xin đc trân trọng gạch đít đoạn này:cool2:thu6tudo nói:Khi yêu người ta thích làm gì thì làm
Thì bụng ai chẳng có đoạn ruột thừa.thu6tudo nói:Chắc bác tâm đắc lắm, em biết tỏng bụng dạ mấy bác, chỉ có rứa mà thôi, xí...í...
thu6tudo nói:Khi yêu người ta thích làm gì thì làm...[/QUOTE]
Sai!khoithuocbuontrongdem nói:Yêu làm chi cho đời đau khổ
Yêu vào rồi như thuốc độc trong tim
Làm gì hả?tho moc nói:Chả biết đề tài này có chưa nữa?
- Nghe nói khi yêu rồi, người ta thường " làm " nhiều việc lắm. chả biết có đúng ko?:friend:
Chưa yêu chả biết cái gì
Nhỡ yêu " lạm phát " thì đi cả đời
Ai ơi nếu đã yêu rồi
cho khuyên 1 cái để tôi... hánh tiền
:dzo:
Em thấy pác làm nhiều đấy chứ. Lại còn cố tình giấu nữa. :angel: :angel:tranchan79 nói:Làm gì hả?
Chả biết làm gì hết........
tranchan79 nói:Làm gì hả?
Chả biết làm gì hết........
quả này quyết yêu cho được...Katherine nói:Sai!
Chưa yêu thì thấy chán đời
Yêu rồi mới thấy rạng ngời niềm vui
Có người chia ngọt sẻ bùi
Chia đôi nỗi nhớ đẩy lùi thương đau
Yêu rồi sẽ hết âu sầu
(Chỉ buồn là phải...nhớ nhau suốt ngày…):inlove:
Những người yêu nhau hay làm gì cơ?babyacc nói:Sao lại không biết? Làm như những người yêu nhau vẫn thường làm ấy....
tho moc nói:Chả biết đề tài này có chưa nữa?
- Nghe nói khi yêu rồi, người ta thường " làm " nhiều việc lắm. chả biết có đúng ko?:friend:
Bác cứ yêu đi, khi đó thì bác biết người ta làm gì ngay thôi mà, thiên hạ giống nhau.:cool2:
:wall: ơ hơ câu này mà cũng hỏi hả. bạn chưa nghe người ta nói: "yêu nhau lắm thì cắn nhau đau" à?:valantine keke chắc họ làm thế này đấyshark88 nói:Mọi người hỏi câu hay thật đấy?
E thấy người ta khi yêu toàn thích làm những chuyện kỳ quái, chẳng hiểu đến lượt mình có thế ko nữa? khổ thế đấy, sống gần nửa đời người mà chưa từng biết mùi tình yêu , vị tình ái, hương thơm của nụ hôn đầu đời nó ra làm sao nữa. Có ai hiểu thấu cho tấm lòng của tôi đây?Ai mà sẵn sàng giúp tôi biết khi yêu nguời ta làm gì thì tôi tạ ơn hậu hĩnh lắm đấy!
Katherine nói:Sai!
Chưa yêu thì thấy chán đời
Yêu rồi mới thấy rạng ngời niềm vui
Có người chia ngọt sẻ bùi
Chia đôi nỗi nhớ đẩy lùi thương đau
Yêu rồi sẽ hết âu sầu
(Chỉ buồn là phải...nhớ nhau suốt ngày…):inlove: