pêđê.huuuuu. sợ wa nhưng mà mình cũng ko có tình cảm với đứa con gấinòcar. mình bị sao đây trời. ế chồng mất thôi. mình chỉ cần một người con trai bình thường thôi, người đó yêu mình ,chỉ cần người đó làm cho con tim mình rung động là mình sẽ yêu. thế thôi dơn giản thía mà cũng ko có hả trời. chẳng lẽ ông trời dể cho con " ống chề" hay sao. huuuuuuuuuuuuuuuuu
Yên tâm đi em, rồi vào một ngày đẹp trời nào đấy em sẽ tình cờ gặp được người "đàn ông thứ 3" trong cuộc đời của mình ("thuyết 3 người" bạn đã qua giai đoạn thứ 2 rồi) thôi. Thời đại bây giờ đặc biệt là tại các thành phố lớn chuyện này là bình thường mà em.
good luck
 

Xem nhiều