Khi yêu bạn sẽ làm gì ?

  • Thread starter tho moc
  • Ngày gửi
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
cam_to_80 nói:
Yêu rồi còn thấy chán hơn
Đong đưa ngúng nguẩy giận hờn vu vơ
Yêu rồi mới hết ngây thơ
Ngày xưa chớp mắt bây giờ giả nai
Yêu rồi coi chẳng có tai
Ngày đêm léo nhéo như đài F M
Yêu rồi ... còn cái con tem
Bao năm gìn giữ giờ thèm xé luôn !
....
Ai bảo yêu nhầm thì mới thế! Nói chung yêu vẫn là thích lém! Hihi….
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Katherine nói:
Ai bảo yêu nhầm thì mới thế! Nói chung yêu vẫn là thích lém! Hihi….
Đến mức độ nào thế chị ? E chửa bít :wall:
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
cam_to_80 nói:
Yêu rồi còn thấy chán hơn
Đong đưa ngúng nguẩy giận hờn vu vơ
Yêu rồi mới hết ngây thơ
Ngày xưa chớp mắt bây giờ giả nai
Yêu rồi coi chẳng có tai
Ngày đêm léo nhéo như đài F M
Yêu rồi ... còn cái con tem
Bao năm gìn giữ giờ thèm xé luôn !
....
Tem thì tôi bóc... nhiều lần
nhưng là tem giấy, tem cần cho thư
Riêng tư nên để riêng tư?
Con tem có lẽ không nên... khư khư bên mình.
:dzo:
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
tranchan79 nói:
Những người yêu nhau hay làm gì cơ?
mình có biết làm gì đâu?

Bác hỏi em thì em biết hỏi ai bây giờ? Em cũng chỉ nghe người ta nói vậy thôi chứ đã yêu bao giờ đâu mà biết...Hì hì...Trái tim còn trinh mà:1luvu:
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Một lần anh nói với e
Yêu e anh rất ...là thèm đc hôn
E làm ra vẻ rỗi hờn
a liền hớt hải ko hôn nữa mà

và rồi a lại lân la
ko hôn a quyết... qua phà 1 phen
Đến hôm tắt lửa tối đèn
Muốn qua a lại để quên ô dù.
( số khổ )
:dzo:
 
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
Yêu em-Anh thích cùng em đi uống chà ĐÁ?sao em lại ko thích?
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
(Một lần anh nói với e
Yêu e anh rất ...là thèm đc hôn
E làm ra vẻ rỗi hờn
a liền hớt hải ko hôn nữa mà

và rồi a lại lân la
ko hôn a quyết... qua phà 1 phen
Đến hôm tắt lửa tối đèn
Muốn qua a lại để quên ô dù.)

Mỗi lần anh quên ô dù
Là thêm một lần cái đầu bù thêm
Hỏi e có muốn lên trên
Thì e hớt hải: thích lên trên cùng

Nhưng anh cũng thích dưới cùng
E lại bình thản, còn anh sẵn sàng
vậy là đôi ta cùng tham
Dìu nhau tiếp nốt đoạn đường cam go.
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Yêu thì mới biết niềm vui
Khi yêu có lúc là đau đớn lòng
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
"Tình yêu là gì ? " Phải nói là bao giờ chúng ta có thể cảm nhận được , nhưng chưa bao giờ tôi hiểu đựoc nó.Nói đến " Tình yêu " , một khi con người ta bước vào yêu thì chưa chắc có thể hiểu hết nhưng cũng sẽ hiễu được thế nào là " Khi Yêu " . Hạnh phúc sẽ đến nếu bạn yêu nhau bằng tình yêu chân thật , bằng cả trái tim,bằng sự tôn trọng, và bạn sẽ trả giá cho việc yêu trong gian dối,yêu không thật sự biết tôn trọng biết yêu biết quý trọng người mình yêu,bao giờ cũng cho mình cái quyền là nói về người khác, .... ! Trong tình yêu ko hề có sự phân biệt giàu nghèo hay tính toán ... đừng làm quá tự mãn khi người ấy thật lòng yêu bạn . Một khi 2 người đến với nhau thì phải đặt niềm tin nơi nhau , phãi chia sẻ cho nhau niềm vui lẫn nỗi buồn,và phải biết tin tưởng ... đó mới chính là tình yêu !!! Hãy nhớ đừng bao giờ gian dối trong tình yêu,đừng nghĩ người khác tôn trọng mình tha thứ cho mình thì lại cho mình cái quyền trên hết, !!! Đừng yêu, rồi chiều quá sớm !!!... Nó sẽ làm cho bạn đau khỗ hơn gấp trăm ngàn lần khi kết thúc ... Thật khó để tìm được một tình yêu chân thật nên hãy trân trọng những gì bạn đang có ... Đừng đánh mất hạnh phúc của mình bạn sẽ rất khó khăn mới tìm được ... Ko ai có thể hiểu hết được " Tình yêu " !!!! khi bạn không biết nâng niu trân trọng nó.trong tình yêu sự tôn trọng và lòng chung thủy là trên hết.Khi yêu hãy nhìn vào mình mà đánh giá đừng bao giờ nghĩ đến người yêu mình,và hãy nghĩ về mặt tốt người ta,nên thay đổi ở chính mình thì tình yêu sẽ vững bền.Không thời gian sẽ làm cho tinh yêu mất đi khó tìm lại được.Tình yêu là vậy!!!!
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Yêu là gì? hỏi làm chi?
Vì có bao giờ trả lời được đâu
Càng hỏi chỉ càng thêm sầu
Vì ko biết được tình yêu là gì
Cứ mải tìm tình làm chi
Khi nào nó đến thì ta đón chào
Còn nếu "nó" không muốn vào
Thì thôi cũng đành cho qua duyên này
 
P

pincachu

Guest
10/10/06
16
0
0
Ha Noi
Bác Shark88 a! bác bao nhiêu tuổi rồi mà bác bảo bác sống gần nửa đời người vây? bác biết được ngày ra đi của bác rồi à?:sleep:
 
P

pincachu

Guest
10/10/06
16
0
0
Ha Noi
em nghe ông nhà thơ nào đó nói " yêu là chết trong lòng một ít" không biết có đúng không các bác hầy. rứa thì mấy người yêu nhiều nhiều kia chắc không thọ lắm đâu các bác nhẩy?:music-smi
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
pincachu nói:
" yêu là chết trong lòng một ít"
Vì thất tình là vài lít thâu đêm!

Xuân Diệu nói vậy có lý phết!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Khi yêu bạn sẽ làm gì ????
-- Biết rồi còn phải hỏi :cheesebur
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
cam_to_80 nói:
Khi yêu bạn sẽ làm gì ????
-- Biết rồi còn phải hỏi :cheesebur

Đúng rồi...cứ giả vờ mãi cơ... Nhẩy...
Ai chưa biết thì yêu thử đê...thử một lần rồi xem...bạn sẽ thích ngay mà... :two:
 
Tran Thao Cuc

Tran Thao Cuc

Guest
15/8/06
76
0
0
Sai Gon
Không biết chuyến đi ngày mai sẽ thế nào? Là một cuộc chia tay trong cay đắng, hay sẽ là một kỷ niệm đẹp để nhớ mãi... Tâm trạng rất phân vân... Đã không còn nhỏ nữa, mà khi nhỏ thì lại chẳng bao giờ làm những việc thế này... Như thế nào là đúng? Như thế nào là sai?... thôi thì cứ làm theo lời trái tim mách bảo vậy!!!
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
To Pincachu: Tôi sống đến giờ phút này là được "gần" nửa đời người, bạn có biết thế nào là "gần" ko? Thế mà bạn cũng hỏi! Nếu một ngày nào đó tôi biết trước ngày "ra đi" của mình nhất định người đầu tiên tôi sẽ thông báo là bạn đấy. Vậy bạn có vui lòng cho biết tên tuổi, số điện thoại ko nhỉ? Thỉnh thoảng tôi buồn tôi ngồi khủng bố cái nhể!
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Yêu làm gì cho đời đau khổ
Nhưng không yêu thì lại cổ một đời
Vì chẳng có ai sống trên đời
Mà không một lần than trời kêu đất
Rằng tôi thèm được yêu nhiều nhất
Mà sao trời lại không để tôi yêu
Cho dù không phải nàng yêu kiều
thì sau này tôi cũng không sầu hận
vì vẫn chưa một lần được yêu
 

Xem nhiều