Độc thân, có ai thích không?

tocdai_friendly

Trung cấp
Ghé qua mục giao lưu. Ài chà chà xem ra tình hình là hội " Gặp gỡ những người làm kế toán độc thân" đang rất đông khách chắc là cái topic này sẽ bị hắt hủi bỏ qua thôi. Lạ ghê, tại sao các bác cứ kà kuống hết cả lên thế nhỉ?
Em thấy cứ gì fải có vợ - có chồng cơ chứ, sống độc thân cũng vui đấy chớ.
Tự do hai tiếng ngọt ngào mà.Thực ra thì con người có số cả mà. Người tính không bằng trời tính. Thôi thì đến đâu hay đến đấy ...hic nói vậy thôi,

single nhiều khi cũng bị tủi thân,hu..nhứt là mấy cái ngày len tin len tê gì gì ấy.lại cả ngày phụ nữ phụ neo nữa.
:cool2:
Ui zào, dù sao thì độc thân vẫn MUÔN NĂM!!!!!!!!
 
Theo E thì ko nên đâu E có quen 1 số người độc thân thấy họ sống 1 mình nên tính hơi bị ....độc.
E xin bác đừng !!!!!!!!!!!
E là con 1 E mà độc thân chắc ông nội E tự sát liền, ko đc.
 
Đã gọi là Độc rồi thì cái gì cũng là độc hết !
:rotfl:
 
Tóc dài khoái cảnh độc thân
chứ ai lại thích 1 thân 1 mình
Ngu gì giữ trọn chữ .... trinh
Người đời họ chửi bảo mình là hâm"
:cool2:
:dzo:
 
tho moc nói:
Tóc dài khoái cảnh độc thân
chứ ai lại thích 1 thân 1 mình
Ngu gì giữ trọn chữ .... trinh
Người đời họ chửi bảo mình là hâm"
:cool2:
:dzo:
anh đọc xong bài này cười rung hết cả dốn ! :cool2:
làm mình quên hết cả mệt ! thanks
Nhưng ngẫm lại thấy mình cũng hâm thật .................. :imwithstu
 
Em là em cũng ko thích cảnh độc thân đâu. Nhưng ko có a half nên đành phải chịu thôi. Chứ nhìn cảnh vào mấy ngày 8 - 3, Valentine... cánh đàn ông chen chúc mua hoa tặng người ... ko phải là mình thì tủi thân lắm.
 
blue0602 nói:
Em là em cũng ko thích cảnh độc thân đâu. Nhưng ko có a half nên đành phải chịu thôi. Chứ nhìn cảnh vào mấy ngày 8 - 3, Valentine... cánh đàn ông chen chúc mua hoa tặng người ... ko phải là mình thì tủi thân lắm.
Sai! Độc thân thì mới nhiều hoa chứ nhỉ? Chứ có đôi lứa rùi thì…. 1/2 bông cũng chắc gì đã có! Hihiii
 
Một câu hỏi thừa. Tất cả những ai sống độc thân hoặc là hoàn cảnh đưa đẩy. Hoặc là khiếm khuyết gì đó.

Tôi thì chẳng dại sống một mình. Mà có thể mình yếu tim hay sao ấy. Nhìn thấy ai độc thân lại cứ hay thương. Thương người nhiều khi cũng khổ :food-smil
 
Katherine nói:
Sai! Độc thân thì mới nhiều hoa chứ nhỉ? Chứ có đôi lứa rùi thì…. 1/2 bông cũng chắc gì đã có! Hihiii
Hơ hơ! Ngẩm nghĩ một hồi thấy có lý đấy nhỉ,nhưng mà có chịu nổi độc thân không đấy chứ.
Chứ còn có đôi lứa rồi thì chỉ chưa kịp hái thì đã què tay rồi còn gì được 1/2 bông.
 
PAT nói:
Một câu hỏi thừa. Tất cả những ai sống độc thân hoặc là hoàn cảnh đưa đẩy. Hoặc là khiếm khuyết gì đó.

Tôi thì chẳng dại sống một mình. Mà có thể mình yếu tim hay sao ấy. Nhìn thấy ai độc thân lại cứ hay thương. Thương người nhiều khi cũng khổ :food-smil
Ý Bác giống em.
 
NGUYEN PHUOC THIEN nói:
Hơ hơ! Ngẩm nghĩ một hồi thấy có lý đấy nhỉ,nhưng mà có chịu nổi độc thân không đấy chứ.
Chứ còn có đôi lứa rồi thì chỉ chưa kịp hái thì đã què tay rồi còn gì được 1/2 bông.
Ấy chết, tớ “an ủi” bạn ý thế thôi chứ đâu có thích độc thân để mà bị mang tiếng là “bà cô già”. Hihiiii…
 
Katherine nói:
Ấy chết, tớ “an ủi” bạn ý thế thôi chứ đâu có thích độc thân để mà bị mang tiếng là “bà cô già”. Hihiiii…
Hìhì, thế chúng ta không ai bị hâm cả nhỉ !?
 
Katherine nói:
Ừ, hâm thì chít mất! Hihiiii
Mới có "chít" chứ đã " Chết " đâu mà lo chứ :rotfl:
 
Katherine nói:
Ấy chết, tớ “an ủi” bạn ý thế thôi chứ đâu có thích độc thân để mà bị mang tiếng là “bà cô già”. Hihiiii…

:director: Xắp thành :hexe1:
 
Ha ha. Có đôi có lứa rồi, người ta không cần tặng hoa, người ta chỉ cần tặng ......... híc híc.
:welcome_2
:mrstraetz
:dance2:
:sorry:
Tặng búp bê ngộ nghĩnh.:banana:
 
Va Anh Toi nói:
Ha ha. Có đôi có lứa rồi, người ta không cần tặng hoa, người ta chỉ cần tặng ......... híc híc.
:welcome_2
:mrstraetz
:dance2:
:sorry:
Tặng búp bê ngộ nghĩnh.:banana:
Cái híc híc của bác đấy dạo này giá 18.000 nghìn cho 3 cái đấy !
Khổ cứ nói thẳng ra !
Tý tuổi mà cứ hay xấu hổ
 
NGUYEN PHUOC THIEN nói:
nhưng mà có chịu nổi độc thân không đấy chứ.
Không độc thân muôn năm!

NGUYEN PHUOC THIEN nói:
Chứ còn có đôi lứa rồi thì chỉ chưa kịp hái thì đã què tay rồi còn gì được 1/2 bông.
Độc thân muôn năm!

Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi?
 
Back
Top