VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

duyktdls

Sơ cấp
Xem hiệp 1 mà bực cả miền
Vãi mấy ông đội tuyển Việt Nam
Đá kém cả đội WKT ka ka
Nó bu 1 cái xe buýt trước cầu môn mà cứ cắm mặt vào trung lộ trong khi cánh thoáng vãi thì không chuyền...Quốc Anh chạy chỗ tốt vậy mà cứ đâm vào rừng người của nó

........

Hiệp 2 xem coi sao...

Lương Dị, Quốc Anh 2 cánh mà dã ko thắng mới lạ
Cố lên VIỆT NAM.​
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Về nước sớm rồi, có cùi mía để nhai cũng đỗ buồn :004:
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Cùi bắp và cùi mía có khác không ta, nếu không thì tặng cho đội tuyển VN danh hiệu cùi bắp và cùi mía cũng được
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Tớ thề, từ cái trận hô hào anh em ra cafe F5 năm 2010 hay 2011 gì đấy hô hào ủng hộ cho Đội tuyển Việt Nam, nhà mình làm tắc cả một đoạn phố, cờ Tổ Quốc, băng trán, băng tay đủ cả. Cuối cùng ông Việt Nam nhà mềnh thua vưỡn hoàn thua. Từ hồi ấy đến giờ chả thèm xem Đội tuyển thi đấu. Không phải là không có tính dân tộc, nhưng chính mấy ông Huấn luyện viên cùng mấy thằng em cầu thủ " chúng nó " mới là không có tính dân tộc.
( Vụ đó F5 bán được khối hàng :004: )
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Trình HLV nội còn lâu mới nắm được đội tuyển ( HLV nội toàn thử kêu, đốt xịt ) :wall:
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Kinh tế khủng hoảng, không có ăn, thất nghiệp đầy đường. Tinh thần đâu mà đấm với đá.

Cầu thủ nhà ta toàn "đầu đội trời, chân đạp đất" (học thức kém), tự dưng được các ông Bầu thổi bùng giá lên vài tỷ/cầu thủ. Giờ Bầu còn vô tù (Bầu Kiên, Bầu Giá....) thì các nhãi (cầu thủ) không có ăn, đấm đá cái gì nửa.

Về đội tuyển bóng đá VN: từ năm 1995 đến 2008, Việt Nam mất gần 15 năm để có thể đá với Thái Lan.
Philippin chỉ cần cho nhập tịch cầu thủ, mất khoảng 5 năm là đá với VN, thắng chắc VN. Cầu thủ VN nhỏ con, Phi thì cao to. VN chỉ có chiến thuật đâm đầu vào trung lộ và...văng ra. Đá cánh chuyền vào thì chơi đầu không lại. Hết cửa đá với Phi.
HVL Phan Thanh Hùng: 20 phút cuối là thấy tuyển VN sắp thua rồi, hậu vệ đọ sức không lại với tiền đạo của Phi, vậy mà HLV chẳng có động tác gì, cứ xua quân lên tấn công. May mà Phi chỉ thắng có 01 trái. Đúng là chẳng biết địch mà cũng chẳng biết ta. Có đá lại cũng chỉ có cửa hòa hoặc thua thôi.
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Bác Thanh Nam nói chí phải, khi đội tuyển tập ở Nha Trang (chuẩn bị cho giải này) có xem vài lần, thấy ko yên tâm rồi, kỳ này ko hy vọng nhiều, nên thất vọng ko lớn.
Xin chúc các ae về nước an toàn :004:
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Khứa khứa ....bài em post có khác cả nhà vào ném đá ghê thê...
hôm qua xem xong hiệp 1 , log nick chú em trong công ty vào cổ vũ ...ai ngò
Hiệp 2 đá CÙI MÍA vãi ...
Pác Hùng nhìn ...CÙi vật pó tay ngồi ngắm...
Mấy ông cầu thủ thì chỉ biết chăm chăm sút vào chân hậu vệ...
Rầu cả mề
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Trưa nay ngủ mơ:
1/ VN thắng Thái Lan 2-0,
2/ Phi hòa Myanma 0-0,
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Trận Đá với thái lan Việt Nam thua 4 trái không gỡ. HLV nội 20 năm vẫn thế.
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Cái chết của tuyển VN lần này sẽ là niềm vui cho HLV sắp tới.

VFF tuyển HVL mới, chỉ tiêu là qua vòng bảng chứ không còn phải vào vòng bán kết nửa. :boldred:
 
Ðề: VIỆT NAM CCCCCCCCCCùi mía

Thể thao nước nhà nhìn thấy mà chán, đi thi olypic thấy mắc cỡ với các nước bạn, tốt nhất là dẹp luôn cho rồi để khỏi tốn tiền tốn của
 
Back
Top