Em xin nói thật suy nghĩ mãi em mới viết bài này mong anh chi hiểu và yếu quí em hơn.chuyện là như thế này.
cách đây 5 tháng em đã chia tay với người yêu của em.lý do chính em xin nói thật chúng em không hợp nhau. Nhưng những kỷ niệm của nhưng ngày đầu thật đẹp.Từ ngày chia tay em không dành thời gian đi đâu cả,suốt ngày ở nhà,lang thang trên mạng.những lúc như vậy em không còn để ý đến bất cứ cái gì.nhưng làm gì có ai có thể làm việc cả ngày được?và em cũng vậy,những lúc mệt mỏi em hay lang thang quán nước chè(đặc biệt vào buổi tối)có rất nhiều đôi yêu nhau lướt qua mắt mình,chính lúc đó em lại cảm thấy buồn và cô đơn khủng khiếp,nhiều khi em nghĩ yêu tạm lấy một cô cho đỡ buồn nhưng nghĩ đến tương lai của người sẽ yêu mình,và công việc của em nữa.Em không thể bỏ công việc để đi đâu với ai đó.ĐÓ có phải là tật xấu không ạh.nói chính xác em và người yêu cũ của e chỉ có biết quán nước chè đầu ngõ,chỉ khi chia tay em và cô ấy mới có điều kiện vào 1 quán cafe!
Em phải làm gì để cho cuộc đời của mình trở nên đẹp hơn!
Xin cho em lơi khuyên chân thành!
ARIGATOU GOZAIMASU!
okanemochi.jp(om em ko can chi)
cách đây 5 tháng em đã chia tay với người yêu của em.lý do chính em xin nói thật chúng em không hợp nhau. Nhưng những kỷ niệm của nhưng ngày đầu thật đẹp.Từ ngày chia tay em không dành thời gian đi đâu cả,suốt ngày ở nhà,lang thang trên mạng.những lúc như vậy em không còn để ý đến bất cứ cái gì.nhưng làm gì có ai có thể làm việc cả ngày được?và em cũng vậy,những lúc mệt mỏi em hay lang thang quán nước chè(đặc biệt vào buổi tối)có rất nhiều đôi yêu nhau lướt qua mắt mình,chính lúc đó em lại cảm thấy buồn và cô đơn khủng khiếp,nhiều khi em nghĩ yêu tạm lấy một cô cho đỡ buồn nhưng nghĩ đến tương lai của người sẽ yêu mình,và công việc của em nữa.Em không thể bỏ công việc để đi đâu với ai đó.ĐÓ có phải là tật xấu không ạh.nói chính xác em và người yêu cũ của e chỉ có biết quán nước chè đầu ngõ,chỉ khi chia tay em và cô ấy mới có điều kiện vào 1 quán cafe!
Em phải làm gì để cho cuộc đời của mình trở nên đẹp hơn!
Xin cho em lơi khuyên chân thành!
ARIGATOU GOZAIMASU!
okanemochi.jp(om em ko can chi)