Khi buồn bạn sẽ làm gì

  • Thread starter Hoadonbanle
  • Ngày gửi
U

Uyen

Guest
hungh123 nói:
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tui buồn không hiểu vì sao tui buồn
Tui buồn như con chuồn chuồn
Bay là mặt đất, trời buồn trời mưa
Đêm xuống cánh sao lưa thưa,
Ngủ dài thẳng giấc, hết chưa nỗi buồn.
keke đúng là thơ của dân kế toán, buồn như bác e cứ buồn suốt ngày cũng được.:food-smil
giải quyết nỗi buồn thì đơn giản lắm, rủ thằng bạn thân đi lượn 1 vòng, thích thì sà vô quán nào đó :beernow: , :eek:know: thế là hết buồn. j chứ nỗi buồn thì ko thể để lâu được ấm ức lắm cứ phải giải quyết càng sớm càng tốt.:food-smil
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Katherine nói:
...Những lúc buồn tôi thường làm thơ
Những bài thơ chẳng bao giờ đếm hết
Ngày tháng kéo chuỗi thời gian mỏi mệt
Thành lối mòn và không kẻ đi qua….
Những lúc buồn tôi chẳng biết làm chi
Đi lang thang trên từng con phố nhỏ
Đem nỗi buồn rắc đều trên ngọn cỏ
Đến hết buồn tôi nhẹ bước ra đi
 
Sửa lần cuối:
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
tranchan79 nói:
Đến hết buồn tôi nhẹ bước ra đi

Đi hết nỗi buồn bỗng thấy cầu Thăng Long
Định nhảy xuống đến thăm Hà Bá
Nhưng nhìn xuống..trời ơi sợ quá!
Thế là thôi đành sống trở về nhà…

Thế là thôi, đành sống..tháng ngày qua
Những lúc buồn lại lang thang đi bộ
Lần nào đến chân cầu cũng bâng khuâng, trăn trở
Biết bao giờ mình dám nhảy xuống kia…
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
hungh123 nói:
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tui buồn không hiểu vì sao tui buồn
Tui buồn như con chuồn chuồn
Bay là mặt đất, trời buồn trời mưa
Đêm xuống cánh sao lưa thưa,
Ngủ dài thẳng giấc, hết chưa nỗi buồn.
Dạo này ghê quá ta còn làm thơ nưa đó....ghê ghê
Tui buồn không hiểu sao tôi buồn
Nhiều đêm lang thang không ngủ được
Một mình buồn vui cùng chai rưọi
Say đi cho cuộc sống được bình yên
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Sao mà mọi người làm thơ giỏi thế nhỉ, buồn ra thơ, vui cũng ra thơ. Mình ngồi cả ngày chẳng được một vần hic. Buồn thì ăn thật nhiều, mua sắm thật nhiều, để rồi lại lao vào làm việc để có money phòng khi buồn
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
khoithuocbuontrongdem nói:
Dạo này ghê quá ta còn làm thơ nưa đó....ghê ghê
Tui buồn không hiểu sao tôi buồn
Nhiều đêm lang thang không ngủ được
Một mình buồn vui cùng chai rưọi
Say đi cho cuộc sống được bình yên

Buồn đâu dễ biết được nguyên do
Lang thang không ngủ lẽ thường tình
Một mình chai rượu không phải cách
Hết say buồn vẫn cứ buôn thôi :)
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Buồn cũng có duyên có cớ
Tất cả như một mớ bòng bong
suy nghĩ: làm thế nào cho xong?
Cứ rong ruổi mãi cũng chán
Lang thang hết hàng hết quán
Rồi cũng chẳng biết vể đâu
Đành nâng một chén tiêu sầu
Hết bầu rượu này đến bầu ruợu khác
Mà lòng vẫn buồn man mác
Shark ơi là shark!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
shark88 nói:
Buồn cũng có duyên có cớ
Tất cả như một mớ bòng bong
suy nghĩ: làm thế nào cho xong?
Cứ rong ruổi mãi cũng chán
Thế nên mới phải cần quyết đoán
Việc gì cần giải quyết phải làm ngay
Cứ vùi đầu trong những cơn say
Buồn lại lây cả sang ngày mới!
Khi buồn cũng không nên ngồi nghĩ ngợi
Nghĩ lung tung thành nghĩ quẩn_ toi đời
Phải đối diện với sự thật thôi
Rồi từng việc ta từ từ giải quyết
Có việc thì phải cần thương thuyết
Có việc thì phải tốn kém tiền tiêu
Lằng nhằng nhất là cái chuyện yêu
Chẳng duyên phận thì đường ai nấy bước!
Còn những chuyện bạc tình bội ước
Cũng chẳng nên dằn vặt mãi làm gì
Mọi vấn đề cứ vô tư đi
Đâu có đó buồn làm chi cho mệt
Ngủ một giấc ngày mai là quên hết
Nỗi buồn nào chỉ còn lại dư âm….
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Của người ta nước chảy mưa tuôn
Của mình đây, nghĩ lại thêm buồn
Nhào nặn mãi chả ra hình dạng
Nhấc bút lên thôi... chả sáng tác nữa làm chi.
:dzo:
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
280
0
0
42
ha noi
HoàiTịnhPhương nói:
Mỗi lần tôi buồn thì tai hại vô cùng... có bao nhiêu tiền trong túi cũng cháy sạch sành sanh vào siêu thị hoặc vào những shop quần áo... khi bừng tỉnh thì... hỡi ôi!... "Bác đã ra đi từ lúc nào không biết", hic... hic...:wall:


Đàn kêu tích tịch tình tang.
Cũng vì cái thú ham chơi tiêu xài.
Than gì ơi hỡi bác ơi.
Cũng vì cái chữ hết xiền bác kêu.
Theo em bác đã tiêu rồi thì thôi.
Ghi chú: Đêm về bác cố ngồi xơi gói mỳ..
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
Trước đây, ai hỏi mình buồn sẽ làm gì... chắc chắn sẽ trả lời là đọc sách, đi lang thang, ngắm mây, ngắm trăng, ngắm sao, ngắm sông, ngắm biển...

Giờ thì.... buồn chẳng biết làm gì được nữa? Buồn đến nỗi không còn tâm trạng..... con người trở nên... hư không? (Hình như cái này người ta gọi là bịnh trầm cảm hay stress gì đấy nhỡ!)

Có đêm chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài khoảng không với không gian hạn hẹp... không nghĩ suy ==> Không hồn!

Ôi đúng là chán của chán!

Cuộc sống đúng là bể khổ!
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Trích nguyên văn bởi Katherine:
Mọi vấn đề cứ vô tư đi
Đâu có đó buồn làm chi cho mệt
Ngủ một giấc ngày mai là quên hết
Nỗi buồn nào chỉ còn lại dư âm….

Vậy mà tôi vẫn âm thầm
Lặng lẽ tìm trong bóng tối
Biết bao gian nan lặn lội
Vẫn không thấy một chút bình yên

Và rồi cứ buồn liên miên
Hết ngày này rồi qua tháng khác
Giữa dòng đời đầy vơi lạnh nhạt
Tôi tìm thấy một tâm hồn tươi đẹp

Gửi gắm lòng mình trong những bài thơ
Khiến lòng tôi bồi hồi ngẩn ngơ
Vì e hay vì thơ e đó?
 
L

lời muốn nói

Guest
23/10/06
0
0
0
Hải Dương
Khi buồn tôi ngồi ngắm trăng sao
Ngắm cây cổ thụ trong vườn nhà
Và rồi lại mang album xem ảnh
Vừa xem vừa măm măm chút gì

Thế rồi tôi trở thành tròn xoay
Buồn ơi là buồn lại càng buồn
Thơ thẩn làm thơ cho hết buồn
Than ôi thơ chẳng thành thơ nữa
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
shark88 nói:
Vậy mà tôi vẫn âm thầm
Lặng lẽ tìm trong bóng tối
Biết bao gian nan lặn lội
Vẫn không thấy một chút bình yên

Và rồi cứ buồn liên miên
Hết ngày này rồi qua tháng khác
Giữa dòng đời đầy vơi lạnh nhạt
Tôi tìm thấy một tâm hồn tươi đẹp

Gửi gắm lòng mình trong những bài thơ
Khiến lòng tôi bồi hồi ngẩn ngơ
Vì e hay vì thơ e đó?
Thơ hay em cũng là mây là mây là gió
Là hư vô đâu có thật trên đời
Bình yên là trở lại với cái tôi
Mặc sóng gió đời thường cùng bão táp

Bình yên là khi buồn ta biết hát
Biết mộng mơ cho một sớm yên lành
Biết cuộc đời tựa như một bức tranh
Xấu hay đẹp cũng là do mình vẽ….

Tuổi thơ bình yên lang thang tìm chú dế
Bình yên giờ là những phút mộng mơ
Khi tôi ngồi viết những bài thơ
Tâm hồn tôi cũng bình yên đến thế…
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Trích nguyên văn bởi Katherine
Bình yên là khi buồn ta biết hát
Biết mộng mơ cho một sớm yên lành
Biết cuộc đời tựa như một bức tranh
Xấu hay đẹp cũng là do mình vẽ….

Nhưng thật bẽ bàng thay
Bức tranh ta vẽ nên này
Đâu có phải chỉ bởi riêng ta
Mà bởi muôn vàn thứ khác

Ta muốn quên con người bội bạc
Muốn bị lạc trong chân trời xanh
Để thanh thản cho một tâm hồn
Khỏi bồn chồn bởi lo toan tính toán

Nhưng rồi vẫn phải lo toan
Bởi bao điều mà ngày ngày
Ta vẫn phải đối mặt
Và mong một ngày bặt vô âm tín
(PP)
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Khi buồn sẽ vào trang WEB này, viết lên những tâm sự về mình, xem lại những gì mình đã viết, ngẫm lại những gì mình đã làm...ac ac có khi lại nghĩ ra khối chuyện thú vị
 
T

thaibinh84

Trung cấp
3/4/06
113
0
16
39
Hà Nội
Khi buồn mình thường làm gì?
Thường thì TB84 sẽ phóng xe đi chơi một mình, ăn một mình và sau đó thì về nhà ...... nằm nghĩ ngợi. Chỉ tội cái cả nghĩ nên động chút là nghĩ, nghĩ đến đau đầu. Còn khi gặp chuyện buồn quá, không chịu nổi, xúc động quá thì khóc. Mà thường những lần TB84 khóc, thì đều khóc .... dưới mưa. Hic, lúc đó không ai biết là mình ... khóc cả.
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Thường thì TB84 sẽ phóng xe đi chơi một mình, ăn một mình và sau đó thì về nhà ...... nằm nghĩ ngợi. Chỉ tội cái cả nghĩ nên động chút là nghĩ, nghĩ đến đau đầu. Còn khi gặp chuyện buồn quá, không chịu nổi, xúc động quá thì khóc. Mà thường những lần TB84 khóc, thì đều khóc .... dưới mưa. Hic, lúc đó không ai biết là mình ... khóc cả.
Hóa ra là vậy, hèn gì dạo này thấy mắt của tháibinh hình như hơi "đen" đi thì phải, Làm mình cứ tưởng là đang có mốt để mắt " thâm "
:dzo:
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
tho moc nói:
Hóa ra là vậy, hèn gì dạo này thấy mắt của tháibinh hình như hơi "đen" đi thì phải, Làm mình cứ tưởng là đang có mốt để mắt " thâm "
:dzo:
Chỉ nghe nói thiếu ngủ nên mắt mới thâm.
Giờ biết thêm... khóc mắt cũng bị thâm!
Hic hic
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA